Ở LẠI TRÊN CON THUYỀN GIÁO HỘI
Edward Linton
Chúa Nhật XIX Thường Niên – ngày 9 tháng 8 năm 2026
1V 19,9a.11–13a; Tv 85,9.10.11–12.13–14; Rm 9,1–5; Mt 14,22–33
Câu hỏi không phải là: “Tại sao Phêrô lại bước ra khỏi thuyền?” Nhưng là: “Tại sao Đức Giêsu lại bảo các môn đệ xuống thuyền?”
Nhiều người cho rằng Phêrô bước ra khỏi thuyền vì Đức Giêsu truyền cho ông. Nhưng có thật là Đức Giêsu đã chủ động bảo Phêrô làm điều đó không? Chính Phêrô là người xin: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy.” Đức Giêsu chỉ đáp: “Hãy đến!” Điều này gợi tôi nhớ đến một người bạn linh mục. Bề trên muốn sai anh nhận một nhiệm vụ, nhưng anh lại muốn làm việc khác. Vì thế, anh cứ nài xin bề trên truyền cho mình làm điều chính anh mong muốn. Cuối cùng, bề trên đành nói: “Được rồi, cứ làm điều anh muốn!” Thật ra, mệnh lệnh duy nhất Đức Giêsu chủ động ban trong bài Tin mừng nằm ở đầu câu chuyện: “Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước.”
Tại sao Đức Giêsu lại bảo các môn đệ xuống thuyền? Bởi vì chiếc thuyền, biểu tượng của Giáo hội, là nơi dẫn chúng ta đến ơn cứu độ. Ngài muốn các môn đệ cùng xuống thuyền để nâng đỡ nhau. Khi thuyền mới ra khơi và biển còn lặng, mỗi người đều có phần việc của mình: người căng buồm, người chèo lái, người điều khiển thuyền. Khi giông bão nổi lên, tất cả phải cùng nhau hạ buồm, cất mái chèo và các dụng cụ khác. Họ sẽ phải nương tựa vào trọng lượng của nhau để ngồi ở giữa thuyền, nhằm giữ thăng bằng trước những con sóng, tránh cho thuyền nghiêng quá nhiều về một bên và lật úp. Nếu thiếu sự cộng tác của mọi người, thuyền rất dễ bị lật giữa sóng gió.
Hôm nay cũng vậy. Trong con thuyền này, trong ngôi nhà thờ này, khu vực giáo dân ngồi được gọi là “lòng nhà thờ” (nave), một từ bắt nguồn từ tiếng Latin có nghĩa là “con thuyền.” Mỗi người hiện diện nơi đây đều là một thành viên của thủy thủ đoàn. Mỗi chúng ta đều được mời gọi cầu nguyện và nâng đỡ nhau. Sự hiện diện của mỗi người đều có ý nghĩa. Khi bạn vắng mặt, cộng đoàn cảm thấy thiếu vắng. Khi bạn có mặt, mọi người vui mừng và được nâng đỡ bởi sự hiện diện cầu nguyện của bạn.
Ngày nay, người ta thường nhắc đến các cuộc khảo sát cho thấy nhiều người Công giáo không còn tin vào sự hiện diện đích thực của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Nhưng có lẽ một vấn đề còn lớn hơn là nhiều người chưa nhận ra tầm quan trọng của chính sự hiện diện của mình quanh bàn thờ. Một người bạn linh mục của tôi, nhân dịp kỷ niệm 50 năm chịu chức, được hỏi điều gì đã giúp ngài trung thành với chức linh mục suốt ngần ấy năm. Ngài trả lời ngay rằng: chính nhờ những giáo dân trung tín đã cùng ngài quy tụ quanh bàn thờ để cử hành Thánh Thể. Tất cả chúng ta đều là thành viên của thủy thủ đoàn trên con thuyền mang tên Giáo hội. Chính trên con thuyền này, chúng ta cùng nhau tiến về ơn cứu độ. Ngay cả Đức Giêsu cũng không tiếp tục bước đi trên mặt nước đến bờ bên kia. Ngài lên thuyền và đồng hành với các môn đệ, cũng như hôm nay Ngài vẫn đồng hành với chúng ta.
Bài đọc: thanhlinh.net
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Những tin cũ hơn








"Ở lại trên con thuyền Giáo hội"
Ai tín: Linh mục Phêrô Trương Trãi vừa tạ thế
Đức Lêô XIV gửi sứ điệp đến Đại hội SIGNIS Thế giới tại Rwanda
Đại hội Thế giới SIGNIS 2026: Truyền thông phục vụ hòa bình
Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ VII ngày thứ III - Huấn giáo và Gia đình trong nền văn hoá kỹ thuật số