"Điều ít ỏi được Chúa nhân lên"

Thứ sáu - 31/07/2026 06:18  27

ĐIỀU ÍT ỎI ĐƯỢC CHÚA NHÂN LÊN

 

Edward Linton

Chúa nhật XVIII Thường niên – Ngày 02 tháng 8 năm 2026

Is 55,1-3; Tv 145,8-9.15-16.17-18; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21

 

Có lúc nào trong cuộc sống, bạn cảm thấy mình không còn đủ sức để gượng dậy hay không? Đó có thể là sau khi mất việc, sau khi ly hôn hoặc là sau cái chết của người thân, giống như trong bài Tin mừng Chúa nhật XVIII Thường niên A, khi Chúa Giêsu nghe tin người anh em họ của mình là Gioan Tẩy Giả đã chết. Đó là những lúc chúng ta cảm thấy kiệt quệ, không biết mình sẽ tiếp tục cuộc sống như thế nào. Những đau buồn ấy thường khiến chúng ta cảm thấy bế tắc và hoang mang. Có lẽ, Chúa Giêsu cũng mang tâm trạng như thế khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị hành quyết. Bài Tin mừng cho biết Ngài rời đám đông và và lui vào nơi hoang địa vắng vẻ. Ngài muốn được ở một mình. Ngài cần có thời gian để than khóc, để ôm lấy nỗi đau buồn của mình, thay vì tiếp tục chăm lo cho đám đông đang cần giúp đỡ. Ngài không còn sức để gượng dậy nên đã tìm đến nơi thanh vắng.

Thế nhưng, khi Ngài đến nơi, đám đông đã có mặt ở đó trước rồi. Thay vì lãng tránh, Chúa Giêsu lại đón nhận họ. Khi trời đã về chiều, các Tông đồ xin Ngài giải tán dân chúng để họ vào các làng lân cận mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu không muốn để họ ra về. Ngài cầm lấy chút lương thực ít ỏi họ có, năm chiếc bánh và hai con cá, rồi dâng lời tạ ơn. Sau đó, Ngài bắt đầu chia sẻ chút lương thực ít ỏi đó. Ngay vào lúc tưởng như mình chẳng còn gì để cho đi nữa, Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Ngài tạ ơn Thiên Chúa vì những gì mình đang có, dù rất ít. Và phép lạ đã xảy ra. Năm chiếc bánh và hai con cá, một phần lương thực nhỏ bé, đã Chúa làm phép lạ hóa ra nhiều đến nỗi đủ nuôi năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Sau cái chết của người anh em họ là Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu muốn lánh riêng để hàn gắn những mảnh vỡ của cuộc đời mình. Nhưng Ngài đã cho thấy rằng: bằng việc cầu nguyện, tạ ơn và chia sẻ với người khác, thì điều ít ỏi chúng ta có sẽ được nhân lên.

Phép lạ này xảy ra ở Tabgha, Israel. Tại đó có một vài đan sĩ sống trong đan viện thuộc Dòng Biển Đức. Các đan sĩ sống giữa những hiểu lầm và đau thương của người Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo. Hiếm có nơi nào người Palestine và người Israel gốc Do Thái sống lẫn lộn với nhau. Vì thế, sự chia rẽ và hiểu lầm càng thêm sâu sắc. Các đan sĩ biết rằng mình chẳng có thể làm gì để mang lại hòa bình cho vùng đất đầy bất ổn này. Nhưng họ đã dâng hiến điều ít ỏi mình có: vài căn nhà gỗ nhỏ bên bờ Biển hồ Galilê dành cho các gia đình Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái có con em khuyết tật. Họ mời những gia đình có hoàn cảnh khó khăn này đến nghỉ dưỡng vài ngày trong khung cảnh thanh bình ấy. Điều họ nhận thấy là dần dần những gia đình thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau bắt đầu gặp gỡ và trò chuyện với nhau. Sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng phát triển. Sự cảm thông dần lớn lên. Lòng trắc ẩn được nhân lên. Phép lạ bánh và cá hóa nhiều đã xảy ra nơi ấy cách đây bao thế kỷ vẫn tiếp tục minh chứng cho điều đó.

Trong Phụng vụ Thánh Thể, chúng ta dâng lên Chúa tấm bánh và vài giọt rượu nho. Chúa sẽ biến đổi chúng thành sự hiện diện sống động của Ngài: Mình và Máu Thánh Ngài. Đồng thời, Ngài cũng biến đổi chúng ta nên Thân Thể của Ngài. Chính Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để nhặt lấy những mảnh đời tan vỡ quanh mình và biến đổi họ. 

 

Bài đọc: thanhlinh.net

Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập235
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm214
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại972,726
  • Tổng lượt truy cập68,543,965

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây