Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 28 thường niên - Lm GB Phạm Hồng Thái

Thứ tư - 08/10/2025 23:21  162

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN C

Chúng ta thấy Chúa Giêsu có lòng thương những người bệnh tật, đặc biệt Chúa thương những người bị phung cùi vì họ vừa phải chịu đau đớn thân xác mà còn đau khổ tâm hồn khi bị xã hội cho là những người tội lỗi nên mới bị Chúa phạt như vậy. Chúa cho biết con người ta ra ô uế ngoài da như vậy không phải do tội mà ô uế là do những điều xấu xa phát xuất từ trong lòng mình. Chính Chúa Giêsu nhận sứ mạng rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành bệnh trong đó có việc cho những người phung cùi được sạch. Trong cách đối xử với những người phung Chúa không xa lánh họ mà Chúa sẵn sàng tiếp xúc đụng chạm tới họ để cho họ được lành sạch

Tin mừng hôm nay Chúa cho 10 người phung được sạch vì họ đồng thanh kêu xin: “Lạy ông Giêsu, xin thương xót chúng tôi !” Chúa dạy họ đi trình diện với các tư tế vì theo luật Do thái chỉ các tư tế mới có quyền kiểm chứng và xác nhận họ được khỏi bệnh, đồng thời để họ dâng lễ vật theo luật Mosê rồi sẽ được cấp giấy chứng chỉ cho trở về lại với bà con hàng xóm cũ. Thế nhưng chúng ta thấy chi tiết đáng nói là: họ đã vâng lời Chúa đi đến với các tư tế khi chưa ai được khỏi bệnh, để rồi đang khi đi đường họ mới được khỏi. Có thể coi điều này như Chúa thử thách đức tin của họ nghĩa là phải vâng lời trước rồi sự chữa lành mới đến sau như quan Naaman phải vâng lời tiên tri Êlisa xuống sông Giođan tắm 7 lần trước rồi da thịt mới lành sạch sau

Tuy nhiên Chúa Giêsu chú ý tới việc trong cả mười người đều được khỏi bệnh nhưng chỉ có một người trở lại, nên Chúa đã phải thốt lên: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này” và kẻ biết trở lại  là người Samari mà người Do thái coi họ là người ngoại đạo! Cử chỉ của người Samari này là đến “sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người”: một cử chỉ tôn thờ dành cho Thiên Chúa, thế nên anh đã  được Chúa Giêsu ban thêm ơn đức tin và ơn cứu độ khi Chúa nói: “Ngươi hãy đứng dậy mà về vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”

Chúng ta thấy Chúa Giêsu rất quí trọng lòng biết ơn: biết ơn Chúa cũng như biết ơn anh em. Chính Chúa Giêsu đã làm gương: dâng lời tạ ơn Thiên Chúa khi đứng trước mộ của Lazarô và cho ông được sống lại; trước khi hoá bánh và cá ra nhiều, Chúa cũng trịnh trọng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và trước khi lập Bí tich Thánh thể : Chúa Giêsu đã dâng lời tạ ơn …

Kinh Tiền tụng IV cho biết “khi chúng ta tạ ơn Chúa thì việc đó không thêm gì vinh quang cho Chúa mà đem lại ơn Cứu độ cho chúng ta”. Thật vậy nếu chúng ta có tâm tình tạ ơn mỗi khi nhận được ơn thì việc tạ ơn này sẽ kéo thêm nhiều ơn Chúa khác cho chúng ta. Ước gì không ai trong chúng ta để Chúa phàn nàn là không trở lại tôn vinh Thiên Chúa nhưng cùng nói lên: “Hồng ân Thiên Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man…”. Lời cám ơn Chúa và anh em luôn phải có sẵn trong lòng và trên môi miệng ta. Có người đưa ra nhận xét: bà con Việt kiều khi về thăm quê hương thì họ hay nói tiếng cám ơn nhiều hơn bà con mình ở Việt nam. Đúng vậy, họ đã quen với văn hoá Âu Mỹ, thường nói lời cám ơn khi nhận được điều gì tốt cho mình và nói tiếng xin lỗi khi ít nhiều làm phiền người khác! Ước gì chúng ta cũng nên học điều này để tạ ơn Chúa và cám ơn bà con

Câu chuyện : Hai người phụ nữ bị bắt cóc tạ ơn Chúa - Vào ngày 07/9/2004, hai người phụ nữ Ý tên Toretta và Pari đã bị một nhóm người vũ trang bắt cóc khi họ đang làm công tác từ thiện tại Irắc. Hai người phụ nữ này đều thuộc gia đình Công Giáo rất sùng đạo. Cả nước Ý đã lo lắng cho số phận của 2 con tin. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đưa ra lời thỉnh cầu với nhóm người bắt cóc xin hãy vì lòng nhân đạo mà thả 2 người phụ nữ ra. Với mọi cố gắng của chính phủ Ý trong việc đối thoại và thương lượng với nhóm người bắt cóc, cuối cùng 2 người phụ nữ đã được thả tự do vào ngày 28/9/2004, sau 3 tuần bị giam giữ.

Vào ngày 05/10/2004, cô Toretta và Pari đã cùng gia đình đến Vatican xin triều yết Đức Thánh Cha. Họ quỳ gối trước mặt ngài để cám ơn ngài đã cầu nguyện và lên tiếng can thiệp để họ được trả tự do. Trước tin vui này, Đức Giáo Hoàng đã cùng với gia đình 2 người phụ nữ dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.

Hai người phụ nữ đã cám ơn Đức Giáo Hoàng và tạ ơn Thiên Chúa vì những ân huệ đã lãnh nhận. Đó cũng là thái độ của mọi người trước những hồng ân cao cả của Thiên Chúa để đáng được Chúa ban thêm nhiều ơn lành khác nhất là được ơn đức tin và ơn cứu độ. Amen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập86
  • Máy chủ tìm kiếm32
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay18,485
  • Tháng hiện tại203,286
  • Tổng lượt truy cập62,020,539

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây