Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XVII TN C - Lm Ga Phan Tiến Dũng

Thứ năm - 21/07/2022 21:59  555
Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XVII Thường Niên, Năm C
Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho”. Kính thưa ACE, qua Lời Chúa dạy, nếu hôm nay mỗi người đến để khấn nguyện, cầu xin cùng Chúa, thì chúng ta sẽ xin với Chúa điều gì, hay chúng ta tìm kiếm cũng như mong muốn Chúa ban cho điều gì? Thiết nghĩ, chúng ta tìm kiếm, mong muốn và sẽ cầu xin với Chúa rất nhiều điều như: Xin cho con có được sức khỏe, tiền bạc, của cải vật chất, cho công ăn việc làm được thuận lợi, cho gia đình được hòa thuận-êm ấm, cho con cái học hành giỏi giang và thành đạt…Thế nhưng, thưa ACE, có một điều rất quan trọng mà Chúa đang mong mốn chúng ta tìm kiếm và sở hữu đó chính là Thánh ý Chúa, sức mạnh tình thương cùng ơn phúc của Chúa để chúng ta có thể thực thi sứ vụ mà Chúa đang trao ban ủy thác cho trong cuộc đời chúng ta.
Bài đọc một (St 18, 20-32) tường thuật cho chúng ta câu chuyện của Apraham, ông đã năm lần bảy lượt nài nỉ, đúng ra là kèo nài với Chúa, vì ông đã xin Chúa hãy đoái thương đừng trừng phạt dân chúng. Chúa đã chậm giận để cho ông có cơ hội mà tìm kiếm từ 50, đến 45,40,30,20 và 10 người lành thánh để Chúa sẽ không giáng phạt thành Sodoma, nhưng cuối cùng, thì Apraham không thể tìm con số người tốt lành như mình muốn, thế nên thành Sodoma phải lãnh lấy hậu quả do tội mình gây ra, ngoại trừ gia đình của ông Ápraham và ông Lót. Câu chuyện ở đây, nói cho cho chúng ta thấy, lòng khoan dung, chậm giận của Thiên Chúa trước những con người tệ bạc chỉ biết lo tìm kiếm của cải vật chất để sống hưởng thụ, nhưng không bao giờ muốn tìm kiếm Chúa và thánh ý của Ngài, tệ hại hơn, con người đã tự loại Chúa ra khỏi cuộc sống của mình để tự làm chủ và định đoạt cuộc sống của mình, thế nên, con người đã tự làm khổ và tự hủy diệt chính bản thân mình. Thế nên, con người không có lý do gì để phàn nàn hay than trách Chúa, là tại sao Chúa không cứu giúp, hay Chúa không thương, nhưng vì do con người đã chọn để quay lưng lại với Thiên Chúa, họ muốn cắt đứt mối tương quan sống với Chúa.
 Tin mừng hôm nay chính Chúa Giêsu đã chỉ dạy cho chúng ta một cách thức cầu nguyện để làm sao sống đẹp lòng Thiên Chúa. Đây chính là cách thức tìm kiếm, cầu xin để có được mối tương quan thân tình, mật thiết với Thiên Chúa như người con với Cha. Thực ra, cách thức cầu nguyện mà Chúa muốn, không có nghĩa là chúng ta đến để kêu xin để được ơn này hay ơn khác, nhưng trên hết chính là tìm kiếm thánh ý Chúa để làm tôn vinh danh Ngài. Như vậy, đây là cách thế để xin Chúa chỉ dạy, soi sáng, hướng dẫn hầu chúng ta biết những việc cần phải làm và làm như thế nào để được đẹp lòng Chúa.
Có một vài người thường tâm sự, chia sẻ: “Thưa Cha, con rất buồn, con thất vọng và muốn buông xuôi vì tại sao con cầu nguyện hoài mà sao Chúa không nhậm lời mà ban ơn cho con, mà Cha xem, con đâu có xin điều gì mà không tốt đâu, tại sao Chúa lại thử thách con nhiều như vậy?” Thực ra, rất nhiều lần trong đời, chúng ta đã và đang muốn Chúa thực hiện theo ý, theo cách của chúng ta, thế nhưng, điều quan trọng là chúng ta lại không muốn lắng nghe để biết và thực hành ý muốn của Thiên Chúa.
Câu chuyện mà người bạn giữa đêm khuya đến xin vay mượn mấy chiếc bánh chính là hình ảnh mà Chúa đang muốn mỗi người chúng ta hãy nhìn lại thái độ cung cách của chúng ta đối với Chúa, vì thật ra, không phải là Chúa không thương để ban ơn cho với những gì mà chúng ta cầu xin. Nhưng cách yêu thương và ban ơn của Chúa khác với cách suy nghĩ, đòi hỏi, tính toán của chúng ta. Thế nên, chúng ta cần phải nhẫn nại, kiên trì, vì Thiên Chúa luôn là người Cha yêu thương, Ngài tạo dựng nên chúng ta để cho chúng ta được chia sẻ và cảm nếm được tình Chúa yêu thương. Chỉ có điều là, chúng ta có muốn khiêm tốn mở lòng để chấp nhận và tin vào cách thế yêu thương của Chúa hay không?
Thánh Phaolô trong bài đọc hai (Cl 2, 12-14) đã cảm nghiệm và minh chứng cho chúng ta về tình yêu thương mà Thiên Chúa dành riêng cách đặc biệt cho từng người trong chúng ta. Vì yêu thương Ðức Kitô đã chết cho chúng ta, để chúng ta được lãnh lấy ân sủng cùng tình thương của Thiên Chúa ban tặng, hơn thế nữa, qua cái chết và phục sinh, Ngài đã giao hòa chúng ta lại với Thiên Chúa, để cho chúng ta được chung sống như là con cái trong nhà của Thiên Chúa. Vậy thì liệu rằng, chúng ta có chấp nhận và tin vào cách thế yêu thương của Chúa dành cho chúng ta hay không?
Lạy Chúa, chúng con thường nóng vội, mất sự kiên nhẫn, mất niềm hy vọng vào Chúa, vì chúng con thường chỉ muốn đòi hỏi và ngay cả muốn điều khiển Chúa để ban cho điều chúng con muốn. Xin cho chúng con từ nay ý thức hơn trong mối tương quan thân tình với Chúa, nghĩa là đến với Chúa với lòng khiêm tốn, tín thác cùng cậy trông vào Chúa như tình Cha con. Để nhờ đó, chúng con luôn khao khát, tìm kiếm để sống đẹp lòng Chúa trong sứ vụ yêu thương của chúng con. Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập210
  • Máy chủ tìm kiếm47
  • Khách viếng thăm163
  • Hôm nay53,789
  • Tháng hiện tại1,033,117
  • Tổng lượt truy cập40,323,073

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây