Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên C - Lm GB Phạm Hồng Thái.

Thứ tư - 16/02/2022 05:44  1204

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN C

          Chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn luôn muốn nâng tâm hồn và tầm nhìn của con người lên cao hơn thí dụ trong khi người phụ nữ Samari chỉ lo nước uống vật chất thì Chúa Giêsu chỉ cho chị thứ nước Hằng Sống và trong khi dân chúng chỉ lo tìm bánh ăn thì Chúa Giêsu dạy họ phải biết lao công tìm kiếm của ăn không hư nát là tin vào Chúa Giêsu là Đấng Thiên Chúa sai xuống trần gian. Hôm nay Chúa Giêsu nâng tầm nhìn cho chúng ta về luật yêu thương.

           Khi đối xử với nhau, luật Cựu Ước đưa ra tiêu chuẩn là:"Răng đền răng, mắt đền mắt (Lêvi 24,20)" và như vậy là công bằng rồi vì luật này cho phép người ta trả thù ngang bằng điều bất công kẻ khác gây ra cho mình. Đó cũng là một sự tiến bộ so với sự trả thù tàn bạo trước đây. Nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta không dừng lại ở đó mà phải vượt lên:  là yêu thương  kẻ thù của mình bằng cách làm ơn cho kẻ ghét ta, chúc lành cho kẻ nguyền rủa ta và cầu nguyện cho kẻ vu khống ta. Chúa dạy con cái Chúa  phải vượt qua cái thường tình vì người ngoại đạo và người không tin Chúa cũng làm được cái điều thường tình này là yêu thương bạn bè thân hữu của mình.

          Chính Chúa Giêsu đã làm gương: Tin Mừng mô tả trong cuộc Thương khó: Chúa như con chiên hiền lành bị đem đi giết, và trên Thánh giá, Chúa vẫn nói lời yêu thương: khi cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đóng đinh Chúa: "Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm (Lc 23, 34)  Các thánh tử đạo Kitô giáo cũng noi gương Chúa: không oán ghét vua chúa quan quyền bách hại mình mà còn cầu nguyện cho họ.

          Chúa Giêsu dạy: "Các con đong đấu nào thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy". Luật công bằng là được trả lại bằng đấu ta đã đong cho tha nhân nhưng Chúa còn thưởng công theo lòng quảng đại là sẽ được Chúa đong cho những đấu đầy tràn đã dằn đã lắc mà đổ vào vạt áo. Chúa cho chúng ta một công thức vàng là:"Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta (Mt 7,12)". Tại giáo xứ, tôi thấy điều này là người nào hay cầu nguyện viếng thăm người qua đời và đi đưa xác, thì khi người đó chết cũng được bà con nhiều người cầu nguyện và đi đưa xác đông như vậy. Nếu mình muốn người ta đối xử tốt với mình, giúp đỡ mình khi gặp khó khăn, thì giờ mình hãy làm điều này cho bà con.

           Yêu thương kẻ thù và lòng tha thứ là đỉnh cao trong giáo huấn của Chúa Giêsu, thế giới văn minh vật chất ngày nay vẫn chưa thực hiện được và có vẻ như càng ngày càng đi xa  lý tưởng này. 

          Trong quá khứ chúng ta thấy có những người đã biết áp dụng Lời Chúa hôm nay như ông Mahatma Gandhi đã lấy lời Chúa về việc không trả thù để đề ra đường lối tranh đấu bất bạo động và đường lối này của ông đã rất thành công. Tổng thống Abraham Lincoln nước Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Bắc Nam đã đối xử tốt với những người chống đối ở phía Nam trong khi nhiều người cùng phe với ông chủ trương phải tiêu diệt. Phương cách của ông Lincoln theo giáo huấn Chúa Giêsu đã đem lại hiệu quả rất tốt đẹp. Ông biến những người thù thành bạn và nhờ vậy ông đã chiến thắng trong cuộc chiến và đưa tới việc thống nhất nước Hoa kì.

          Chúng ta cũng thấy lòng nhân hậu của Đavid đã làm cho vua Saolê hối hận vì đã thù ghét Đavid và ông rất khâm phục đức tính đại độ của Đavid.

          Trong năm thánh Lòng thương Xót 2016, Đức Giáo hoàng Fanxicô lấy câu kinh thánh: "Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ (Lc 6, 36)" làm phương châm.  Lòng nhân từ là đức tính cao quí nhất của Thiên Chúa và Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy có Lòng Thương xót như Chúa Cha "sicut Pater".

          Theo thánh Phaolô, chúng ta thể hiện lòng nhân từ bằng việc an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó (2 Cr 1, 3-4) cũng như thăm viếng các bệnh nhân cô nhi quả phụ như thánh Giacôbê dạy (cf Gc 1,27). Thánh Phaolô cho biết:"Yêu thương là chu toàn lề luật (Rm 13, 10).

          Câu chuyện: Mục sư Martin Luther King kể : Có 1 chú bé da đen tên là Tom, theo thói quen, vừa tan trường là chạy đi phân phát báo cho các trường để lấy tiền giúp đỡ gia đình. Hôm ây chú bé bất ngờ mót tiểu quá, thay vì chạy đến một gốc cây, lại chạy ngay vào nhà vệ sinh dành riêng cho người da trắng. Được vào trong nhà vệ sinh sạch sẽ, mát mẻ, Tom thấy sung sướng. Bất ngờ Tom nghe có tiếng chân người bước nhanh đập trên nền nhà đi về hướng nhà vệ sinh mà em đang ở trong đó, chưa kịp phản ứng gì thì em đã bị người da trắng vừa mới ập tới, đánh Tom một cái làm em ngã dúi. Kèm theo với cái đạp lên thân là những lời nguyền rủa thằng bé da đen đã dám vi phạm luật lệ của bang Alabana Mỹ. Theo đó thì người da đen bị cấm không được bén mảng đến những nơi dành cho người da trắng, kể cả nhà vệ sinh. Được chứng kiến cảnh đau lòng trên, ông Martin Luther King khuyên:

   "Cháu Tom bé nhỏ đáng thương ơi, cháu có thể lựa chọn giữa hai thái độ, hoặc là cháu nhanh chạy ra khỏi nhà vệ sinh kia nhặt những cục đá lên rồi liệng vào người da trắng đã hạ nhục cháu, rồi cháu chạy về khu vực của người da đen và đề nghị với những người da đen như thế này: Một ngày kia, chúng mình sẽ giết sạch những người da trắng. Nhưng cũng còn  một sự lựa chọn khác nữa cao thượng hơn: đó là cháu sẽ im lặng nhớ đến Chúa Giêsu ngày xưa, Ngài cũng đã bị người ta xô té mấy lần trên đường vác thập giá. Nhưng lần nào cũng thế, Ngài cũng chỉ im lặng, chỗi dậy để tiếp tục đi đến đồi Golgotha. Cháu hãy tha thứ cho người da trắng kia. Trả thù là điều quá dễ, nhưng yêu thương mới là khó. Chúng ta là những người da đen Hoa-Kỳ, chúng ta muốn xây dựng ngày mai tươi sáng hơn nhưng chỉ có tình thương mới làm được việc đó! "        

          Nguyện xin Chúa cho chúng con biết cầu nguyện và sống tâm tình Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu đã dạy chúng con: "Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con". Amen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập93
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm73
  • Hôm nay16,571
  • Tháng hiện tại461,784
  • Tổng lượt truy cập65,753,914

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây