SỐNG NHƯ CHÚA KITÔ LÀ TRỞ NÊN MỘT VỊ THÁNH
Jaime L. Waters
Lễ Các Thánh Nam Nữ
Kh 7, 2-14; 1Ga 3, 1-3; Mt 5, 1-12
Lễ Các Thánh Nam Nữ năm nay trùng vào ngày Chúa nhật nên chúng ta nghe đọc phụng vụ Lời Chúa của ngày lễ trọng mừng Các Thánh Nam Nữ thay vì các bài đọc Chúa nhật XXXI Thường niên.
Trong Tin mừng thánh Mátthêu, Chúa Giêsu thường xuyên giải thích, thay đổi và mở rộng lề luật cũng như truyền thống Do Thái. Hôm nay chúng ta nghe Tám Mối Phúc được đặt ở đầu một loạt bài giảng sau đó.
Như Môsê đã lên núi Sinai để đón nhận lề luật, Chúa Giêsu cũng lên núi và giảng dạy các môn đệ với Bài giảng trên núi. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến những nhóm người khác nhau được chúc phúc, đó là những người 1) có tinh thần nghèo khó, 2) đau buồn, 3) hiền lành, 4) đói khát điều công chính, 5) hay thương xót, 6) có tâm hồn trong sạch, 7) ăn ở thuận hòa và 8) bị vu khống và chịu bách hại vì sự công chính.
Thánh Mátthêu đề cao khía cạnh thăng tiến thiêng liêng, sự an ủi của Thiên Chúa, sự khổ đau và phần thưởng mai sau. Nhóm người đầu tiên được chúc phúc là những ai có tinh thần nghèo khó vì họ mở lòng ra đón nhận Chúa vào trong đời sống. Tinh thần nghèo khó là một tình trạng cần thiết để đón nhận Lời Chúa. Tinh thần nghèo khó trong Tám Mối Phúc của Mátthêu cho thấy nhu cầu tìm kiếm sự đầy đủ qua việc cầu nguyện và thực hành sứ điệp yêu thương trong Tin mừng. Những hành vi này giúp những người có tinh thần nghèo khó liên kết với Thiên Chúa và với người khác, dẫn đưa đến Nước Trời.
Tương tự như vậy, những nhóm người khác được chúc phúc cũng cho thấy họ cởi mở và lưu tâm đến thế giới xung quanh. Người than khóc là người đau buồn, xuống tinh thần vì thế được an ủi. Người hiền lành, sống khiêm nhường và người biết thương xót, tìm kiếm sự công chính, giữ lòng trong sạch và xây dựng hòa bình là những người họa lại Thiên Chúa qua những hành vi của họ.
Hai mối phúc cuối cùng chú trọng đến những người chịu đau khổ trải qua cuộc bách hại, đặc biệt thích hợp cho lễ Các Thánh Nam Nữ. Thánh Mátthêu so sánh những người này với các ngôn sứ trong quá khứ cũng đã bị từ chối và bách hại. Phúc lành và an ủi nơi Mátthêu đối lại với những thách đố trong cộng đoàn thời của ngài và nhìn nhận sự mong đợi đau khổ và phúc lành trong tương lai.
Hầu hết phần thưởng trong Tám mối phúc có ý hướng nhắm đến tương lai, như thế vừa mang lại niềm an ủi vừa dễ khiến người ta nản lòng. Trong những tháng vừa qua, nhiều trình thuật Tin mừng theo thánh Mátthêu thiên về chiều hướng ngày cánh chung, đôi khi làm cho con người cảm thấy chán nản vì những phần thưởng trong tương lai không giúp giải quyết được đau khổ hiện tại.
Nhưng chúng ta có thể đọc Tám mối phúc theo nhãn quan hiện tại chứ không phải chỉ cho tương lai. Những nhóm người được đề cao trong những mối phúc này cho thấy những đặc tính mà chúng ta mong muốn có trong thời đại hôm nay. Đó là những tuyên bố về cách con người phải sống ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh; và chúng nhắc nhở chúng ta rằng hành động, chứ không chỉ lời nói, bộc lộ niềm tin vào Đức Kitô. Trong ngày mừng lễ Các Thánh Nam Nữ, ngoài việc suy gẫm về cuộc đời các thánh, chúng ta cũng được mời gọi để trở nên những vị thánh. Và Tin mừng hôm nay mặc khải cách thức chúng ta phải sống như Đức Kitô đã sống.
Bài đọc: https://tonggiaophanhanoi.org/phung-vu/loi-chua-moi-ngay/13759-ngay-1-11-le-cac-thanh-nam-nu.html
Nguồn: https://www.americamagazine.org/faith/2020/10/16/living-christ-means-being-saint
Chuyển ngữ: ĐCV Sao Biển