Trong bầu khí linh thiêng của Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A (26/04/2026) – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, ngày cầu nguyện cách đặc biệt cho ơn gọi trong toàn thể Giáo hội, vào lúc 9 giờ sáng, tại Thánh đường giáo xứ Hạnh Trí, Ngày Hội tìm hiểu Ơn gọi của hai giáo hạt Ninh Sơn và Ninh Phước, thuộc giáo phận Nha Trang, đã được tổ chức trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng nhưng cũng rất sống động và tràn đầy sức trẻ. Ngay từ sớm, hơn 400 em dự tu đến từ khắp các giáo xứ trong hai giáo hạt đã quy tụ về đây với một tâm thế háo hức nhưng cũng đầy thao thức. Các em mang theo trong lòng những câu hỏi rất thật của tuổi trẻ: mình là ai, mình được mời gọi sống điều gì, và đâu là con đường Chúa dành cho mình. Chính những câu hỏi ấy đã làm cho ngày hội không chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà còn là một hành trình tìm kiếm và phân định.
Hiện diện và đồng hành với các em là hơn 70 tu sĩ nam nữ và các đệ tử đến từ nhiều hội dòng khác nhau: Dòng Camilo với sứ vụ chăm sóc bệnh nhân, Dòng Chúa Thánh Thần với đời sống truyền giáo, Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, Dòng Mân Côi Chí Hòa, Chủng viện Lâm Bích, Dòng Truyền giáo Ngôi Lời. Mỗi Hội dòng mang một linh đạo riêng, một cách thế phục vụ riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau nơi một điểm chung: hiến dâng trọn vẹn cuộc đời cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Một điểm nhấn đặc biệt của ngày hội là phần giới thiệu ơn gọi được tổ chức ngay trong thánh đường. Không phải qua những hình thức phô trương, nhưng bằng chính đời sống và lời chứng cụ thể, các tu sĩ đã chia sẻ về hành trình ơn gọi của mình: những bước khởi đầu, những khó khăn thử thách, nhưng trên hết là niềm vui sâu xa khi được thuộc trọn về Chúa. Qua đó, các em dự tu không chỉ “nghe” về ơn gọi, mà còn “chạm” đến ơn gọi qua những con người thật, câu chuyện thật.
Bên cạnh chiều sâu ấy, ngày hội cũng được thắp sáng bởi bầu khí trẻ trung và đầy sức sống qua những tiết mục văn nghệ đến từ các giáo xứ. Từng bài hát, điệu múa, hoạt cảnh không chỉ đơn thuần là biểu diễn, nhưng còn là lời chứng đức tin sống động. Có những tiết mục diễn tả hành trình theo Chúa với những giằng co, lựa chọn; có những tiết mục lại bộc lộ niềm vui khi được dâng hiến. Tất cả hòa quyện tạo nên một bản hòa ca của tuổi trẻ – nơi niềm vui, ước mơ và lý tưởng gặp nhau trong ánh sáng của Tin Mừng. Những khoảnh khắc ấy giúp người tham dự nhận ra rằng: ơn gọi không tách rời cuộc sống, nhưng được nuôi dưỡng ngay trong chính đời thường, trong những khả năng, tâm hồn và khát vọng rất thật của mỗi người trẻ.
Cao điểm của ngày hội là Thánh lễ được cử hành vào lúc 15 giờ chiều. Đây là giây phút thiêng liêng nhất, nơi tất cả cùng quy tụ bên Chúa để kín múc nguồn sức mạnh và tình yêu. Trong ánh sáng của Lời Chúa về vị Mục Tử Nhân Lành, mỗi người được mời gọi ý thức rằng: Chúa vẫn đang gọi, vẫn đang dẫn dắt, và điều cần thiết là biết lắng nghe và can đảm bước theo. Thánh lễ không chỉ là điểm kết thúc, nhưng là điểm khởi đầu – khởi đầu cho một hành trình dấn thân trong niềm hy vọng.
Ngày hội khép lại, nhưng dư âm còn đọng lại nơi mỗi người tham dự. Đó không chỉ là niềm vui của một ngày gặp gỡ, mà còn là một lời mời gọi âm thầm nhưng mạnh mẽ: hãy dám sống khác, dám chọn lựa, dám bước đi. Ước mong rằng từ những hạt giống được gieo trong ngày hôm nay, sẽ lớn lên những ơn gọi quảng đại, những con người dám “bước đi trong hy vọng với Đức Kitô”, để trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.





Tác giả: Têrêxa Lưu Tuyến – Thanh Tuyển Khiết Tâm Đức Mẹ
Những tin cũ hơn







