Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXXI TN A – Các Thánh Nam Nữ - Lm Gioan Phan Tiến Dũng

Thứ sáu - 30/10/2020 04:16  817
Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm A – Các Thánh Nam Nữ
Sống trên trần gian này, chúng ta mong ước và khao khát điều gì? Thật ra với tất cả mọi người dù tôn giáo nào, trong tận sâu thẳm của lòng trí họ, ai ai cũng đều mong muốn trở nên những con người tốt lành, tử tế, hạnh phúc và thánh thiện. Nhưng tại sao lại rất khó để đạt được những ước nguyện này. Các Thánh Nam Nữ mà chúng ta mừng kính hôm nay, là những Đấng đã vượt qua được mọi nghịch cảnh của cuộc sống, đã chinh phục và đạt được ước nguyện; đồng thời các Ngài đã vạch ra cho chúng ta những con đường-bí quyết để chinh phục, các Ngài không những đã sống, nêu gương mẫu cho chúng ta noi theo, mà lại còn chuyển cầu ơn Chúa cho chúng ta nữa. Vậy thưa ACE, con đường nên thánh-bí quyết trở nên người tốt, hay sứ điệp mà Các Thánh Nam Nữ nêu gương cho chúng ta là gì? Các Ngài là ai, tại sao chúng ta lại mừng kính cách trọng thể như vậy? Và giờ đây, chúng ta có đang khao khát, mong đợi gì nơi các Thánh, để rồi chính chúng ta cũng có thể chinh phục được mong ước tốt lành là được trở nên thánh như các Ngài được hay không?
Bài đọc 1 trong sách Khải huyền đã soi sáng và mở ra cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về ngày cánh chung, ngày mà “Một đoàn người đông đảo không thể đếm được” được diện kiến tôn nhan Thiên Chúa trong hân hoan, vui sướng. Trong ngày này, những con người được Thiên Chúa gọi là “Người tôi tớ được chúc phúc”. Họ tràn đầy hạnh phúc, hân hoan-vui sướng, vì họ đã vượt qua một hành trình trên con đường Thánh giá cùng với Con Chiên Tinh Tuyền - Đức Giêsu Kitô “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên”.
Các Thánh Nam Nữ là ai mà lại làm được những việc phi thường như vậy? Thật ra, các Ngài, không phải là những con người “phi thường” gì cả, họ cũng là những con người bình thường như chúng ta. Khi còn sống trong trần gian này, họ là những “con người phận nhỏ” như Tin mừng hôm nay trong các mối phúc đã quãng diễn. Họ luôn ý thức để sống trong tinh thần nghèo khó với lòng tín thác hoàn toàn vào lòng thương xót và quan phòng của Thiên Chúa. Họ đã cố gắng để sống hiền lành-ngay chính, bấp chấp những bất công giằng co-sâu xé và đam mê quyến rũ. Họ luôn khao khát được trở nên những con người công chính, khi luôn suy niệm thánh ý Chúa trong lòng và thực thi trọn vẹn sứ điệp của Tin mừng mà họ đã tin nhận. Vì luôn ý thức về thân phận yếu đuối, mỏng giòn-tội lỗi của kiếp người, nên họ đã luôn cậy dựa vào ơn thánh và sức mạnh của Chúa. Nhờ ơn Chúa, họ đã sống quảng đại yêu thương, sẻ chia-trao ban những điều tốt lành nhất cho anh chị em mình vì danh Chúa và vì phần rỗi của tha nhân. Do đó, giờ đây trên Thiên quốc, các Ngài là những người hạnh phúc. “Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.
Các Thánh Nam Nữ, khi còn ở trần gian đã luôn sống trọn vẹn với Tin mừng và Thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh sống; các Ngài đã can đảm dấn thân, trở nên mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta trong mọi nghịch cảnh của cuộc sống. Giờ đây trên quê trời, các Ngài cũng không quên chúng ta là con cháu, vẫn luôn dõi theo, che chở-phù trì và cầu thay nguyện giúp trước nhan Chúa chuyển cầu ơn thánh cho chúng ta để chúng ta cũng được nên giống các Ngài như lòng mong ước của Chúa.
Phần chúng ta, mỗi người có đang khao khát để rồi chính chúng ta cũng có thể chinh phục được những mong ước tốt lành là được trở nên những con người lành thánh như các Thánh Nam Nữ hay không? Chắc chắn ai trong chúng ta cũng khao khát và muốn đạt được điều này. Vì ơn gọi nên thánh là ơn gọi phổ quát dành cho tất cả mọi người đã được Thiên Chúa yêu thương tạo dựng trong trần gian này. Nhưng nên thánh làm sao và bằng cách nào, trong lúc mà chúng ta đang có quá nhiều yếu đuối, tội lỗi; không những thế, bao nhiêu nghịch cảnh xảy đến ngoài dự định và vượt quá sức chịu đựng của chúng ta như dịch bệnh, thiên tai, bão lụt... Lúc này đây, hơn bao giờ hết, Thánh Gioan trong thư thứ nhất mời gọi chúng ta: hãy tín thác vào tình yêu thương mà Thiên Chúa là Cha nhân lành đang dành cho chúng ta, dẫu chúng ta vì lý do gì mà chưa cảm nếm được sự ngọt ngào của ân sủng này, thì việc chúng ta đặt niềm cậy trông và tin tưởng vào sự quan phòng và lòng thương xót của Chúa thôi, thì chính Ngài sẽ ban ơn thánh hóa và sức mạnh của Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua những yếu đuối và tội lỗi của kiếp người để giúp chúng ta trở nên những con người lành thánh.
Đức Maria-Đấng tràn đầy ơn phúc, là Nữ vương của các Thánh Nam Nữ, vì Mẹ đã tín thác, cậy trông vào ơn Chúa; nhờ ơn Chúa, Mẹ đã luôn thực thi và sống thánh ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Xin Mẹ và các Thánh Nam Nữ cũng chuyển cầu ơn Chúa giúp chúng con biết sống để trở nên những người lành thánh trong cuộc sống hôm nay. Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập105
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay44,314
  • Tháng hiện tại595,847
  • Tổng lượt truy cập57,383,880

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây