TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÍ MÃO
(22.1.2023)
Năm nay Noel cũng như Tết Quí Mão đều rơi vào Chúa nhật: cũng là điều hay để chúng ta vừa được dự lễ Chúa nhật vừa dự lễ Giáng sinh và lễ Minh niên mừng năm mới.
Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta đừng lo, đừng lo không có nghĩa là vô lo nhưng là biết giảm bớt đi những lo âu không đáng có làm hại đời sống chúng ta. Thay vì lo lắng thái quá, chúng ta hãy đặt lòng trông cậy vào Chúa quan phòng, và hãy chu toàn bổn phận hằng ngày của mình. Ông Dale Carnegie trong cuốn sách: “Quảng gáng lo đi và vui sống” đã dựa vào lời Chúa để đưa ra những phương pháp giúp chúng ta quảng đi được những gánh lo. Chúng ta có lòng tin Chúa là người Cha tốt lành luôn quan tâm tới con cái, ngay cả chim chóc hoa lá cây cỏ còn được Chúa để ý chăm nom phương chi con người chúng ta đáng giá hơn chim chóc hoa cỏ bội phần. Hãy ghi nhớ lời Thánh vịnh: “Hãy kí thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay (Tv37,5)”.
Năm nay là năm Tân Mão trong khi Trung Hoa lại lấy con thỏ làm cầm tinh năm này. Cha ông chúng ta lấy con Mèo vì con mèo quen thuộc với đời sống người Việt nam hơn và điều này cũng nói lên không phải cái gì người Việt cũng bắt chước người Trung quốc nhưng chúng ta có sự chọn lựa phù hợp.
Dựa vào ca dao tục ngữ, xin liệt kê một vài đặc điểm của loài mèo:
“Chó giữ nhà, mèo bắt chuột”. Đó là công dụng chính của con mèo
Con mèo có tiếng kêu na ná với âm nghèo nên dân gian có câu: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” nhưng thực ra đó chỉ là sự mê tín.
Ai hay khoe khoang tự khen mình hay, mình giỏi thì người ta phê bình như sau: “Mèo khen mèo dài đuôi”.
Mèo có tính xấu là hay ăn vụng nên cha ông chúng ta khuyên phải cảnh giác bằng câu tục ngữ như sau: “Chó treo, mèo đậy”. Gặp may mắn bất ngờ thì nói: “Mèo mù vớ cá rán”. Khi muốn khuyên mỗi người phải làm theo khả năng mình thì nói: “Mèo nhỏ bắt chuột con”.
Câu chuyện: “Con Mèo của bà Evà”. Khi ông Adong ở trong vườn địa đàng, ông có con hổ làm bạn. Bà Eva xin Chúa cho một con vật cùng họ với con hổ nhưng phải nhỏ bé hơn xinh xắn và dễ thương hơn để bà ôm ấp vuốt ve. Chiều lòng bà, Chúa bảo ông Adong lấy đất và bông gòn làm thành con mèo và đưa đến Chúa làm phép cho nó sống, rồi ông Adong đưa đến cho bà Eva, con mèo kêu meo meo và dụi đầu vào bà. Bà rất thích và đi đâu cũng mang theo. Một bữa kia bà nghe thấy tiếng con rắn chọc “eo eo”, con mèo lập tức phun phì phì đáp lại, rồi bà thấy con Rắn to quấn mình trên thân cây trái cấm, con mèo không có đi theo bà Eva đến gốc cây cấm. Bà dùng sợi giây thắt một cái nơ thật đẹp trên cổ mèo, nên sợi dây đó không cho mèo xa bà, con mèo phải miễn cưỡng theo bà ra gốc cây trái cấm. Một hôm Mèo thấy bà đưa tay hái trái cấm ăn, nó liền khép chặt con ngươi lại trong đôi mắt, không dám nhìn bà.
Vì thế giống mèo cứ đến trưa thì tròng đen của mắt chúng khép lại và dáng bộ con mèo ủ rũ buồn chán như nhớ lại giờ phút tội lỗi nhập vào thế gian và cũng từ đó hễ con mèo gặp rắn là phun phì phì như phỉ nhổ vào biểu tượng của tên cám dỗ.
Đức Giáo hoàng Bênêđitô XVI thích mèo nên ngài thường cho những con mèo hoang quanh tòa nhà và trong vườn Vatican ăn. Ngài hay đem theo cái gì cho mèo ăn, sau đó lùa chúng vào sân sau của toà nhà. Có bức hình chụp con mèo nằm bên ghế Đức Giáo Hoàng ngồi.
Trong dịp tết nguyên đán chúng ta thường chơi mai và trước tết nếu nhà có mai, chúng ta phải bứt hết lá đi, nên cành mai trở nên trơ trụi, nhưng nhờ bỏ đi được những cái lá già, cành mai sẽ dồn sức để ra nụ và tới ngày tết sẽ có được những bông hoa mai đẹp nở rực rỡ.
Cũng trong ý nghĩa đó nếu ta muốn cho năm mới trở nên hữu ích và đẹp lòng Chúa thì phải cố gắng bỏ những cái xấu, những điều tiêu cực cũ kĩ và dồn năng lực cho những điều tốt đẹp sẽ theo đuổi trong năm mới thì chúng ta phải bỏ mình từ bỏ đam mê tội lỗi và lo tìm thánh ý Chúa trong cuộc sống.
Nguyện xin Chúa cho chúng con bước vào năm mới biết quảng gánh lo đi để vui sống, để một niềm phó thác tin cậy Chúa, yêu mến tạo vật Chúa dựng nên và cho chúng con biết dùng thời giờ Chúa ban để làm những điều lợi ích cho bản thân mình và cho anh em. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn