Bài chia sẻ Tin mừng Chúa nhật XXI Thường Niên năm B - Lm GB Phạm Hồng Thái.

Thứ ba - 17/08/2021 22:22  1205

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN B

          Tin Mừng hôm nay cho chúng ta được nghe phần cuối trong bài giảng của Chúa Giêsu về Bánh hằng sống. Qua đó chúng ta có thể ghi nhận thái độ của các thính giả gồm 3 loại: Dân chúng, các môn đệ và nhóm 12.

    - Dân chúng: là những người đã được Chúa hóa bánh ra nhiều cho họ được ăn no nê. Họ phấn khởi muốn tôn Chúa làm vua nhưng khi gặp lại họ, Chúa Giêsu đã hướng họ phải biết đi tìm của ăn không hư nát đem lại sự sống trường sinh. Họ xầm xì khi nghe Chúa nói Ta là Bánh Hằng sống từ trời xuống và họ đã không làm theo như lời Chúa yêu cầu là đến với Chúa và tin vào Chúa.

    - Các môn đệ : Sau bài giảng về bánh hằng sống, họ tỏ phản ứng với lời giảng của Chúa: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được"; rồi Tin Mừng cho biết: từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Chúa Giêsu  nữa.

    - Nhóm 12 tông đồ : Chúa Giêsu hỏi nhóm 12: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Ô Simon Phêrô thưa Chúa Giêsu: "Lạy Thầy, chúng con sẽ theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa".

       Có người nói: Chúa Giêsu đã thất bại với bài giảng về Bánh Hằng sống vì sau bài giảng Chúa chỉ có vỏn vẹn nhóm 12 là còn tin Chúa thôi, nhưng chúng ta có thể thấy nhiều điều tích cực mà Chúa Giêsu thực hiện được qua bài giảng này; trước hết là chúng ta thấy khi Chúa Giêsu tuyên bố: "Và Bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống" thì người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Chúa Giêsu đã không rút lại lời Chúa tuyên bố mà Chúa còn xác quyết thêm: "Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn và  máu tôi thật là của uống..." Lời Chúa là sự thật và là sự sống nên dù có bị phản đối, Chúa cũng không rút lại, hơn nữa những lời Chúa Giêsu nói không những chỉ cho những người Do thái khi đó mà còn cho các thế hệ sau này vì thế nhiều lời Chúa nói, nhiều việc Chúa làm các môn đệ chỉ có thể lãnh hội được khi Chúa đã Phục sinh và có ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Cho nên để đáp lại những lời lẩm bẩm của các môn đệ, Chúa Giêsu  nói: "Điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống chứ  xác thịt nào có ích gì? Nhưng Lời Ta nói với các ngươi là thần trí và sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin." Qua lời giải thích này, Chúa Giêsu cho biết Chúa từ Chúa Cha mà đến và sẽ trở về lại với Chúa Cha cho nên Thịt Máu Chúa nói đây là chính thân thể Chúa Giêsu Phục sinh, khi đó Bí tích Thánh Thể là tặng phẩm Thần linh Chúa cho ban cho chúng ta. Chúa Giêsu tại thế không thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được như người Do thái nói, nhưng Chúa Giêsu Phục sinh làm được việc này. Chúa sẽ cho chúng ta ăn Mình và uống Máu Ngài qua hình Bánh và hình Rượu trong bí tích thánh Thể.

       Có lẽ ngày nay mặc dù Lời Chúa đã được sáng tỏ hơn nhưng chúng ta vẫn cảm thấy khó hiểu và cần phải lấy đức tin bù lại để chúng ta có thể nói như thánh Phêrô: "Bỏ Thầy chúng con biết đi theo ai. Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời".  Chúng ta có thể tuyên xưng đức tin qua bài thánh ca của P. Kim :

                      "Bỏ Ngài con đi với ai vì Ngài có lời ban sự sống

            Bỏ Ngài thân con héo hon. Đời cô liêu trên chốn dương gian

                   Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lắc tương lai mịt mờ

             Nào ai dẫn con con trên đường dài. Bỏ Ngài con đi với ai?"

   Chúng ta cũng cương quyết nói lên tâm tình chọn thờ phượng Chúa như ông Giosuê: "Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi  sẽ tôn thờ Chúa".

    Câu chuyện: Năm 700, tại làng Lanciano, nước Ý, một linh mục hồ nghi khi truyền phép lúc dâng lễ.Ngài nhìn xuống bàn thờ thì bánh đã trở thành Thịt, rượu đã trở thành Máu thật.

    Thịt có màu hơi nâu và trở thành hồng nếu quan sát dưới ánh sáng trong. Rượu hóa thành Máu được tôn kính giữ trong chén thánh bằng thủy tinh, họp thành 5 giọt to nhỏ khác nhau.

    Từ năm 1923, Thịt Thánh được trưng bày trong một hào quang, và những hột máu khô được đựng trong một chén lễ thủy tinh ở dưới chân hào quang. Các tín hữu và khách hành hương rất mực tôn kính. Vào những dịp đặc biệt, Thánh Tích được rước qua các đường phố.

      Phép lạ Mình Máu Chúa ở Lanciano là một phép lạ qua thời gian lâu dài, liên tiếp khoa học đã xác nhận đây chính là thịt máu thật của con người: Có nhóm máu AB, trong máu có protein là chất thường có để giữ máu tươi và có đủ các chất như thịt máu chúng ta. Trọng lượng của máu là 16,505 gram.

          Chúng ta tin kính Chúa Giêsu là Bánh hằng sống từ trời xuống và chúng ta được kết hợp với Chúa qua bí tích Thánh Thể để chúng ta vững tin vào Lời  Chúa: "Ai ăn Bánh này thì sẽ sống đời đời." Amen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập151
  • Máy chủ tìm kiếm81
  • Khách viếng thăm70
  • Hôm nay19,524
  • Tháng hiện tại403,874
  • Tổng lượt truy cập57,191,907

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây