Hòa trong niềm vui mừng Năm thánh với thông điệp Những người hành hương của hy vọng, vào lúc 9h sáng ngày 12.07.2025 tại thánh đường giáo xứ Khiết Tâm, giáo phận Nha Trang, Thánh Lễ kỉ niệm Hồng ân Kim khánh 50 năm Linh mục của cha Giuse Ngô Mạnh Điệp đã diễn ra thật sốt sắng và trang nghiêm. Giáo xứ Khiết Tâm là nơi ông bà cố và gia đình cha Giuse đã sống cho đến hôm nay, nơi in dấu tuổi thơ của ngài và cũng là nơi khởi đầu cho hành trình ơn gọi. Hiện diện trong Thánh Lễ có cha Hạt trưởng Đôminico Nguyễn Công Đắc, cha sở và cha phó giáo xứ Khiết Tâm, cùng quý cha linh tông, huyết tộc cùng quý cha trong và ngoài giáo phận. Ngoài ra còn có quý tu sĩ nam nữ, bà con thân tộc cũng như cộng đoàn giáo xứ cùng hiệp dâng Thánh Lễ. Mở đầu Thánh Lễ, cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý với Ngài ăn năn xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, thiếu sót trong 50 năm qua. Bài giảng của cha Tôma- cha sở giáo xứ Khiết Tâm đã chia sẻ những năm tháng khó khăn, vất vả, đầy gian nan thử thách trong những năm đầu đời Linh mục sau biến cố 1975. Nhưng Chúa vẫn luôn đồng hành bên người Chúa chọn.
Kết thúc Thánh Lễ, bài cảm ơn của Cha Giuse xin tri ân tất cả công lao đóng góp, công khó của tất cả mọi người đặc biệt là sự hy sinh vất vả của cha sở giáo xứ Khiết Tâm cho ngày lễ đặc biệt này. Sự hiện diện của bà con huyết tộc và gia đình linh tông đã nói lên chúng ta mãi là gia đình. Tất cả đã tạo nên một Thánh Lễ đong đầy tình yêu và sự hiệp nhất trong tình yêu Chúa " Chúa là gia nghiệp đời con" ( Tv 16,5). Xin Chúa mãi mãi là nơi cha Giuse chọn trong sứ vụ linh mục của Ngài.
*Nguyên văn bài cảm ơn của Cha Giuse:
Thưa Quý Cha,
Con xin kính cám ơn Quý Cha - trong tình anh em Linh mục – đã vui lòng đến với con để cùng con dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa hôm nay...Xin Thiên Chúa chúc lành cho tình thân của chúng ta và xin Người luôn ở với chúng ta để anh em chúng ta còn có với nhau nhiều nhiều những ngày tạ ơn Kim Khánh sau này nữa...
Tôi xin cám ơn Quý Nữ tu và Quý Thầy Đại Chủng Viện...Chị em cũng như Quý Thầy đã từng giúp đỡ anh em Linh mục cao niên chúng tôi trong Nhà Nghỉ Dưỡng số 2 Hòn Chồng lẫn Tấn Tài...Và bản thân tôi được hưởng sự phục vụ tận tâm, tận lực của Chị em và Quý Thầy ở cả hai nơi ấy...Đồng thời hôm nay Chị em cũng như quý Thầy còn nhận lời mời để đến cùng dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Kim Khánh này... Xin cám ơn rất nhiều...
Xin cám ơn bà con cô bác trong Giáo xứ Khiết Tâm và quý khách mời ở bên ngoài Giáo xứ...Cám ơn Quý Vị đã nhận lời mời đến dâng Thánh lễ Tạ Ơn Kim Khánh và chia vui với gia đình chúng tôi...Năm 1954, khi đặt chân lên mảnh đất Nha Trang/Khánh Hòa này, chúng tôi được đưa đến tạm trú tại con đường vào Phi Trường... và khi đó, tôi mới có 7 tuổi...Một thời gian sau thì người ta đưa nhóm người di cư tội nghiệp ấy xuống vùng đất hoang này – nơi mà cọp vẫn thỉnh thoảng còn xuất hiện...Cọp Khánh Hòa ma Bình Thuận mà...Ngôi Nhà Nguyện bằng tranh đầu tiên được dựng nên...Sau đó hai năm, Giáo phận mới cho Cha Sở đến và ngôi Nhà Thờ khung sắt, mái tôn hình thành...Cho đến hôm nay, Giáo xứ Khiết Tâm vẫn là một Giáo xứ bao gồm nhiều tín hữu thuộc nhiều gốc gác khác nhau...Ước mong sao bà con Công giáo chúng ta đầy tràn Ơn Chúa và là chứng nhân cho Chúa giữa những bà con ngoài Công giáo quanh chúng ta – họ ở ngoài Công giáo nhưng lại rất ruột thịt vì đã chung chia mảnh đất sống này với chúng ta qua nhiều đời, nhiều thế hệ...
Con xin đặc biệt cám ơn Cha Quản xứ, Cha Phó xứ, Hội Đồng Mục Vụ, các bạn Giáo lý viên đảm trách phần Phụng Ca rất tuyệt trong Thánh Lễ này...Suốt mấy tuần qua, có thể nói là Cha Quản xứ ngày nào cũng lăn ra từng ngày để lo Thánh Lễ Tạ Ơn của con từ khi con ngỏ lời xin ngài cho con được về tổ chức Lễ ở đây...Cách đây có lẽ đã trên hai năm, lần nào có dịp gặp nhau, Cha cũng nhắc con là về tạ ơn ở Giáo xứ Khiết Tâm nha... Cám ơn Cha thật nhiều – người anh em Linh mục trẻ tận tình tận nghĩa và rất đáng yêu...Xin cám ơn Cha...
Xin cám ơn bà con, các em, các cháu trong gia tộc từ Sài gòn... lặn lội ra...để chúng ta có dịp nhìn thấy nhau trong một dịp vui như hôm nay...Xin cho gửi lời thăm hỏi tất cả những người thân thương trong gia tộc gần cũng như xa, vì hoàn cảnh này/khác – không thể ra được...Đặc biệt là Bà Mợ đã cao niên và cũng ước ao lắm lắm, nhưng vì hoàn cảnh, không thể ra...Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và xin luôn luôn nhớ rằng: dù không gian có xa cách, nhưng lòng chúng ta vẫn gắn bó... Nhất là một mai đây, rất có thể ngay cả khi được Chúa gọi về, chưa chắc chúng ta đã có thể đến với nhau ngay được...Vậy thì mỗi ngày, trong Thánh Lễ dâng, chúng ta luôn có nhau và nhớ nhau...
Xin cám ơn các con thiêng liêng của Bố...Chúng ta đến với nhau trong tình nghĩa mà Chúa là Đấng liên kết và Giáo xứ là mối giây ràng buộc...Hầu hết chúng con thuộc hai Giáo xứ Quảng Thuận và Song Mỹ - hai Giáo xứ của 27 năm đầu đời Linh mục của Bố...Sau này...thì không còn nữa...vì đã già, hết duyên ...và thời gian làm mục vụ ở từng Giáo xứ cũng không dài...Bố không ép một ai trong chúng con phải đi tu, nhưng cám ơn Chúa, chúng ta cũng có được hai Linh mục: Cha Antôn Nguyễn Tấn Hùng - Dòng Chúa Cứu Thế và Cha Phêrô Trần Xuân Vũ – Dòng Ngôi Lời...Một Sư Huynh: Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng – Giám Tỉnh Dòng La-san...Hai Nữ tu: Chị Thủy, Dòng thánh Phaolô và Chị Tuyến, Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang... Cả hai đang là Phụ Trách Cộng Đoàn...và Chị Thủy đã phải lặn lội tuốt ngoài Vinh vào...Cám ơn con...Bác cũng cám ơn cha cháu Phêrô Nguyễn Hoàng Khánh Huy, C.S.
Xin cám ơn gia đình cô em và các cháu đã hết tình lo cho ngày Lễ Tạ Ơn này...Xin Chúa chúc lành cho chúng ta...
Xin cám ơn tất cả những lao công và vất vả trong công việc Trang trí - Âm Thanh - Dọn đẹp và phục vụ các bữa ăn...Lần nào ghé qua, tôi cũng thấy toàn là mồ hôi và mồ hôi...Xin Chúa thánh hóa những giọt mồ hôi ân tình ấy bằng ân sủng của Chúa...
Xin cám ơn tất cả...
BTTGP