Vào lúc 7g30, ngày 15/3/2025, gần 250 quí chức trong Hội Đồng Mục Vụ (HĐMV) các giáo xứ trong giáo hạt Nha Trang qui tụ về giáo xứ Chợ Mới tham dự buổi tình tâm mùa chay với chủ đề: Thi Hành Sứ Vụ Theo Sát Chúa Giêsu: Yêu Thương và Phục Vụ.
Khởi đầu buổi tĩnh tâm, cha Antôn Nguyễn Công Nam, đặc trách HĐMV giáo phận chia sẻ đôi điều về ý nghĩa của buổi họp mặt hôm nay, ngài nói: Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây không chỉ để bàn về những công việc trong giáo xứ, mà còn để cùng nhau suy tư về sứ vụ của chúng ta trong tư cách là những người cộng tác với các Linh mục quản xứ trong cánh đồng truyền giáo. Chủ đề của chúng ta hôm nay là "Thi hành sứ vụ theo sát Chúa Giêsu: Yêu thương và Phục vụ" - một tinh thần không chỉ dành riêng cho các tu sĩ hay linh mục, mà là con đường mà mỗi người môn đệ Chúa Kitô được mời gọi bước theo.
Cách cụ thể hơn, chủ đề này được Cha Gioakim Nguyễn Quốc Nam, Phó xứ giáo xứ Chợ Mới chia sẻ thêm, khi ngài nhấn mạnh đến HĐMV là một ơn gọi; đặc biệt noi gương Chúa Giêsu - Đấng đã yêu thương và phục vụ đến cùng và cuối cùng Phục vụ - hành động của người môn đệ đích thực.
Cao điểm của buổi tĩnh tâm này là thánh lễ do Cha Hạt trưởng giáo hạt Nha Trang chủ sự. Trong thánh lễ, cha Hạt trưởng nhấn mạnh: Trong suốt cuộc đời rao giảng, Chúa Giêsu luôn đặt tình yêu thương và tinh thần phục vụ lên hàng đầu. Người không chỉ giảng dạy về tình yêu nhưng chính Người sống tình yêu đó một cách cụ thể. Người đã chạnh lòng thương đám đông không có gì ăn, Người cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, Người ôm lấy những kẻ tội lỗi mà xã hội ruồng bỏ. Cao điểm của tình yêu ấy chính là thập giá, nơi Người hiến mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại. Chúa dạy chúng ta: "Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con" (Ga 15,12). Đây không phải là một lời mời gọi suông, mà là một mệnh lệnh, một đòi hỏi của người môn đệ.
- Yêu thương trong gia đình giáo xứ: Biết cảm thông, nâng đỡ nhau trong những lúc khó khăn, biết bỏ qua những hiểu lầm, bất đồng.
- Yêu thương những anh chị em xa rời đức tin: Thay vì phê phán, chúng ta cần kiên nhẫn, cầu nguyện và giúp họ tìm lại niềm vui trong Chúa.
- Yêu thương qua việc bác ái: Không chỉ giúp đỡ bằng vật chất mà còn bằng lời cầu nguyện, sự hiện diện và lắng nghe.
Chúa Giêsu đã khẳng định: "Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ" (Mt 20,28). Ngài đã rửa chân cho các môn đệ như một bài học sống động về sự khiêm nhường và tinh thần phục vụ vô vị lợi.
Là những thành viên HĐMV trong giáo xứ, chúng ta cũng được mời gọi phục vụ chứ không cai trị. Chức vụ trong HĐMV không phải là một danh dự, mà là một sứ mạng:
- Phục vụ trong tinh thần khiêm nhường: Luôn đặt lợi ích của giáo xứ trên ý riêng của mình, lắng nghe ý kiến của mọi người.
- Phục vụ với tinh thần vui tươi: Một người phục vụ với trái tim vui tươi sẽ lan tỏa niềm vui đến cộng đoàn.
- Phục vụ với lòng kiên nhẫn và bao dung: Trong công việc chung, đôi khi có những bất đồng, nhưng thay vì để sự nóng giận lấn át, chúng ta hãy học nơi Chúa sự kiên nhẫn và nhân từ.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn kiên trì trên hành trình này, để qua đời sống của mỗi thành viên trong HĐMV, giáo xứ ngày càng trở thành một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và lan tỏa ánh sáng Tin Mừng.
Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta trong sứ vụ cao cả này. Amen!