HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO HẠT NINH SƠN HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH CẤP GIÁO HẠT TẠI NHÀ THỜ QUẢNG THUẬN
Thứ sáu - 19/09/2025 21:14
4693
HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO HẠT NINH SƠN HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH CẤP GIÁO HẠT TẠI NHÀ THỜ QUẢNG THUẬN
Hôm ngày 19/9/2025, các Bà Mẹ Công Giáo hạt Ninh Sơn hành hương Năm Thánh 2025 về nhà thờ giáo xứ Quảng Thuận. Lúc 15h00, các bà mẹ Công giáo trong trang phục áo dài trắng khăn quàng xanh đã đến nhà thờ Quảng Thuận. Cha Quản xứ, quý cha phó, Cha phụ tá giáo xứ Quảng Thuận đã yêu thương lo lắng và tạo mọi điều kiện để cuộc hành hương của các bà mẹ Công giáo diễn ra tốt đẹp. Cha Phêrô Trương Quốc Đạt - Đặc trách hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Ninh Sơn đã chào đón các mẹ trong niềm vui và nhắc lại chương trình ngày hành hương.
Lúc 15h15 các bà mẹ Công giáo cùng chung lời dâng lên Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria kinh Mân Côi Năm Sự Thương. Cùng lúc đó các cha ban Bí tích Hòa Giải cho một số bà mẹ. Sau khi giải lao 10 phút các mẹ sắp hàng đi theo đoàn rước các cha đồng tế vào nhà thờ dâng thánh lễ. Thánh lễ bắt đầu lúc 16h00, do cha Giuse Phạm Kim Quốc - Hạt trưởng hạt Ninh Sơn chủ tế, đồng tế có các cha trong giáo hạt.
Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thế Trung - Quản xứ Lương Giang đã có bài chia sẻ Tin mừng rất ý nghĩa, sâu sắc, phù hợp với tâm tình và hoàn cảnh của các bà mẹ và gợi lên 3 điều để các bà mẹ công giáo có thể áp dụng: Cầu nguyện - Sửa mình - Phó thác. Các bà mẹ công giáo đồng bào Raglai đã thay mặt cho các bà mẹ công giáo trong hạt dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin.
Sau phần kết lễ, cha Phêrô - Đặc trách hội Các Bà Mẹ Công Giáo đã thay mặt cho các bà mẹ cám ơn cha Hạt trưởng, cha quản xứ giáo xứ Quảng Thuận, các cha đồng tế, quý soeurs, các vị trong Hội đồng mục vụ giáo xứ Quảng Thuận, ca đoàn và cộng đoàn đã góp phần làm cho thánh lễ được trang nghiêm và thánh thiện.
Cha Hạt trưởng cũng ban huấn từ cho các bà mẹ với ước mong các bà mẹ công giáo sẽ cố gắng hy sinh để chăm sóc gia đình và phục vụ giáo xứ.
Thánh lễ đã kết thúc lúc 17h 10 cùng ngày. Cha Hạt trưởng và các cha đồng tế đã chụp hình lưu niệm với các bà mẹ của từng giáo xứ. Các bà mẹ ra về mang trong lòng niềm vui, hân hoan và thánh thiện với tâm tình CẦU NGUYỆN – SỬA MÌNH – PHÓ THÁC.
Matta Lê Thị Bạch Vinh – thư ký CBM GH Ninh Sơn
XEM THÊM HÌNH ẢNH: Lê Minh