GIÁO XỨ VĨNH PHƯỚC RƯỚC KIỆU - DÂNG HOA & THÁNH LỄ KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI 10/2020
********************************************************
Kính Mừng Maria Mẹ Đầy Ân Phúc (Mt 1, 28)
Tháng mười, tháng mà Giáo hội đặc biệt Tôn kính Mẹ Maria qua tràng Chuỗi Mân Côi. Trong tháng này Giáo hội muốn gợi lên tâm tình yêu mến Mẹ và khuyến khích mọi tín hữu hãy sống gắn bó với Chúa Giêsu Con Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi đó là phương thế tuyệt vời nhất. Tước hiệu Ðức Mẹ Mân Côi được truyền bá vào năm 1208, do việc Ðức Mẹ hiện ra với Thánh Ða Minh, chỉ dạy cách lần chuỗi Mân Côi, để khỏi hiểm họa lạc giáo Anbigoa (Albigeois). Lễ Môi Côi gợi lại chiến thắng của đạo binh Thánh giá tại vịnh Lépante bên Hy Lạp ngày 7/10/1571 nhờ sự can thiệp đặc biệt của Đức Mẹ Rất Thánh Môi Côi.
Chào bạn! Khi bạn vào Nhà thờ hoặc khuôn viên của một Giáo xứ nào đó có Hang đá Đức Mẹ trên có hàng chữ Ave Maria. Nếu bạn vào Nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Phước của chúng tôi phía bên nữ cũng có một bàn thờ Đức Mẹ, nhìn lên trên có hàng chữ: “Ave Maria” màu xanh. Vậy chữ Ave Maria nghĩa là gì? Ave: theo nghĩa La Tinh là: chào, lời chào. Ave Maria: là lời Sứ Thần chào Đức Maria. Sứ Thần vào nhà Trinh Nữ chào và nói: ” Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân phúc. Đức Chúa ở cùng Bà”. Ðây là lời Sứ thần Grabriel chào Mẹ Maria lúc Truyền tin, lời mời Mẹ hãy vui lên vì ơn cứu độ nay đã đến. Mẹ đầy ơn phúc vì được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương Mẹ. Tình thương Chúa chở che Mẹ ngay từ lúc chưa chào đời, và tình thương ấy vẫn còn bao bọc Mẹ suốt cuộc đời.
Khi lần chuỗi Mân Côi chúng ta đọc Kinh Kính Mừng: "Kính Mừng Maria đầy ân phúc" cũng là lúc chúng ta dâng lời chào Mẹ.
Thánh sử Luca ghi lại Biến cố Truyền tin cho Đức Maria. Quả thật, Đức Maria là Người Nữ Tỳ của Thiên Chúa. Đức Maria được "tràn đầy ân phúc", ân phúc vì Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Thiên Chúa sai Sứ Thần Grabriel đến truyền tin cho Đức Maria, đồng thời cũng đến để xin và hỏi ý kiến Đức Maria. Đức Maria đã thưa hai tiếng “Xin Vâng”, qua hai tiếng xin vâng để từ đó: Đất trời giao hòa, để từ đó Thánh Thần sẽ rợp bóng trên Mẹ, để từ đó Đức Maria mang thai Chúa Giêsu, để từ đó Đức Maria trở nên Mẹ Đấng Cứu Thế, để từ đó Thiên Chúa đã nhập thể, nhập thế qua cung lòng của Đức Maria, để từ đó Mẹ vội vã đi thăm viếng và đem tin vui đến cho gia đình người chị họ Isave và ông Dacaria, để từ đó muôn thế hệ sẽ khen Mẹ là Người diễm phúc, để từ đó Mẹ là người trinh nữ duy nhất được vinh dự cưu mang, sinh hạ và dưỡng nuôi Con Một Thiên Chúa, để từ đó Mẹ đã sống trọn vẹn các ơn phúc mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ, để từ đó Mẹ trao ban Con Một là Đức Giêsu cho nhân loại, để từ đó chính Chúa Giêsu là quà tặng của Thiên Chúa thông ban qua Mẹ, để từ đó Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời, mẫu gương cho các bà mẹ Công giáo noi gương, bắt chước, để từ đó Mẹ cộng tác với Con Mẹ trong việc cứu chuộc nhân thế, để từ đó Mẹ trở thành Mẹ của Hội Thánh và cũng để từ đó Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ nhân loại của Ngài. để từ đó Mẹ cùng Con Mẹ lê bước lên đỉnh Đồi Gôgôtha đường. Cuối chặng đường cứu độ, khi đứng dưới chân Thập giá, Mẹ đã không nhận được lời chào nào, nhưng Mẹ chịu một nỗi khổ đau tột cùng, mà cụ già Simêon xưa kia đã tiên báo cho Mẹ: “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,35b).
* Mùa Thu thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Đúng 5giờ30 chiều thứ bảy, ngày 3/10/2020, giáo dân trong xứ, mỗi người một cành hoa hồng trong tay. Người hướng dẫn xướng: "Trong tâm tình yêu mến Mẹ, Rất Thánh Mân Côi kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta bắt đầu Rước Kiệu và dâng lên Mẹ muôn bông hoa tràn đầy ân phúc. Trước khi rước kiệu Linh mục chủ tế xông hương, sau đó đoàn Kiệu đã bắt đầu di chuyển. Sau khi Bàn kiệu trở lại vào Nhà thờ, Linh mục xông hương, LM dâng hoa, tiếp theo giáo dân xếp hai hàng thứ tự lên dâng hoa. Dâng hoa xong, ca đoàn hát ca nhập lễ Thánh lễ bắt đầu.
** Cha Quản xứ Giuse Trần Đức Thuân (ofm) chủ sự Thánh lễ, cùng đồng tế có cha Phêrô Nguyễn Văn Qúy(ofm)
Cuộc rước kiệu, Dâng Hoa kính Mẹ và Thánh lễ diễn ra cách sốt sắng và trang trọng.
Bài viết & Hình ảnh: JB Nguyễn Ánh Gx Vĩnh Phước.