Vào lúc 18h, ngày 01/10/2020, Giáo xứ Gò đền cùng các em đã hiệp dâng Thánh lễ mừng Tết Trung Thu, đồng thời cũng là Lễ Mừng Kính Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Bổn mạng Ca đoàn Têrêsa “Ca đoàn Nhỏ” của Giáo xứ. Niềm vui như được nhân đôi và hồng ân Chúa đã tuôn đổ tràn đầy trên xứ Gò thân yêu này.
Mặc dù Cha sở phải di chuyển một đoạn đường dài từ Kontum về Gò Đền (Vì hiệp dâng Thánh lễ truyền chức Linh mục tại Nhà thờ Chính tòa Kon tum lúc 5h30 ngày 01/10/2020), nhưng vừa khi nhìn thấy đàn chiên bé nhỏ của mình, cất lên một lời chào đơn sơ “Cha chào chúng con”, rồi các em đồng thanh đáp: “chúng con chào Cha” thì dường như cái mệt mỏi xua tan ngay, thay vào đó là những lời kinh, tiếng hát vang lên. Một tình cảm Cha con ấm áp đã được Cha sở bày tỏ qua từng lời giảng của mình, giúp các em thêm lòng đạo đức, yêu mến Chúa nhiều hơn, vì như lời Chúa nói: “Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta”.
Cha cũng không quên gửi lời chúc mừng và cám ơn đến từng thành viên trong Ca đoàn Têrêsa. Các em đã làm những việc bé nhỏ bằng một tình yêu lớn, hãy là những cánh hoa đơn sơ nhưng luôn tỏa hương thơm ngát trong vườn hoa Chúa Kitô, các em nhé.
18h45’, sau khi Thánh lễ kết thúc, các em ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, nhanh chóng tập trung về Nhà Sinh hoạt Giáo xứ để cùng nhau thưởng thức chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn “Vui Hội Trăng Rằm”. Các em tuy vui nhưng rất trật tự.
Cha sở Phêrô Nguyễn Hữu Phú khai mạc đêm Vui Hội Trăng Rằm
19h, sau lời khai mạc của Cha Sở, đêm Hội được bắt đầu bằng trò chơi: “Đố vui có thưởng”. Giọng Cô MC cất lên thanh thót, những câu đố mà Cô đưa ra được các em hưởng ứng nhiệt tình. Sau tiết mục múa của các em lớp Căn Bản 1 là giây phút chờ đợi đã dến. Giữa ánh đèn rực rỡ của sân khấu là một chú Lân vàng rực với những điệu múa uyển chuyển theo tiếng trống pha lẫn chút vụng vệ của nghiệp dư đã đem những nụ cười sảng khoái cho các em, những tràng vỗ tay cứ thế vỗ lên dòn tan. Mỗi tiết mục đều đem đến những cảm xúc khác nhau. Đặc biệt, tiết mục “Hát cho nhau nghe” vừa bất ngờ vừa thú vị. Tiếng hát trẻ thơ trong sáng đã mang lại cho thiếu nhi Giáo xứ Gò Đền một cái Tết Trung Thu thật ý nghĩa.
20h - Thời gian trôi qua thật nhanh, chương trình văn nghệ đã khép lại. Sau đó, tất cả các em đều được nhận quà do các Thầy Cô Giáo Lý chuẩn bị gói thật cẩn thận. Các em ra về trong tiếng cười và niềm vui còn đọng lại trên khuôn mặt các bậc phụ huynh.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho Giáo xứ Gò Đền chúng con và xin Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu luôn đồng hành cùng các em thiếu nhi để các em ngày thêm lớn, càng thêm khôn ngoan trong tình yêu Chúa Ba Ngôi.
TT Gò Đền