Thánh lễ mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng Giáo phận Nha Trang

Thứ sáu - 09/12/2016 04:56  3226
Thánh lễ mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng Giáo phận Nha Trang
 
      
       " Còn ngươi, ngươi sẽ vui mừng trong Thiên Chúa,
sẽ hân hoan trong Đấng Thánh của Israel "
    ( Is 41, 16b )
​    ​
Tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang, vào lúc 9g00 ngày 8/12/2016, Đức Giám Mục Giáo phận đã chủ tế thánh lễ mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng Giáo phận Nha Trang. Cùng hợp dâng thánh lễ còn có quý cha Tổng Đại diện; cha giám đốc Đại Chủng viện Sao Biển; quý cha Đại Diện Giám mục  miền Ninh Thuận, Khánh Hòa​, quý cha Hạt Trưởng  và quý cha thuộc giáo phận Nha Trang, đông đảo quí tu sĩ nam nữ thuộc các Hội Dòng, quí thầy Đại chủng viện Sao Biển, các Chú Chủng viện Lâm Bích,  và ​đông đảo ​giáo dân; đại diện cho hơn 210.000​ giáo dân thuộc 106 giáo xứ​ của địa phận Nha Trang.

MarKhởi đầu thánh lễ, Đức Giám Mục gợi lên ý nghĩa của ngày lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ Chúa Giêsu và là mẹ nhân loại, chính vì thế, Thiên Chúa đã ban cho mẹ nhiều đặc ân mà trên trần gian không  ai có được như Mẹ. Mẹ được ơn trinh thai, một ân huệ đặc biệt chỉ mình Mẹ với có. Thiên Chúa còn cho Mẹ ơn vô nhiễm nguyên tội nghĩa là Thiên Chúa đã gìn giữ linh hồn Đức Mẹ không vướng phải vết nhơ tội nguyên tổ. Và sau khi Mẹ qua đời, Thiên Chúa lại đưa cả hồn lẫn xác Mẹ về trời.

Qua bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Giám Mục gợi lại lòng sùng kính Đức Mẹ trong dòng lịch sử gần 400 năm qua, đặc biệt LờiChúa được truyền dạy tại phần đất Nha Trang trải dài ​60 năm của giáo phận Nha Trang​ được chính thức thiết lập theo quy định của Tòa Thánh​. Đức Giám mục tiên khởi của giáo phận Nha Trang Marcel Piquet, với lòng yêu mến Đức Mẹ đặc biệt, ngay từ khi thành lập giáo phận ngài đã chọn Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội làm bổn mạng. Để từ đó mọi thành phần con cái Chúa thuộc giáo phận Nha Trang được đặt dưới sự che chở, bầu cử của Mẹ Maria.​

Mừng lễ ​Đức Mẹ ​V​ô ​Nhiễm ​N​guyên ​Tội trùng với Mùa Vọng, chúng ta hãy nhớ tới ơn huệ tuyệt hảo Thiên Chúa dành cho mỗi người là có Mẹ Vô Nhiễm, do đó chúng ta phải có lòng sám hối, ăn năn để sống xứng đáng là con cái của Mẹ Maria.

Trong thánh lễ ​đặc biệt long trọng nầy, Đức Cha Giuse ​cũng ​đã dâng lời cầu nguyện cho các thành viên ''Gia đình Phanxicô Xaviê Nha Trang”  còn sống cũng như đã qua đời.

Nguyện Xin Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội chúc lành cho mọi thành phần dân Chúa của Giáo phận Nha Trang.


Bài giảng lễ Bổn mạng Giáo phận Nha Trang ( 2016 )
 ( Lời Chúa : Sáng thế 3, 9-15.20; Ephêsô 1, 3-6.11-12; Luca 1, 26-36 )

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, trong ngôi Nhà thờ Chánh tòa cổ kính và thân thương, trong bầu khí trang trọng của  “ Năm thánh mừng lễ Ngọc khánh 60 năm “ hình thành và phát triển Giáo Phận, Cộng đồng phụng vụ của chúng ta như thay mặt cho trên 210 ngàn tín hữu sống trong 106 Giáo xứ, thuộc 9 Giáo Hạt, trong phạm vi hai Tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, cùng với Mẹ Maria và dưới sự bảo trợ của Mẹ,  long trọng cử hành Thánh lễ mừng Bổn mạng của mình; chúng ta tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân chan chứa tình yêu thương và thánh thiện, khi Ngài khấng ban Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội làm Vị Thánh Bổn mạng của mình. Ngày lễ hôm nay như mời gọi toàn thể mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận, luôn hướng lòng về cùng Đức Mẹ, tin tưởng phó thác đời sống của mình cho Đức Mẹ, lắng nghe lời Mẹ dạy, để yêu thương, hiệp nhất với nhau nhằm phát huy gia sản quý báu của Giáo phận,  ‘’ để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến ‘’.

Bầu khí của Năm thánh trong Giáo phận khiến ngày đại lễ hôm nay mang  sắc thái trang trọng khác thường : Mẹ Maria vẫn luôn hiện diện và đồng hành với con cái Mẹ, xuyên qua những thăng trầm của lịch sử gần 400 năm Lời Chúa được loan báo tại phần đất nầy, và trong 60 năm kể từ ngày Giáo Phận Nha Trang được chính thức thiệt lập theo quy định của Tòa thánh. Mà bởi vì đặc điểm tuyệt vời của Đức Maria, Mẹ chúng ta là Trinh nữ lắng nghe Lời Chúa và chuyên chăm suy niệm Lời Chúa; nên tất cả chúng ta là con cái của Mẹ, muốn sống tinh thần ‘’ Mẹ nào con nấy ‘’, nên cũng muốn trở nên những người môn sinh dưới mái trường của Mẹ, có đôi tai mở rộng lắng nghe Lời Chúa và có trái tim ấp ủ Lời Chúa , hằng suy đi nghĩ lại về Lời Chúa, để đem Lời Chúa ra thực hành trong mọi sinh hoạt của cuộc sống hằng ngày.

Thật vậy, Lời Chúa được công bố trong Cộng đoàn phụng vụ hôm nay khác nào tiếng tù và, tiếng trống, tiếng đàn,  tiếng kèn hân hoan loan báo Năm thánh và khai mở hội Năm thánh theo truyền thống ngàn đời của Dân Chúa : trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Sáng thế, âm thanh của Lời Chúa vang vọng khắp nơi, vượt qua thời gian với lời hứa cứu độ để chạm tới mọi tạo vật….Lời Chúa phán bảo và cảnh tỉnh Ađam; Lời Chúa soi rọi vào tâm hồn của Evà; Lời Chúa răn đe kẻ phỉnh phờ, lừa dối; Lời Chúa mở ra con đường cứu độ, tạo niềm hy vọng cho muôn người. Tại bài bài đọc thứ hai, Lời Chúa, qua Thánh Tông đồ mời gọi mọi người , từ thế hệ nầy đến thế hệ khác , hãy vang lên lời chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa : bởi vì Ngài đã dùng mọi phúc lộc thiêng liêng trên trời mà chúc phúc cho chúng ta; bởi Ngài không những đã kén chọn để ban cho chúng ta được phúc làm nghĩa tử, mà còn đoái thương nhận chúng ta làm phần sản nghiệp của riêng Ngài; Lời Chúa nói rõ Ngài trân trọng, giữ gìn, bảo vệ và làm vẻ vang đời sống của chúng ta. Đây là hồng ân vượt quá mọi khát vọng của loài người. Lời Chúa cho chúng ta biết, khi đón nhận đức tin, chúng ta nhận Thiên Chúa làm gia nghiệp của mình và cũng ngay lúc đó,Thiên Chúa nhận chúng ta làm sản nghiệp riêng của Ngài. Lời Chúa hôm nay còn cho phép chúng ta chiêm ngưỡng hình ảnh tuyệt đẹp của Đức Maria ; Lời Chúa được tường thuật lại trong Bài Phúc Âm, khiến chúng ta xúc động, hân hoan và hảnh diện về Mẹ của chúng ta :Thánh sử Luca vẽ lại cho chúng ta bức tranh diển tả sự gặp gỡ giữa Đức Mẹ với Lời Chúa . Lời chào của Sứ thần Gabriel chuyển tải Lời Chúa đến với Mẹ, đem đến cho Mẹ niềm vui thâm sâu trong tâm hồn, báo cho Mẹ biết điều nầy : nơi nào có Chúa, nơi đó có niềm vui; nơi nào có Chúa, nơi đó có sự bình an; nơi nào có Chúa, nơi đó có lời chúc phúc; bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, chan chứa lòng thương xót. Kết thúc bài Phúc Âm, Thánh Luca cho chúng ta biết: trong tâm tình đơn sơ, phó thác, Mẹ Maria đã đón nhận Lời Chúa , chấp nhận dâng hiến con người và cuộc sống của mình để có thể trở nên nơi cư ngụ của Lời Chúa : “ Này tôi là tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng như lời thiên thần truyền ! “.

Những Lời đó cũng đã được công bố trên phần đất của Giáo phận Nha Trang thân yêu của chúng ta khoảng bốn trăm năm về trước, kể từ năm 1615, khi các vị Thừa sai đầu tiên, tiếp bước các Thánh Tông đồ, đặt chân đến phần đất Nha Trang; các Ngài đã công bố Lời Chúa cho Tổ tiên của chúng ta. Và để đánh dấu những sự kiện lịch sử nầy, Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, người Cha kính yêu, đồng thời là Vị Chủ chăn tuyệt vời của Giáo phận, đã viết trong lá thư mục vụ năm 1971 như sau :’’ Chúa Quan Phòng đã khấng chọn một chỗ khó nghèo trong Miền Nam : đất Nha Trang, Giáo phận nhà của chúng ta, để đón tiếp Đức Giám Mục đầu tiên ( Đấng kế vị các Tông đồ là Đức cha Pierre Lambert de la Motte, mà chúng ta gọi theo tiếng Việt Nam là ‘’ Đức cha Lâm Bích ‘’ ), nơi một Giáo xứ khiêm tốn, thời ấy còn gần biển, đó là Giáo xứ Chợ Mới….. Khi nhắc lại lịch sử Giáo phận nhà, tôi chắc rằng lòng anh chị em cảm động, biết ơn, hãnh diện và tin tưởng. Cảm động vì trên muôn nẻo đường ta đi, đã được in các dấu chân các vị Thừa sai, các Linh mục bản xứ, đem Tin Mừng đến cho chúng ta, giữa bao nhiêu hiểm nguy. Cảm động vì thấy những cửa biển Nha Trang, Phan Rang, là những nơi đón tiếp các vị truyền giáo cặp bến, đầy lo sợ giữa đêm khuya hoang vắng. Cảm động khi thấy những núi xanh, rừng rậm, nơi mà giáo dân ẩn lánh trong cơn bắt bớ ….. ”’.

Đẹp thay, những bước chân gieo mầm cứu rỗi ! Những bước chân rảo khắp nẻo đường, để rao giảng Lời Chúa ! Như vậy, đối với Giáo phận Nha Trang, đó là những bước chân của biết bao vị Chủ chăn tiền bối, của các nhà thừa sai thuộc nhiều dòng tu và nhiều quốc tịch khác nhau; của nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân, từ nhiều thế kỷ qua, kẻ trước, người sau, đã dấn bước đem ánh sáng đức tin đến cho các bậc tổ tiên của chúng ta. Các tông đồ của Chúa đã đi theo các dòng sông, bôn ba trên các nẻo đường đồng ruộng và núi rừng cheo leo hiểm trở, bất chấp gian khổ do khí hậu khắc nghiệt, và nhất là xuyên qua những cuộc bách hại ác liệt, để gieo vãi hạt giống Phúc Âm. Các ngài gieo vãi trong nước mắt, với niềm hy vọng là Chúa sẽ cho gặt hái trong vui mừng. Và lịch sử đã minh chứng rằng: nước mắt và máu đào của các chứng nhân đức tin đổ ra thấm vào lòng đất của Giáo phận; nhờ đó, ngày hôm nay mùa gặt đức tin thật phong phú. Số Kitô hữu gia tăng, sự phong phú của các ơn gọi linh mục, tu sĩ và tông đồ giáo dân, các giáo xứ, các hội dòng và đông đảo các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, đại chủng viện Sao Biển, chủng viện Lâm Bích… là hoa quả hiển nhiên trổ sinh từ những hạt giống Phúc Âm đã được các thế hệ tông đồ gieo vãi.

Trên mọi nẻo đường, và xuyên qua dòng thời gian, trải qua những thăng trầm của lịch sử, những người con của Mẹ và cách riêng Giáo phận Nha Trang nầy luôn có sự hiện diện và đồng hành đầy yêu thương của Mẹ Maria Vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta dâng lời cảm tạ và nguyện làm lan tỏa hồng ân đức tin cao quý cho các thế hệ mai sau và cho đồng bào thân yêu của chúng ta tại Giáo phận Nha Trang nầy.
 
Nguyện xin  Mẹ Maria, Đấng Vô nhiễm nguyên tội, Mẹ Nhân Lành,  chúc phúc cho mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận Nha Trang thân yêu; quy tụ và hướng dẫn tất cả chúng con đến suối nguồn ân sủng trào dâng từ lòng thương xót của Chúa Cha; để chúng con, trong vui mừng và hy vọng, ra đi loan báo và làm chứng về tình thương của Thiên Chúa cho anh em đồng loại của chúng con. Amen.

Xem hình ảnh

Lược sử hình thành và phát triển giáo phận Nha Trang

 

Tác giả: BTT Giáo phận

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập79
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm59
  • Hôm nay26,183
  • Tháng hiện tại816,174
  • Tổng lượt truy cập57,604,207

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây