Noi theo Đức Kitô - Lm. Xuân Hy Vọng

Thứ tư - 03/02/2021 22:07  613

NOI THEO ĐỨC KI-TÔ

Dù ăn hay uống, làm bất cứ gì
Đừng ngại, lo lắng, tiếc chi lòng thành.
Một đời, một dạ minh anh sớm tối
Tôn vinh danh Chúa, kết nối câu ca.

Chớ làm gương xấu nơi xa hoặc gần
Dù người Do Thái, ngoại dân tốt lành
Hay dân Thiên Chúa đơm nhành hoa tươi
Sống sao, sống đẹp, muôn người yêu thương.

Phao-lô Tông đồ dặm trường bôn ba
Chẳng tìm lợi ích riêng ta nghỉ ngơi
Mưu cầu đạo đức rạng khơi trong ngần
Khắp nơi rực chiếu ân cần hân hoan.

Anh em học biết hợp đoàn, đơn sơ
Noi theo đời sống con thơ chan hoà
Vì Ngài khiêm hạ, thiết tha nhân hiền
Gọi mời trìu mến, mãi liên yên hàn.
Lm. Xuân Hy Vọng

NGƯỜI BẠN TÂM GIAO

Khi niềm đau bạn chôn giấu
Lòng tôi trải rộng nung nấu trong tim.
Mãi tới lúc tôi kiếm tìm,
Gặp được bạn, đời đắm chìm biến tan.
Tình yêu - lời ru chứa chan
Dừng chân mỏi gối, tay đan nhịp nhàng.
Dõi nhìn cuộc đời lầm than
Gọi tên tôi hỡi, bình an ghé nhìn.
Cớ gì bạn phải lặng thinh
Hoàng hôn chợt tắt, bình minh qua gềnh!
Vì sao dòng đời lênh đênh,
Phải chăng tin tưởng bồng bềnh nơi nao?
Tâm hồn rộng mở dâng trào
Khép nhẹ đôi mắt, nép vào lòng tôi.
Tình yêu - nhạc khúc trong nôi
Mỗi khi yếu đuối dần trôi tháng ngày
Đời ta vẫn đẹp thơ ngây
Gọi tên tôi mãi, nắm tay se vần.

                                        Lm. Xuân Hy Vọng
                                        12.05.2019 Ishigaki, Okinawa


          NỖI NIỀM CON DÂNG

          Ôi Ma-ri-a Mẹ ơi!
Từng lời tha thiết rạng khơi tâm hồn.
          Con dâng lên Mẹ chí tôn
Muôn điều hoan hỷ, ôn tồn ngợi ca.
          Kính Mừng lời kinh thiết tha
Từng ngày liên lỉ ngân nga sớm chiều.
          Dâng cả Giáo Hội thân yêu
Chở che nguyện giúp, diễm kiều sạch trong.
          Ngày đêm con mãi ngóng trông
Quê hương khắp chốn muôn lòng yêu thương.
          Mẹ nhìn từ chốn thiên đường
Khuôn mặt âu yếm, toả hương dịu hiền.
          Nguyện xin dân nước bình yên
Thoát cảnh nô lệ, chinh chiến hiểm nghèo
          Quê cha đất mẹ hò reo
Cháu con sum họp bước theo lời truyền.
          Xin Mẹ gìn giữ vẹn tuyền
Việt Nam đất nước sánh duyên hoà bình
          Sống trọn tình thương văn minh
Chung tay hiệp nhất kết tinh muôn lòng.
          Dâng Mẹ bao nỗi ước mong
Thăng trầm bước tới, cậy trông tháng ngày.

                                                          Lm. Xuân Hy Vọng
                                                          Ishigaki, 19.12.2019

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay24,967
  • Tháng hiện tại841,708
  • Tổng lượt truy cập57,629,741

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây