LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA. A(Ga 6:51-59) THẦN LƯƠNG Chính Ta là bánh trường sinh,
Ai ăn sẽ sống, thiên linh rạng ngời.
Bánh từ trời xuống trong đời,
Thịt ban sự sống, cho người trần gian.
Nhóm người Do-thái lạm bàn,
Làm sao thịt máu, trao ban cho đời?
Còn Ta bảo thật các người,
Nếu không ăn Thịt, Ngôi Lời Ta đây,
Và không uống Máu Thánh nầy,
Sẽ không được sống, cùng Thầy mãi đâu.
Ai ăn Thịt Máu nhiệm mầu,
Muôn đời sự sống, thỉnh cầu phúc ân.
Thịt Ta là thật của ăn,
Máu Ta nguồn sống, thế nhân gọi mời,
Thân Ta lương thực bởi trời,
Dưỡng nuôi người thế, sống đời thánh nhân.
Man-na ban xuống gian trần,
Ăn rồi phải chết, xác thân bụi tàn.
Thần lương Thánh Thể Cha ban,
Chan hòa sức sống, tràn lan phúc lành.
Lm. Giuse Trần Việt HùngBronx, New York
-------
HiẾn dâng phỤng sỰ
"Chính anh em hãy cho họ ăn"
(Lc 9, 13)
Là Mục Tử tốt lành nhân hậu
Chúa Giêsu cảm thấu lòng dân
Khắp nơi nghe Chúa ân cần
Nước Trời đã đến rất gần anh em
Giữa rừng vắng nhá nhem khiếp hãi
Các tông đồ bày giãi nghĩ suy
Xin Thầy cho họ về đi
Vào quanh làng mạc tìm gì để ăn
Nhưng Chúa bảo chính anh em đó
Hãy là người cho họ bữa ăn
Chúa ban môn đệ hồng ân
Chung tay với Chúa nuôi dân Thánh Người
Ôi lời Chúa: "Chính anh em đó!"
Hãy sẻ chia khốn khó với nhau
Cho dù hạnh phúc, khổ đau
Trao ban quảng đại, gánh sầu đỡ nâng
Phép lạ đó nhiệm mầu khôn sánh
Máu Thịt Cha là Bánh Trường Sinh
Yêu thương dân Thánh hết mình
Lương thần trao hiến nuôi tình thế nhân
Môn đệ Chúa xin vâng tận hiến
Bánh đời thường Chúa biến thần lương
Hai con cá nhỏ tầm thường
Với năm chiếc bánh Chúa thương chúc lành
Tạ ơn Chúa hồng ân sức mạnh
Lời của Ngài tháp cánh đời con
Xả thân một tấm lòng son
Hiến dâng phụng sự cho tròn lễ dâng
Nt. Bích Ngọc
------
LƯƠNG THỰC TÌNH YÊU
Thịt Tôi là Bánh Trường sinh
Máu Tôi của uống thắm tình ước giao
Lương Thần này bởi trời cao
Vì yêu nên nỗi hiến trao cho người
Lữ hành nhịp bước xa khơi
Chong chiêng gối mỏi phận người hành hương
Bánh Tôi ban chính Thần Lương
Nuôi người với trọn yêu thương tình Trời
Ăn Tôi được sống đời đời
Uống Tôi hạnh phúc vời vời ơn thiêng
Người khó nhọc, kẻ truân chuyên
Vè đây kín múc tơ duyên thiên đàng
Yêu con Chúa đã trao ban
Chính Mình Máu Chúa nên bàn tiệc say
Ở cùng con suốt tháng ngày
Hóa thân Tấm Bánh trao tay hưởng dùng
Bí Tích cao trọng vô cùng
Là nguồn lương thực lạ lùng tình yêu
Nối dài hy hiến đồi chiều
Thiện toàn giao ước tình yêu đất trời
Mỗi lần rước Chúa trong người
Hồn con sự sống tinh khôi nảy mầm
Trong con Chúa ngự âm thầm
Hồn con tan loãng dự phần phục sinh
Tay nối tay, tình nối tình
Yêu thương con sống an bình anh em
Tình yêu lương thực diệu huyền
Bẻ ra chia sẻ mọi miền dương gian
Mic. Cao Danh Viện
21-6-2014
-----------
TẤM BÁNH YÊU THƯƠNG
“Bánh tôi sẽ ban tặng, là chính thịt tôi” (Ga 6, 51-59)
Vai con nặng gánh trần gian
Lợi danh một nửa, thiên đàng một bên
Đường đời một lối đi lên
Ngàn muôn cạm bẫy, gập ghềnh, đa đoan
Yêu con Chúa đã hiến thân
Trên đồi loang máu chuộc thân tội đồ
Tình yêu không bến không bờ
Hóa thân Bánh Rượu đợi chờ nuôi con
Không cần gác tía lầu son
Mượn nơi Nhà Tạm mỏi mòn tương tư
Con còn mê mải thói hư
Trái tim Chúa đã đầy dư ân tình
Chúa là lương thực thần linh
Cho con sự sống quang vinh đời đời
Như dân xưa đã tin Lời
Man-na đổ xuống nuôi người hành hương
Cung chiêm Lòng Chúa Xót Thương
Hồng Ân Thánh Thể thần lương cao vời
Trong con sự sống tinh khôi
Đời con còn có tuyệt vời nào hơn
Quanh con lắm kẻ cô đơn
Nhiều người bất hạnh tủi buồn gian truân
Xin cho con biết hiến thân
Để nên tấm bánh chia san cho người
Mic. Cao Danh Viện
--------
THÁNH TÂM ĐỢI CHỜ
Khi con ngước nhìn lên tượng Chúa
Chúa nhìn con với ánh mắt thiết tha
Ôi, ánh mắt bao la chất NGẤT tình Người
Chúa mời gọi con đến với Lời hằng sống!
Nhưng con nào đã biết lắng nghe
Chỉ mải miết chạy theo những đam mê thế tục
Để nhục dục chạy lồng trong đêm tối mù sương!
Ôi, Thánh giá đau thương oằn gánh tội!
Con đã bao lần phản bội mối tình si
Để Thánh Tâm Chúa sầu bi bên ngưỡng cửa cuộc đời
Vòng gai nhọn ngời lên ngọn lửa cháy
Rỉ máu đào thay nước mắt khóc nhân gian...
Thánh Tâm Chúa mấy ngàn năm chờ đợi!
Hỡi người ơi sao chẳng sớm quay về?
Giọt lệ khô trên đỉnh núi Can-vê!!!
Hồn bụi đá có mau về sám hối???
Hoa Mặt Trời, 21/6/2014
----
RƯỚC CHÚA VÀO LÒNG
Giê-su ơi!
Mỗi khi con rước Chúa vào lòng
Tâm trí con đong đầy niềm cảm xúc
Con hạnh phúc vì Chúa ở cùng con.
Giê-su ơi!
Đã bao lần con rước Chúa vào lòng
Con vẫn thấy ngỡ ngàng trong tâm khảm
Vì cảm giác con người mình bất xứng
Những lúc ấy con biết nói gì hơn
Con chỉ biết dâng lên lời cảm tạ!
Giê-su ơi!
Xin ở mãi trong lòng con, Chúa nhé!
Hồn con đây, bé nhỏ đầy nghi nan
Chúa lại ban cho sức sống dồi dào
Nào ai hiểu! Tình Chúa quá thâm sâu
Bữa iệc Ly, Chúa nỡ đâu vĩnh biệt
Đã vắt kiệt lời mình như trăn trối
Rồi bẻ bánh trao ban từng môn đệ
Kể từ đấy Mình Thánh Chúa là của ăn
Và Máu Chúa chứa chan trong chén thánh
Sẽ đổ ra, rửa sạch tội nhân trần!
Giê-su ơi!
Thần lương Chúa đã nuôi dưỡng hồn con
Là máu thịt của Người Con Thiên Chúa!
Chúa là Đấng Tối Cao trong vũ trụ
Lại thu mình vào tấm bánh nhỏ nhoi
Máu Thánh Chúa chẳng có chi sánh ví
Lại hòa tan trong nước lã nguyên sơ
Vần thơ nào có thể rung nốt nhạc
Mà kể xiết màu nhiệm Chúa vô song
Bánh Hằng Sống bởi Trời cao ngự xuống
Vì Chúa muốn mãi ở cùng nhân thế!
Giê-su ơi, Tình Chúa quá cao vời
Con chỉ biết dâng lên lời cảm tạ!
Vũ Thủy
-----
LƯƠNG THỰC THẦN LINH

Con đang sống như một người đang chết
Vì không hưởng dùng lương thực thần linh
Lo cho khỏe to, xinh đẹp ngoại hình
Thì không thể trường sinh trong cõi sống
Mãi lao đao chuyện phàm trần cuồng vọng
Tìm hư danh bay bổng ở trên cao
Chọn thức ăn đầy hương vị ngọt ngào
Trong thoáng chốc rồi đi vào cõi chết
Bao nhiêu năm chưa thấy mình mỏi mệt
Ở tuổi nào cũng luyến tiếc phù vân
Trời đổ bóng xa, trăng đổ bóng gần
Mà chẳng thấu một phàm trần đổ nát
Đêm thức giấc đếm vì sao đi lạc
Có cả con trong bãi rác tàn hoang
Rất xa xôi xa cõi phúc thiên đàng
Con đang chết giữa tiệc phàm mê đắm
Có lẽ nào con cho là lạ lẫm
Của thường sinh Thịt Máu Chúa Giê-su
Hay vì con chẳng muốn sống thiên thu
Trong lòng Chúa luôn nhân từ chí ái
Xin cho con lòng khát khao Chúa mãi
Thánh Thể Ngài là lương thực thần linh
Cho con đi đi trọn cuộc hành trình
Nhờ sức Chúa, về trường sinh hạnh phúc
Ba Chuông, 20-6-2014
------------
HUYỀN SIÊU NHIỆM TÍCH
Đơn sơ chút Bánh không men
Đậm đà chút rượu nho hèn nồng say
Thần minh tự hạ thế này
Loài người cao ngạo dạn dày biết bao!
Huyền siêu nhiệm tích muôn cao
Ẩn mình Bánh Rượu, ngọt ngào Thần lương
Phi thường cho đáng phi thường
Yêu thương đến độ yêu thương chẳng từ
Ngày xưa, còn bậc Tôn sư
Ngày nay, nhà Tạm ẩn cư mọn hèn
Quạnh hiu này chút ánh đèn
Bình minh muốn tỏ đêm đen thế trần
Tình Yêu vẫn đứng tần ngần
Đợi chờ con đến ân cần hỏi han
Hai ngàn năm lẻ thế gian
Hồng ân mời mọc trao ban vĩnh hằng
Giu-se Nguyễn Văn Sướng
TIẾNG LÒNG
Mắt đã thấy muôn gối quỳ bái phục
Tai đã nghe triệu triệu tiếng tung hô
Sao lòng con vẫn khắc khoải mơ hồ
Vẫn khát khao về vô cùng, vô tận!
Đã có biết bao nhiêu là danh hoạ
Có hàng ngàn, hàng vạn khúc thi thiên
Để vinh danh Thiên Chúa rất uy quyền
Bao nhiêu khúc ca vàng đồng dâng tiến
Dù bừng bừng khi hát bài chúc tụng
Dù lâng lâng ngâm ngợi khúc ca khen
Mà hình như chưa thoả mãn trong lòng
Mà hình như vẫn hoài tâm vọng tưởng
Con ước...mượn bút thần từ thiên quốc
Con ước...xin mực thánh chốn thiên cung
Và ăn chay thanh tẩy hết bụi trần
Hồn thanh thoát, nhẹ nhàng con xuống bút
Đợi một chút, vì con cần hiệp nguyện
Cùng cơ binh thần thánh chốn linh thiêng
Xin Thánh Linh thiện hảo xuống tâm hồn
Và thiên ý bừng bừng lên thiêu đốt
Ôi! Thi thiên là thơ...từ thượng giới
Thơ nhiệm mầu, thơ chúc tụng, tôn vinh
Mà thế nhân thì bất lực ngôn từ
Thân hữu hạn hoài mong về tuyệt đối
Nên con nói: "Ôi, thân con khốn nạn"
Tay nhớp nhơ đòi cầm bút thiên cung
Lưỡi ố hoen hòng ca tụng Chúa Trời
Tâm đã loạn thì ý tình cũng loạn!
Sê Ra Phim than hồng xin hãy gắp
Đặt trên tay, đặt trên lưỡi con đây
Tẩy sạch trong mọi ô uế phàm trần
Và...thơ trời reo lên như suối nhạc
Và thơ trời ngân rung lên thánh thót
Khúc hoan ca tán tụng đến thiên thu
Khúc tri ân sâu thẳm đáy tâm hồn
Khúc ngọt ngào bao la tình Thiên Chúa
Ôi, Thiên Chúa, Đấng ba lần cực Thánh!
Mà vinh quang chói lói khắp cao xanh
Mà trí khôn suy không thấu, không cùng
Nên sẽ...chẳng thơ nào ca tụng nổi!
Nên con biết khúc thi thiên tuyệt diệu
Chỉ rung lên trong chính cõi lòng con
Cõi thiêng liêng Chúa dựng giống hình Ngài
Thì ý lạ, từ hay là bèo bọt!
Thế cho nên, hồn tôi ơi, im tiếng
Vất bút đi cho lắng đọng hồn thơ!
Lắng nghe trong sâu thẳm tiếng tơ lòng
Rung khe khẽ khi hồn thơ chạm nhẹ
Và trong thoáng phút giây im ắng ấy
Là Vô Cùng khẽ chạm đến Thời Gian
Là Thánh Thiêng giao tiếp với Phàm Hèn
Là thi thiên đạt đến tầm đỉnh điểm!
Và Thiên Chúa muôn trùng trùng siêu việt
Là vô cùng, và hằng hữu, thánh thiêng
Ngự trị trong nguồn ánh sáng siêu phàm
Và rúng động...vì hồn con thổn thức!
Giuse Nguyễn văn Sướng
----------
LƯƠNG THỰC TRƯỜNG SINH

Người nhà nghèo có chén cơm đạm bạc
Nhường cho nhau, hy sinh, không dám ăn
Giữa khoảng lặng vẫn hạnh phúc, bình an
Thiếu vật chất nhưng đầy tình yêu Chúa
Người nhà giàu, đầy cao lương mỹ vị
Ăn thừa mứa mà vẫn chưa thỏa lòng
Xác béo phì mà hồn lại ốm nhom
Ở bên nhau mà ngàn trùng xa cách!
Ăn và uống là nhu cầu cấp bách
Vừa là thật mà cũng vừa là chơi
Đệ nhất khoái của đời sống con người
Tranh giành nhau cũng vì chuyện ăn uống
Thiên Chúa biết lương thực cần để sống
Nhưng thể lý chỉ thuộc cõi đời thường
Sống đời đời mới là chuyện cần hơn
Vì thương xót, Ngài trao ban Thánh Thể
Mình Máu Chúa là Thần Lương của Chúa
Nuôi nhân loại trên hành trình trần gian
Giàu hay nghèo, “Của Ăn Đàng” rất cần
Thật mầu nhiệm, đây là Siêu Lương Thực
Thần Lương này làm hết đói, hết khát
Ai sử dụng sẽ được sống đời đời (*)
Thánh Thể Chúa – Lương Thực của mọi thời
Đến mà ăn, hoàn toàn được miễn phí
Trầm Thiên Thu
(*) Ga 6:35-51.
NIỆM KHÚC CHA

Khi con hiểu được tình Cha
Thì Người vĩnh viễn rời xa con rồi
Cõi lòng chùng xuống bên đời
Ưu tư vị mặn một thời xưa xa
Qua rồi năm tháng ngày xưa
Gian nan Cha chịu, đẹp mùa đời con
Hôm nay con thấy bồn chồn
Nhìn hoa phượng đỏ sắc buồn chơi vơi
Thế là hè đã về rồi
Cha không còn nữa, buồn lơi ngày hè
Bâng khuâng theo khúc hát ve
Lặng trước bàn thờ con thắp nén nhang
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Cho Cha hưởng phúc Thiên Đàng trường sinh
Trầm Thiên Thu
Lễ Chúa Ba Ngôi – 2017
-------
BÁNH TRƯỜNG SINH

Đây Mình Máu thánh Chúa
Đây là Bánh trường sinh
Chiên Con hiện nguyên hình
Làm thần lương cứu chuộc
Mọi người mau đón rước
Ngài vào trong tâm hồn
Trước là để suy tôn
Sau dâng lời cảm tạ
Cái chết trên thập giá
Là hy sinh vô bờ
Của Đấng ta tôn thờ
Hôm nay và mãi mãi
Bạn ơi nào đừng ngại
Bạn ơi hãy vui lên
Tiếp nhận Đấng nhân hiền
Đang dâng Mình hiến tế
Đã biến thành của lễ
Ban tặng cho nhân gian
Ôi hạnh phúc dư tràn
Xin dâng lời chúc tụng.
Amen
Từ Thanh Hà, 15-6-2017
TRÁI TIM LÂN TUẤT
Thương đến nỗi trái tim trao ban hết
Chẳng chối từ chấp nhận kiếp phàm nhân
Từ ngôi cao đã xuống cõi dương trần
Và gánh trọn tội đời cho nhân thế
Ôi tình Ngài rộng cao hơn trời bể
Nói sao cùng phần bé mọn chúng sinh
Nhờ Máu Ngài đã tẩy sạch trắng tinh
Bao oan trái từ con người vấp phạm
Xin lạy Chúa cho chúng con cam đảm
Để lánh xa thói hư xấu trần gian
Để chúng con tìm về chốn yên hàn
Và tán tụng Ba Ngôi duy một Chúa .
Từ Thanh Hà, 12-6-2017

ÔI HỒNG ÂN CHÚA
Quyền năng tạo dựng, Chúa Ba ngôi
Tác phẩm thiên nhiên thật tuyệt vời
Cây cỏ rừng xanh rồi biển biếc
Núi đồi sông suối con người hưởng
Cảm tạ hồng ân Chúa đã ban
Lấy chi đền đáp hỡi nhân gian ?
Không cần chi cả, cần trung tín,
Chúa sẽ ban cho hưởng phúc nhàn
Amen !
Từ Thanh Hà, 11-6-2017