Đại Chủng Viện Sao Biển thương nhớ Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa

Thứ sáu - 17/02/2017 00:10  7910

Đại Chủng Viện Sao Biển thương nhớ Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa
 
“Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên”
                                                                 (Tv 23,6)
 
Vừa hay tin Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa (nguyên Giám Mục Gp. Nha Trang) đã được Chúa gọi về vào lúc 20h00 tối thứ ba (ngày 14.2.2017), vào sáng hôm sau và hai ngày kế tiếp, Gia đình Đại Chủng Viện (ĐCV) đã cùng hiệp dâng thánh lễ Cầu Hồn cho ngài. Dẫu xác tín rằng “Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa” (Rm 14,8), nhưng tất cả thành viên trong chủng viện không khỏi bùi ngùi xúc động khi vừa mất đi một người ông đáng kính, người cha nhân từ, người thầy tận tụy và người anh nhiệt tâm với sứ mạng tông đồ.
 


 
Với cuộc đời 86 năm được làm con Chúa, 58 năm Linh Mục và 42 năm Giám Mục (34 năm là chủ chăn của Giáo Phận), Đức Cha Phaolô đã đóng góp nhiều công sức cho Giáo Hội Việt Nam, Giáo Phận Nha Trang, và đặc biệt cho Đại Chủng Viện Sao Biển.

Những chặng đường hi sinh âm thầm trong tinh thần hiền lành, khiêm nhường nhưng cũng đầy nghị lực, cứng rắn của Đức Cha đã đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của ĐCV. Bắt đầu từ tháng 5.1975, từ cơ sở Tiểu Chủng Viện Sao Biển (Vĩnh Hải, Nha Trang), Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa đã tổ chức một cơ sở đào tạo ơn gọi là “Đại Chủng Viện Sao Biển” và lấy Bổn mạng là Đức Mẹ Maria với tước hiệu Sao Biển, mừng kính ngày 8.9. Do tình hình lúc bấy giờ, Đại Chủng Viện phải ngừng hoạt động. Vào ngày 31.12.1991, ĐCV được tái hoạt động tại cơ sở mới 60 Lý Nam Đế và hiện diện cho đến ngày nay. Ngày 21.4.1992, niên khóa đầu tiên được khai giảng, gồm 3 giáo phận: Nha Trang, Qui Nhơn và Ban Mê Thuột. Một năm sau đó, ngày 17.6.1993, Đức Cha Phaolô đã chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Đại Chủng Viện Sao Biển, và công trình được khánh thành vào ngày 11.4.1996.

Từ đó, dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Phaolô cùng với sự điều hành của Ban Giám Đốc, ĐCV đã đi vào hoạt động và gặt hái nhiều hoa quả ơn gọi cho Giáo hội. Những Linh mục xuất thân từ mái trường Sao Biển không những đang tung gieo trên mọi miền đất Việt, mà còn vươn xa đến những vùng miền truyền giáo khắp năm châu.

Từ ngày 28.4.2008, với nổ lực bền bỉ của Đức Cha, ĐCV Sao Biển là chủng viện duy nhất tại Việt Nam được liên kết với Đại học Giáo Hoàng Urbaniana, Roma để cấp bằng Cử Nhân Thần Học cho các đại chủng sinh. Đạt được những thành quả như vậy, Đức Cha luôn xác tín đó là hoàn toàn do bởi ơn Chúa “Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15,10), vì như lời ngài hằng khuyên nhủ các chủng sinh “Trước khi làm bất cứ điều gì, các con hãy nhớ cầu nguyện với Chúa để xin Ngài ban ơn trợ giúp cho các con”.

 
 

 

 
Gia đình Đại Chủng Viện Sao Biển luôn khắc ghi những công ơn và kỷ niệm tốt đẹp mà Đức Cha đã dành cho Đại Chủng Viện chúng con. Hình ảnh của người mục tử sống hết mình vì đoàn chiên thân yêu, sẽ mãi là tấm gương sáng cho những người môn sinh đang từng ngày trở nên đồng hình đồng dạng với Thầy Chí Thánh trong thiên chức linh mục. Nguyện xin Thiên Chúa đầy lòng lân tuất, qua lời chuyển cầu của Mẹ Sao Biển, mở rộng lòng nhân từ để sớm đón nhận “người tôi tớ trung tín” hợp đoàn với triều thần thánh chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên trời.


 
LỜI TẠ ƠN VÀ TẠM BIỆT
 
Tạ ơn Chúa vì Chúa từ nhân
Tình Ngài ấp ủ luôn ân cần
Thương yêu Giáo Phận ban phúc cả
Đức Cha Phaolô vị ân nhân.
 
Tuổi xuân, tâm trí Cha dâng hiến
Ba mươi bốn năm vẫn miệt mài
Luôn trong tinh thần và chân lý
Đưa thuyền Giáo Phận hướng tương lai.
 
Chăm sóc giáo dân từng giáo xứ
Củng cố vườn ươm Linh Mục đoàn
Là đây Chủng Viện cha xây cất
Từng đoàn thợ gặt bước hân hoan.
 
Tình Cha mục tử mãi sắt son
Thương yêu chấp nhận chịu hao mòn
Nhưng trên môi vẫn cười niềm nở
Khuyến khích nâng đỡ từng đứa con.
 
Nhạc khúc ngân vang trên phím loan
Điệu đàn tiếng hát mãi vẫn còn
Trăm triệu lời ca dâng tiến Chúa
Hòa lời cầu nguyện của đời con.
 
Một đời Cha sống tin cậy mến
Một đời Cha đã luôn trung thành
Như người quản lý luôn trung tín
Hầu cho Thánh Ý được Vinh Danh.
 
Giờ phút tiễn biệt trôi qua nhanh
Tin rằng sự sống chỉ đổi dời
Đoàn còn nguyện cầu và mong mỏi
Hẹn nơi thiên quốc. Cha! Cha ơi!

 

Một số hình ảnh kỷ niệm của Đức Cha Phaolô với Đại Chủng Viện:
 
Diễn nguyện mừng 50 năm Linh Mục (03.12.2009)

 
 

 
Lễ Vọng Phục Sinh (03.04.2010):
 


Mở lớp nhạc Nâng Cao (18.09.2010):
  


Trung thu 21.09.2010:
 
 


Mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20.11.2010):
 


Thánh lễ kỷ niệm 51 năm Linh Mục (20.12.2010):
 
 


Diễn nguyện mừng 35 năm Giám Mục (02.01.2011):
 
 


Hành hương Gp. Ban Mê Thuột (24.04.2011):
 

 


Văn nghệ mừng Thượng Thọ (01.01.2012):





Hành hương Gp. Phan Thiểt (08.04.2012):





Thánh lễ kỷ niệm 53 năm Linh Mục (20.12.2012):
 

 
Đức Cha khai mạc các trận giao hữu bóng chuyền giữa các lớp trong ĐCV:




Đức Cha tham quan phòng Truyền Thống mới của ĐCV (29.01.2013):







Khánh thành phân khoa Triết học (07.10.2014):
 


Thánh lễ trao thừa tác vụ Đọc Sách cho Khóa X (29.04.2014):
 
 



Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20.11.2016):
 



 

Tác giả: Ban Truyền Thông ĐCV Sao Biển

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập110
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm73
  • Hôm nay23,640
  • Tháng hiện tại752,688
  • Tổng lượt truy cập56,449,235

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây