| Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống, Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống (Ga 11, 25) AI TÍN TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH Gia đình chúng con trân trọng kính tin ![]() Ông Cố: GIUSE TRẦN VĂN DƯNG Sinh ngày: 10/10/1955, tại Gò Đền, Tân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận Là thân phụ của: Linh mục Phêrô Trần Phạm Bảo Khanh, đang phục vụ tại Chủng viện Lâm Bich Nữ tu Anna Trần Phạm Lệ Duy, Dòng Thánh Phaolô thành Chartres (Cđ Wyoming, Michigan, USA) Đã an nghỉ trong Chúa lúc 12h30 ngày 06 tháng 01 năm 2020 Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc: 14g00’, thứ Năm ngày 09 tháng 01 năm 2020 do Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám Mục Giáo Phận chủ sự tại Nhà ThờGiáo xứ Gò Đền, Hạt Ninh Hải, Giáo phận Nha Trang. Kính xin Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em đến hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Giuse sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con kính cảm ơn. Phêrô Trần Phạm Bảo Khanh và gia đình TGM xin thành kính phân ưu cùng Cha Phêrô, Sr Anna và gia đình tang quyến |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








Bà cố Maria - thân mẫu của Lm Dom. Nguyễn Văn Nhứt - Qx Hòa Do
“GẪM” XỨ NẪU: LỊCH SỬ MỘT BIẾN ÂM VÀ KÝ ỨC KINH NGUYỆN - NGUYỄN KIM BINH
“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”
Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số
Đức Lêô XIV: Các cộng đoàn Công giáo phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ giữa cảnh nghèo đói thiêng liêng