CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG C
Cũng như Chúa nhật trước, điểm nhấn của Chúa nhật III mùa vọng hôm nay vẫn là nhân vật Gioan Tẩy Giả và nếu Chúa nhật trước ông kêu gọi sửa cho ngay đường Chúa đi, thì Chúa nhật này, ông cho chúng ta biết cụ thể mỗi người phải làm gì để thực hiện việc dọn đường? Ông đã trả lời cho từng hạng người trong xã hội khi họ đặt câu hỏi: “Chúng tôi phải làm gì?
Đối với dân chúng, ông đáp: “Ai có hai áo, hãy cho người không có, ai có của ăn cũng hãy làm như vậy”. Qua câu nói này, thánh Gioan dạy chúng ta phải có tinh thần bác ái yêu thương chia sẻ, không chờ tới khi mình giàu có hay dư dả mới cho đi, người Việt nam chúng ta cũng có lời khuyên nhủ tương tự trong câu “nhường cơm sẻ áo” hay “hạt gạo cắn đôi”. Quả là khó nhưng không phải không làm được. Mẹ Têrêsa Calcutta nói lên kinh nghiệm của mẹ như sau: “Việc bố thí cho người nghèo của chúng ta chỉ thực sự có ý nghĩa khi ta cho đi tới mức mà lòng mình cảm thấy đau xót”. Chúa Giêsu đã khen người đàn bà góa tuy chỉ bỏ vào đền thờ có ¼ xu nhưng Chúa cho là bà đã bỏ nhiều hơn tất cả những người giầu có khác vì bà dám bỏ vào tất cả những gì bà có trong khi những người khác chỉ bỏ vào hòm tiền những đồng bạc dư thừa của họ.
Đối với những người thu thuế khi họ đặt câu hỏi: “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?”. Ông Gioan đáp: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức ấn định cho các ngươi”. Ông không bắt họ phải bỏ cái nghề này mặc dầu nghề thu thuế thường bị dân chúng ghen ghét vì vừa là cộng tác với ngoại bang vừa rất dễ gian tham nhưng ông chỉ yêu cầu họ giữ sự công bình.
Các binh lính cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” và họ nhận được câu trả lời như sau: “Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; hãy bằng lòng với số lương của mình”. Lính tráng có vũ khí, có sức mạnh nên dễ ức hiếp người yếu thế, có khi cáo gian người lương thiện để làm tiền, vì thế ông Gioan khuyên: “đừng có cáo gian ai, mà hãy bằng lòng với số lương của mình”. Đúng là những lời khuyên sát với thực tế của đời sống hằng ngày. Tất cả những hạng người này đã thành tâm đến xin ông làm phép Rửa cho nơi sông Giođan tức là họ đã có lòng sám hối, bây giờ họ cần “sinh hoa trái cho xứng với lòng ăn năn (Mt 3,8)” là sống đời sống ngay chính, công bình và bác ái.
Chúng ta là những người công giáo tức là những người tin theo Chúa Giêsu. Chúa luôn đòi chúng ta phải lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống cho nên Chúa đã cảnh báo: “Không phải tất cả những ai nói: lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời, nhưng chỉ có những người thi hành ý Cha Ta trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời (Mt 7,21)”. Cũng trong ý hướng đó, sau khi kể gương người Samaritanô nhân hậu, Chúa Giêsu nói với luật sĩ: “Ông hãy đi và làm như vậy (Lc 10,37)”. Ông Phaolô sau biến cố ngã ngựa ở thành Damas đã thưa cùng Chúa: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? (Cv 9,5)” để rồi sau đó ông nhận ra ý Chúa và làm theo Ơn Chúa kêu gọi.
Vậy chúng ta sẽ là những người thi hành ý Chúa khi chúng ta thực hành những lời khuyên của ông Gioan hôm nay. Đó cũng là những việc làm khởi đầu và tượng trưng cho Tin mừng.
Câu chuyện: Có một cuộc đối thoại độc đáo giữa một người Tân tòng và một người chưa có niềm tin như sau:
– Anh đã theo đạo Công giáo rồi sao?
– Vâng, nói đúng hơn là tôi theo Đức Kitô.
– Vậy xin hỏi anh, ông Giêsu sinh ra ở quốc gia nào?
– Rất tiếc là tôi quên mất chi tiết này.
– Thế khi chết Ông ta được bao nhiêu tuổi?
– Tôi cũng nhớ không rõ nên chẳng dám nói.
– Vậy Ông ta đã thuyết giảng bao nhiêu bài?
– Tôi không biết.
– Quả thật anh biết quá ít, quá mơ hồ để có thể quả quyết là anh đã theo đạo.
Anh nói đúng một phần. Tôi rất hổ thẹn vì mình đã biết quá ít về Đức Kitô. Thế nhưng điều mà tôi biết rất rõ là thế này: Ba năm trước tôi là một người nghiện rượu sáng say chiều xỉn, nợ lút đầu lút cổ, gia đình tôi xuống dốc trầm trọng, bao nhiêu của cải tôi đều nướng vào các cuộc men say tuý luý. Mỗi tối, khi trở về nhà, vợ con tôi đều tức giận, buồn tủi và xấu hổ. Thế mà bây giờ tôi đã dứt khoát bỏ rượu và đã cố gắng trả được hết nợ, gia đình tôi đã tìm lại được hạnh phúc. Vợ tôi, các con tôi ngóng trông và vui mừng đón đợi tôi sau khi tôi đi làm về. Những điều này, không ai khác hơn chính là Đức Kitô đã làm cho tôi và đó là tất cả những gì tôi biết về Người.
Mỗi người chúng ta cũng hãy tự hỏi: “Tôi phải làm gì?” và hãy thực hành điều thánh Gioan Tẩy giả dạy chúng ta về Bác ái yêu thương chia sẻ hôm nay để chúng ta đáng được trở nên những tôi tớ trung tín và khôn ngoan của Chúa và được Chúa đón nhận khi Chúa đến. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn