Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Lễ Lá, Năm C
Kính thưa ACE, Tin mừng hôm nay (Lc 22,14-23.56) thuật lại cho chúng ta một hình ảnh và hành động thật vĩ đại của Chúa Giêsu, đây thật là việc làm độc nhất vô nhị của Chúa. Đó là việc Chúa Giêsu đi vào thành Giêrusalem để chịu khổ nạn, chịu cực hình, để chọn cái chết trên thập giá hầu biểu hiện minh chứng về tình yêu thương của Thiên Chúa Cha cho toàn thể nhân loại. Nếu không có niềm tin vào Chúa, thì không ai có thể lý giải và hiểu được, tại sao Chúa lại chọn cách thế, hành động như vậy? Nhưng với niềm tin, đơn giản chúng ta có thể tuyên xưng và khẳng định rằng: Chúa làm vậy, chỉ vì Ngài yêu thương chúng ta, vì Chúa muốn cứu độ chúng ta, vì Chúa muốn ban ơn và minh chứng rằng Ngài yêu thương chúng ta cho đến cùng.
Khi suy niệm bài Thương Khó, chúng ta nhận thấy, vì không tin, vì không hiểu được chương trình, thánh ý của Thiên Chúa, thế nên, khi Chúa Giêsu chọn đi vào thành Giêrusalem, có rất nhiều người đã đánh giá, nhận định sai, đã hiểu nhầm ý định và chương trình hành động của Chúa Giêsu, nên người ta đã muốn tôn Chúa Giêsu làm vua của họ. Thế nhưng, nơi con người và sứ vụ của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã có cách thế hoàn toàn khác. Từ một vị Vua cưỡi trên lưng của con lừa để tiến vào thành, cho đến vị Vua phải trải qua cuộc khổ nạn và chết một cách tủi nhục trên thập giá, để minh chứng cho con người tội lỗi biết: Thiên Chúa với cách thế khiêm nhường, hy sinh, tự hiến, Ngài muốn gánh lấy tội lỗi của nhân loại, để tha thứ, chữa lành, ban ơn thánh hóa và cứu sống.
Thật vậy, qua Thánh giá của Chúa Giêsu, Ngài muốn chúng ta hãy trút hết những nỗi đau khổ, nhất là gánh nặng của tội lỗi mà chúng ta đã phạm cho Chúa. Ngài cũng đang xin chúng ta, là đừng có giữ lại những yếu đuối và tội lỗi là sự thù oán, ghen ghét, bạo lực trong lòng trí chúng ta. Đồng thời, Ngài cũng đang kêu mời chúng ta cũng hãy đừng bao giờ trút gánh nặng tội lỗi đó lên trên đôi vai của ACE mình, nhất là những con người nghèo, người yếu đuối, người đang bị bỏ rơi, bất hạnh. Cách duy nhất mà Ngài mong muốn chúng ta là hãy đến với Chúa, hãy tín thác để trút hết gánh nặng yếu đuối và tội lỗi cho Chúa đặc biệt qua bí tích hòa giải và các bí tích ban ân sủng.
Ngày 11.4.2019, ĐTC Phanxicô đã mời các nhà lãnh đạo Nam Sudan đến Roma để cùng với Ngài, tĩnh tâm, chia sẻ và cầu nguyện cho họ. ĐTC đã rất khiêm hạ khi đi bước trước để tỏ ra và nói lên lòng thiện chí và trái tim yêu thương của Ngài. Trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, Ngài đã quỳ xuống để hôn chân những nhà lãnh đạo và van xin họ hãy gìn giữ hòa bình. Đây thật chính là cách trao ban tình yêu thương hữu hiệu nhất mà ĐTC đã học được từ Chúa Giêsu. Nhờ gương sáng và hành động này của ĐTC, Ngài cũng muốn nói lên rằng: Tình yêu thương, sự khiêm hạ và hy sinh này cũng cần được lan tỏa đến cho tất cả mọi người dân ở Nam Sudan, nhất là những người nghèo và đau khổ.
Kính thưa ACE, hôm nay đây trong Chúa Nhật Lễ Lá, bước vào Tuần Thánh, chính Chúa Giêsu cũng quy tụ chúng ta lại, Ngài cũng hành động và trao ban gương sáng hy sinh, tự hiến cho chúng ta. Thiên Chúa cũng đang mời gọi chúng ta hãy khiêm tốn, mở lòng để tin, để chấp nhận kế hoạch, chương trình hành động yêu thương của Chúa. Thiên Chúa, cũng như Mẹ Giáo Hội, qua ĐTC đang tha thiết mời gọi chúng ta hãy bám víu vào Chúa Giêsu, hãy tin vào Chúa và sức mạnh ơn thánh của Ngài, nhờ vậy, chúng ta mới đủ sức để làm lan tỏa tình yêu và ơn thánh Chúa cho tha nhân.
Phụng vụ của Tuần Thánh đang mời gọi chúng ta hãy hành động như Chúa Giêsu, Đấng hiền lành, khiêm hạ, sẵn sàng chịu khổ hình và chịu chết để hòa giải con người với Thiên Chúa, để cứu sống và ban ơn thánh hóa cho con người. Chúa Giêsu trong Tin mừng đã làm hòa hai con người cựu thù địch là Philatô và Hêrôđê, Ngài cũng đã hòa giải người ăn trộm khi tha thứ và ban ơn cứu sống cho anh ta. Tin chắc rằng, nếu chúng ta khiêm tốn, mở lòng để tin nhận Chúa, Ngài cũng sẽ ban ơn biến đổi chúng ta, để giúp chúng ta được sống tốt, bình an và hạnh phúc.
Hãy đến với Chúa, hãy tín thác vào Ngài, hãy trút hết mọi âu lo, khó nhọc, yếu đuối và ngay cả tội lỗi của chúng ta cho Chúa, để nhờ kết hiệp ơn hy sinh-tự hiến của Chúa Giêsu qua cuộc khổ nạn và Phục sinh của Ngài mà chúng ta đón nhận được hồng ân cứu độ. Amen.