Suy niệm Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Lm Ga Phan Tiến Dũng

Thứ bảy - 31/12/2022 03:05  707
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa – Ngày Đầu Năm Dương Lịch, Ngày Thế Giới Hòa Bình.
Thưa ACE, trong những giây phút linh thiêng của năm mới 2023, dẫu biết rằng vẫn còn đó rất nhiều khó khăn thử thách thời hậu Covid, chiến tranh và thời tiết khắc nghiệt… thế nhưng, tin chắc rằng, ai trong chúng ta cũng mong muốn, ước nguyện để có một tương lai tươi sáng hơn. Thế thì, niềm tin và hy vọng vào một năm mới tốt đẹp của chúng ta sẽ phụ thuộc vào đâu, hay nói khác hơn, niềm vui, bình an và ơn thánh của năm mới có phải được phát xuất và có nền tảng từ tình yêu thương, sự quan phòng của Thiên Chúa hay không?
Cho nên, trong ngày đầu năm mới 2023, Giáo hội, qua các bài đọc Lời Chúa mời gọi và hướng tâm hồn, lòng trí của chúng ta lên với Thiên Chúa để dâng lời chúc tụng cùng cảm tạ tri ân. Đồng thời, Lời Chúa cũng soi sáng, hướng dẫn và minh chứng một mẫu gương tuyệt vời để giúp cho chúng ta sống tâm tình này trong suốt cả năm nay cũng như trong mọi ngày của đời sống chúng ta. Mẫu gương đó, chính là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của mỗi người chúng ta.
Tin mừng (Lc 2, 16-21) gợi giúp cho chúng ta cung cách, thái độ sống tuyệt vời trong vai trò và sứ vụ của Mẹ Maria. Dẫu phải đối diện với biết bao đau khổ, nơi đất khách quê người, dẫu không tìm được chỗ xứng hợp để hạ sinh con mình, nhưng Mẹ Maria cũng đã cố gắng hết sức để hạ sinh Chúa Giêsu một cách an toàn, tươm tất, dẫu chỉ rất đơn sơ khiêm hạ khi “Đặt Hài Nhi Giêsu mới sinh nằm trong máng cỏ”. Nếu đặt chúng ta vào trong vai trò và địa vị của Mẹ Maria, là Mẹ của Chúa Giêsu, là Mẹ của Con Thiên Chúa, là Người được gọi Đấng Tràn Đầy Ơn Phúc; đáng lẽ ra, Mẹ cần phải được Thiên Chúa chăm sóc kỹ lưỡng, chu đáo với những điều kiện y tế và vật chất siêu hạng…Nếu là chúng ta, thì mình phải đòi hỏi cho bằng được những điều kiện tốt nhất có thể, nếu mà Chúa không ban cho hay đáp ứng được theo như sở nguyện, thì chắc chúng ta sẽ phàn nàn, than trách, hay là nghi ngờ về những lời hứa ban ơn phúc của Chúa cho mình.
Thế nhưng, với Đức Maria, Mẹ luôn tín thác vào tình thương và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Điều này được minh chứng là, khi các mục đồng đến viếng thăm, thờ lạy Hài Nhi Giêsu, khi họ tường thuật lại cho Mẹ Maria những điều mà họ được Thiên sứ cho biết. Maria, dẫu rằng chưa hiểu thấu những gì mà Thiên Chúa đang thực hiện, thế nhưng, với lòng tín thác, vâng phục: “Maria ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng”. Thật vậy, chỉ có tấm lòng rộng mở, tín thác vào Thiên Chúa mới giúp cho Mẹ được kiên vững trước thánh ý nhiệm mầu đầy yêu thương của Chúa.
Thưa ACE, thật hạnh phúc cho chúng ta khi được khởi đầu năm mới cùng với Mẹ Maria, cách đặc biệt, với các nhân đức, mẫu gương sống tuyệt vời mà Mẹ để lại cho chúng ta. Vì không ai trong chúng ta có thể biết được những ngày tháng sắp tới sẽ ra sao, khi chúng ta vẫn còn phải sống chung với dịch bệnh, với bạo loạn chiến tranh và hoàn cảnh cuộc sống bấp bênh như thế này. Thế nhưng, khi có Mẹ và cùng Mẹ Maria, chúng ta sẽ vững tin hơn, vì sự bảo bọc, che chở, lo lắng yêu thương của Mẹ cho chúng ta. Tin chắc rằng Mẹ sẽ chuyển cầu ơn Chúa cho chúng ta là những người con yêu dấu của Mẹ. Suy gẫm điều này, tôi tin chắc rằng, giây phút này đây, Mẹ Maria cũng đang suy đi nghĩ lại trong lòng thánh ý Thiên Chúa, vì Ngài đang để cho sự việc xảy ra đối với chúng ta. Thế nên, Mẹ chỉ muốn nhắn nhủ chúng ta: “Hãy tin vào Chúa Giêsu-Con của Mẹ, hãy tín thác vào tình thương ơn thánh của Chúa và hể Người bảo gì thì hãy làm theo”.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng con, chúng con tín thác vào Chúa qua sự yêu thương che chở của Mẹ. Xin Mẹ cầu cùng Chúa ban ơn chúc phúc cho chúng con luôn biết sống đẹp lòng Chúa, đẹp lòng Mẹ mọi ngày trong cuộc sống chúng con. Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập120
  • Máy chủ tìm kiếm54
  • Khách viếng thăm66
  • Hôm nay25,648
  • Tháng hiện tại527,491
  • Tổng lượt truy cập57,315,524

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây