Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Nha Trang 2025
“Tân Phúc Âm Hóa chính con người Linh mục”
Trong bầu khí sâu lắng của những ngày cuối năm Phụng vụ, từ chiều thứ Hai, ngày 10/11 đến thứ Sáu, ngày 14/11, hơn 260 linh mục triều và dòng của Giáo phận Nha Trang đã quy tụ về Tòa Giám mục Nha Trang để tham dự Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục Năm 2025. Đây không chỉ là dịp quý báu để các linh mục tạm gác lại những công việc mục vụ hằng ngày, trở về với Chúa và với chính mình, mà còn là cơ hội để làm mới lại hành trình ơn gọi, hâm nóng ngọn lửa sứ vụ trong tinh thần hiệp thông linh mục đoàn.
Tuần tĩnh tâm năm nay diễn ra trong chủ đề đầy ý nghĩa: “Tân Phúc Âm Hóa chính con người Linh mục.”
Chủ đề ấy mời gọi mỗi linh mục trở về nguồn cội ơn gọi, để được canh tân trong chính căn tính linh mục – người được thánh hiến để loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống và con người của mình.
Tuần tĩnh tâm do Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, chủ trì và hướng dẫn, qua 10 đề tài sâu sắc, mở ra một hành trình đổi mới toàn diện trong tư duy, đời sống và sứ vụ linh mục.
Trong những ngày tĩnh tâm, Đức Cha Đa Minh đã dẫn dắt linh mục đoàn suy tư và cầu nguyện qua mười chủ đề then chốt:
- Đổi mới tư duy về chức thánh linh mục: Linh mục là tông đồ của Chúa Giêsu Kitô.
- Đổi mới tổ chức: Linh mục là thành viên trong hàng tư tế, sống hiệp thông với Giám mục và anh em linh mục khác.
- Đổi mới sứ vụ: Linh mục là người xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô.
- Đổi mới công tác: Linh mục là người dâng lễ, trung gian giữa Thiên Chúa và con người.
- Đổi mới giáo huấn: Linh mục thi hành chức vụ ngôn sứ, loan báo Lời Chúa trong chân lý và yêu thương.
- Đổi mới phụng tự: Linh mục là thừa tác viên của mầu nhiệm thánh, giúp cộng đoàn gặp gỡ Thiên Chúa.
- Đổi mới lãnh đạo: Linh mục là chủ chăn – người lãnh đạo trong tinh thần phục vụ khiêm nhường.
- Đổi mới nhiệm sở: Linh mục là người của mọi người, mở lòng với mục vụ hiệp thông và phổ quát.
- Đổi mới đời sống: Linh mục được mời gọi nên thánh, sống thánh thiện trong mọi tương quan.
- Đổi mới tư duy về thần tượng: Linh mục bước theo Đức Giêsu Kitô Thượng Tế, đồng hóa mình với mầu nhiệm Thập Giá.
Mỗi đề tài không chỉ là một bài học thần học hay mục vụ, nhưng còn là lời mời gọi sâu xa hướng về một cuộc hoán cải nội tâm, để đời linh mục thực sự trở nên chứng nhân của lòng thương xót và tình yêu Thiên Chúa.
Trong suốt tuần lễ tĩnh tâm, các linh mục được sống trong bầu khí thinh lặng, cầu nguyện, lắng nghe và chia sẻ huynh đệ. Thánh lễ mỗi ngày, giờ chầu Thánh Thể và các bài suy niệm trở thành khoảnh khắc quý giá để mỗi người kín múc sức mạnh thiêng liêng, canh tân lại lòng trung thành với Chúa và Giáo Hội.
Từng khuôn mặt linh mục – dù khác biệt về tuổi tác, hoàn cảnh, nhiệm sở – đều chung một tâm tình biết ơn và khao khát được “tân phúc âm hóa” chính đời mình, để rồi trở nên những mục tử nhiệt thành, gần gũi và đầy lòng thương xót, như Đức Giêsu – Vị Mục Tử Nhân Lành.
Hi vọng các linh mục nay mai sẽ trở về nhiệm sở với con tim được thắp sáng niềm tin và lòng yêu mến. Những ngày tĩnh tâm thật quí và cần thiết không chỉ là thời gian nghỉ ngơi tâm linh, mà còn là bước khởi đầu cho một sứ vụ được canh tân trong Thánh Thần – sống hiệp hành, phục vụ và yêu thương giữa lòng Giáo Hội và thế giới hôm nay.
Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục đồng hành, giúp mỗi linh mục trở nên “Tin Mừng sống động”, phản chiếu dung nhan Đức Kitô nơi mọi người mà các ngài được sai đến phục vụ.