THÁNH LỄ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU TẠI GIÁO XỨ VẠN GIÃ 2025
Thứ tư - 13/08/2025 10:01
3475
THÁNH LỄ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU TẠI GIÁO XỨ VẠN GIÃ 2025
Trong tâm tình tạ ơn, vào lúc 9g00 sáng Chúa Nhật XIX Thường Niên, gia đình Giáo Xứ Vạn Giã cùng với cha phó xứ Phêrô dâng thánh lễ cầu nguyện cho 30 em thiếu nhi trong giáo xứ lần đầu tiên được xưng tội và rước Mình Máu Thánh Chúa. Các em thiếu nhi xếp hai hàng cùng cha phó xứ Phêrô, quý phụ huynh và đại diện ban giáo lý tiến vào nhà thờ trong tiếng hát vang của ca đoàn thiếu nhi: “Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng, vui hát mừng Danh Chúa cứu độ ta…”
Trong phần giảng lễ, cha phó xứ Phêrô đã nhắn nhủ các em về tâm tình của chị thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu trong ngày rước lễ lần đầu tiên với Chúa rằng: “ Chúa ơi, con yêu Chúa lắm, con muốn thuộc về Chúa suốt đời”. Đó là một hoài bão thánh thiện và chính đáng. Đứng trước những quà tặng và bữa tiệc thịnh soạn ngày lần đầu tiên rước Chúa Giêsu Thánh thể, thánh Têrêsa đã không mấy quan tâm và chị đã thốt lên với Chúa: “ Lạy Chúa, lòng con chỉ biết vui sướng và yêu thích một mình Chúa mà thôi”. Từ đó, Têrêsa đã bắt đầu đi sâu vào cảm thức về tình yêu hiến dâng cho Thiên Chúa và khai mở bầu khí thiên đàng bên trong tâm hồn mình. Chị muốn được kết bạn trăm năm với Chúa Giêsu Thánh thể và ước ao rước lễ mỗi ngày. Sự khiêm tốn và tâm tình tín thác tuyệt đối là cánh cửa đầu tiên khai dẫn Têrêsa tiến sâu vào đời sống trọn lành. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở mãi trong tâm hồn các em, để các em luôn vững bước trên con đường tình yêu mà Chúa Giêsu dành riêng cho các em và Người sẽ nuôi sống linh hồn các em bằng của ăn thiêng liêng.

XEM THÊM HÌNH ẢNH