Thánh lễ khai mạc Năm thánh tại nhà thờ Chánh tòa Nha Trang

Chủ nhật - 29/12/2024 22:22  2096
Giáo phận Nha Trang: Thánh lễ khai mạc Năm thánh tại nhà thờ Chánh tòa Nha Trang
 
unnamed (11)
Trong  hân hoan bất tận  tuần bát nhật mừng Chúa Giáng Sinh của giáo hội toàn cầu, Chúa Nhật ngày 29 tháng 12, mừng Lễ Thánh Gia, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận chủ sự thánh lễ khai mở Năm Thánh tại giáo phận Nha Trang.
“Năm thánh này sẽ là một trải nghiệm sâu sắc về ân sủng và hy vọng cho toàn thể giáo hội”. Một cuộc hành hương bắt đầu từ một nhà thờ được chọn để tập hợp rồi đi đến nhà thờ chính tòa sẽ là dấu chỉ của con đường hy vọng được lời chúa soi sáng hiệp nhất các tín hữu.

Hôm nay lễ Thánh Gia, tại nhà thờ Chính Tòa của giáo phận, trong tình hiệp thông với mẹ Hội thánh,  các thành phần dân Chúa quy tụ chung quanh Đức Giám Mục để cùng với Ngài khai mở năm thánh với chủ đề: “Những người hành hương của hy vọng”. Với tâm tình sám hối, canh tân, hiệp nhất và hy vọng để đón nhận trọn vẹn ơn Chúa trong năm thánh (Lời dẫn  nghi thức khai mạc )

NGHI THỨC KHAI MẠC ( 09 giờ sáng – Công trường Ave Maria )
unnamed (2)


Tại Quản trường Ave Maria, vào lúc 9g00 sáng, Đức Cha Giuse chủ chăn Giáo phận và Đức Cha Giuse tiền nhiệm dẫn đầu đoàn quý cha đồng tế lên lễ đài Đức Mẹ trong lời ca hân hoan của cộng đoàn: “Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời, từ các thôn làng, cùng với lớp người hành hương về nhà Chúa. Hành trang con mang theo là nguồn hy vọng luôn bừng cháy, lòng trông cậy luôn vững vàng.”

Tiếp đến là nguyện của ĐGM giáo phận: Xin Thiên Chúa của niềm hy vọng, ngự trong Ngôi Lời nhập thể ban cho niềm vui và bình an trong đức tin, nhờ quyền năng của Chúa Thành thần. Xin đổ  tình thương xuống  chúng con như chúng con hằng trong cậy nơi Ngài.

Chúc tụng Chúa là hy vọng của chúng ta.

Tiếp đến là lời huấn dụ của ĐGM Giáo phận: Anh chị em thân mến: Mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giesu KiTô, Đấng cứu chuộc chúng ta được bảo toàn trong sự hiệp thông đầy yêu thương của Thánh gia, đem lại cho chúng ta niềm vui sâu xa, lòng trông cậy vững vàng. Hiệp thông với Hội thánh hoàn cầu cùng tôn vinh tình yêu của Chúa Cha thể hiện trong thân xác  Ngôi Lời nhập thế, trong dấu chỉ Thánh giá là mỏ neo ơn cứu độ. Chúng ta long trọng khai mạc Năm Thánh của Hội thánh. Năm thánh khai mở cho chúng ta trải nghiêm phong phú về ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Giúp chúng ta trả lời vững vàng cho những chất vấn, nghi ngờ về lòng trông cậy của chúng ta, nhất là trong thời kỳ chiến tranh nhiều bất an hiện nay. Nguyện xin Chúa Kitô, sự bình an và niềm cậy trông luôn đồng hành với chúng ta trong năm Thánh đầy ân sủng và an ủi này.Nguyên xin Chúa Thánh Thần, Đấng hôm nay muốn khởi sự công cuộc cứu độ của người trong và với chúng ta, sẽ hoàn tất vào ngày Chúa Giesu  lại đến.
unnamed (9)
Cha Tổng Đại Diện công bố Tông sắc khai mở Năm thánh

Công bố tông sắc: “Hy vọng không làm thất vọng”: Đối với mọi người, ước gì năm thánh là thời điểm để gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động và cá vị. Người là cánh cửa ơn cứu độ, là niềm hy vọng của chúng ta, là Đấng mà Hội thánh có nhiệm vụ phải loan báo luôn mãi, mọi lúc, mọi nơi cho mọi người. Mong sao năm thánh là cơ hội cho mỗi người nhen nhúm lại niềm hy vọng.

Sau nghi thức khai mạc, với Thánh giá dẫn đường, chủ chăn và các mục tử đi đầu cùng cộng đoàn dân Chúa từ công trường lên nhà thờ. Đức Cha chủ sự mở cửa chính của nhà thờ, tượng tương cho mở cửa Năm Thánh, đoàn rước tiếp bước trong sự hân hoan với bài ca nhập lễ:Tiến lên Đền Thánh của Người, cất tiếng hát, vui lên dân Thánh của Người.
unnamed (7)
8EC7DE4A 5A7C 4CA7 9AE3 09A57F36A14E

Đoàn rước từ Quảng trường Ave Maria lên tiền đường nhà thờ Chánh Tòa
unnamed (5)
unnamed (6)
unnamed (4)
7B539A19 2C16 4B14 8865 63176BADC521
Đức Giám mục Gp mở cửa nhà thờ Chánh Tòa
unnamed (13)
unnamed (14)
BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA GIUSE, CHỦ TẾ THÁNH LỄ :

Cùng với Giáo hội toàn cầu, chúng ta cử hành nghi thức khai mở Năm thánh với chủ đề “Người hành hương của hy vọng”. Lời Chúa hôm nay tường thuật cuộc hành hương của gia đình Thánh Gia về đền thánh Giêrusalem và  gợi mở cho chúng ta những ý nghĩa để sống hành hương trong năm Thánh.
  • Đền thánh Giêrusalem của người Do Thái là nơi Đức Chúa ngự trị, là biểu tượng đức tin và hy vọng của người dân Israel. Vì thế, Chúa đã được dâng mình vào Đền Thánh khi còn nhỏ, hành hương về đền thánh năm mười hai tuổi mà chúng ta kính mừng trong lễ Thánh Gia hôm nay và sau cùng Giêrusalem chính là nơi chúa Giesu hoàn tất cuộc vượt qua mới. Như cuộc hành hương của Thánh Gia, chúng ta bước ra khỏi sự an toàn, sự tiện nghi, đối diện với hiểm nguy khó khăn thử thách, không bám víu phụ thuộc vào thực tại trần gian. Người hành hương của hy vọng đi trên con đường đến Giêrusalem mới, là nước trời, là quê hương đích thực.
  • Lên đền thờ để chu toàn lề luật, để thờ phượng Chúa với lòng yêu mến. Hành hương không phải là du lịch, cho dẫu là du lịch tâm hinh nhưng hành hương là để ca ngợi, tôn thờ, cảm tạ, cầu xin tha thứ, thực hiện lời hứa với Chúa.
  • Người ở lại trong đền thờ, ông bà mãi tìm và tin rằng, con trẻ cùng đi và được đoàn người hành hương che chở, bảo bọc. Trong đức ái và đức tin, hành hương không là mạnh ai nấy đi. Hành hương hướng tới một sự hiệp thông với Chúa, với Hội thánh trên trời dưới dất, với bạn đồng hành, với nhân loại, nhất là chia sẻ với người bệnh tật, nghèo khổ, khó khăn, để không một ai bị bỏ quên lại phía sau.
  • Người nán lại trong đền thờ, bàn luận với các thầy tiến sĩ, trao đổi với các ông. Chúa Giêsu loan báo Tin mừng qua lời mạc khải về công việc Chúa Cha trên trời đã giao phó và tương quan giữa Người với Chúa Cha. Người hành hương hôm nay phải  là một sứ giả lưu động của Chúa Kitô, không ở yên một chổ, chúng ta ra đi trong sứ vụ  loan báo Tin mừng đến với mọi người.
Gia đình thánh Gia lên Giêrusalem trong dịp lễ vượt qua, cùng với đoàn người  hành hương, môi miệng ca vang  các Thánh vịnh, trong tâm tình đó Đức Cha chủ sự  mời cộng đoàn cùng  hiệp thông niềm vui với Gia đình Thánh Gia cho thời khắc sống động, cùng cất lên bài hát :”Tôi mừng vui mỗi khi nghe nhủ rằng: Nào ta tiến lên đền thờ thiên chúa. Đây Gia Liêm ta dừng chân ngắm cửa tiền đường. Ôi thành thánh vinh quang!”

BTT GP


 

Tác giả: peternguyen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập126
  • Máy chủ tìm kiếm35
  • Khách viếng thăm91
  • Hôm nay32,903
  • Tháng hiện tại616,652
  • Tổng lượt truy cập54,517,061

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây