Thánh lễ cầu cho Các Đẳng linh hồn tại Giáo xứ Chánh Tòa 2020

Thứ hai - 02/11/2020 21:30  2140
THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN TẠI GIÁO XỨ CHÁNH TOÀ
Nếu như Ngày hôm qua 01/11, chúng ta sống trong niềm vui với các thánh Nam Nữ trong GIÁO HỘI KHẢI HOÀN. Thì ngày hôm nay 02/11/2020, Giáo hội muốn con cái mình nhớ đến các linh hồn trong GIÁO HỘI THANH LUYỆN, đang chịu những đau khổ trong Luyện ngục để thanh luyện họ được tinh tuyền hơn.
Vào lúc 17g00 chiều nay 02/11/2010, tại nhà thờ Chính Tòa Nha Trang đã long trọng cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn do Đức Cha Giuse Võ Đức Minh chủ tế, cùng đồng tế với Ngài có Cha Tổng Đại diện Giuse Lê Văn Sỹ, Cha Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến - Giám đốc Đại chủng viện Sao biển và quý cha trong Hạt Nha Trang.
Mở đầu thánh lễ Đức Cha đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời đang cần được thanh luyện để hưởng nhan thánh Chúa, để được trở nên thánh, đặc biệt là thánh lễ hôm nay chúng ta dành riêng để cầu cho gia đình Giáo Hội, Giáo phận thân yêu của chúng ta…Tại Nhà thờ Chánh Toà đây chúng ta thay mặt cho 116 Giáo xứ trong Giáo phận để dâng lên Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót lòng tri ân thảo hiếu của chúng ta và cũng nhắc nhở tất cả các giáo hữu phải luôn nhớ đến các vị chủ chăn, các linh mục, tu sĩ, giáo dân, ông bà tổ tiên của chúng ta, nhớ đến các tín hữu trong đại "Gia đình Phanxicô Xaviê Nha Trang" của chúng ta và truyền dạy cho con cái kính nhớ đến các bậc sinh thành.
            Sau bài Phúc âm, Đức Cha chia sẻ: “ …Trong bầu khí hôm nay, chúng ta thấy chúng ta thật diễm phúc, trong khi cơn dịch bệnh lan truyền khắp cả thế giới…làm sao khi quy tụ nơi đây chúng ta không nhớ đến đồng bào của chúng ta trong đó có những người thân của chúng ta tại vùng lũ lụt miền trung trong những ngày qua. Và biết bao nhiêu điều khác nữa, chúng ta như đang đối diện với những đau thương nghẹn lời, …Bài Phúc âm hôm nay nói về  đức tin của Matta, nhìn về Chúa Giêsu và thưa với Chúa : “Lạy Thầy, nếu Thầy ở đây thì em con sẽ không chết”. Lạy Thầy, nếu Thầy ở đây thì thế giới này không phải lo lắng, đau thương như ngày hôm nay?...Lời Chúa chúng ta vừa nghe như đã nói với Matta ”Con có tin không?”…Lạy Thầy con tin! Chúng con tin.
Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, cầu nguyện cho những người thân yêu của Chúng ta, trong dòng tộc linh tông, huyết tộc của chúng ta. Cho đại "Gia đình Phanxicô Xaviê Nha Trang" của chúng ta còn sống cũng như đã qua đời… Đức cha cũng nhớ đến Đấng Đáng kính Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận của chúng ta cách đây 50 năm đã ở đây với chúng ta. Cùng với tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta cùng xin lỗi Chúa. Xin Chúa nâng đỡ chúng con, xin Chúa tha thứ cho chúng con…”
Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa là sự sống đời đời, xin ban cho các linh hồn được an nghỉ trong tình thương của Chúa và xin cho chúng con cũng được sống trong tình thương Chúa để hy vọng mai ngày được cùng các ngài ca tụng Chúa trên Nước Trời. Amen.
Cuối thánh lễ Đức Cha ban phép lành toàn xá cho các tín hữu.

 
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

 
 
BTTGP
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập85
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm63
  • Hôm nay37,467
  • Tháng hiện tại840,242
  • Tổng lượt truy cập56,536,789

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây