DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI VÀ THÁNH LỄ BẾ MẠC THÁNG MÂN CÔI TẠI GIÁO XỨ HÀ DỪA 2020
“Con đến trước toà nữ Vương uy quyền. Dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến. Phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên. Hỡi Maria xin Mẹ nhận lấy tấm thân xác hồn con đến hiến dâng. Quyết chí thánh hoá nhờ Mẹ với Mẹ, vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ. Nước Mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới, xây đắp vinh quang nước Cha muôn đời”.
Trong tâm tình tạ ơn - yêu mến – cầu nguyện, vào lúc 18 giờ tối thứ sáu ngày 30 tháng 10, toàn thể gia đình Giáo Xứ Hà Dừa cùng với cha phó xứ Phêrô dâng hoa kính Đức Mẹ Maria Mân Côi và dâng thánh lễ bế mạc tháng Mân Côi. Xin Mẹ Maria Mân Côi chuyển cầu cùng Chúa ban muôn ơn lành cho mỗi người, mỗi gia đình, cho Giáo xứ Hà Dừa chúng con, cho toàn thể Giáo Hội và thế giới, cũng như cho đồng bào miền trung đang gặp khó khăn trong những ngày mưa bão, lũ lụt vừa qua. Xin cho lời kinh Mân Côi luôn nối dài mãi trong đời sống đức tin của mỗi người chúng con. Amen.
BTTGP