GIÁO XỨ PHAN RANG MỪNG LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI - BỔN MẠNG GX
Thứ sáu - 12/12/2025 08:53
1070
GIÁO XỨ PHAN RANG MỪNG LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI – ĐẤNG QUAN THẦY - BỔN MẠNG GIÁO XỨ
Trong tâm tình tạ ơn chuẩn bị Mừng Lễ Bổn Mạng, mọi thành phần dân Chúa đã cùng nhau làm tuần cửu nhật với những hy sinh và các việc đạo đức để chuẩn bị cho tâm hồn và lòng trí được sốt mến.
Tối Chúa nhật hôm trước ngày lễ, ngày 07/12, Giáo xứ có tổ chức chương trình “Hội chợ-cây nhà lá vườn” để mừng bổn mạng. Hưởng ứng chương trình, các hội đoàn đã chuẩn bị các gian hàng ẩm thực rất ngon và phong phú để phục vụ mọi người; riêng cho các em thiếu nhi, các anh chị huynh trưởng đã chuẩn bị rất nhiều trò chơi hấp dẫn cùng với những phần quà rất phong phú. Thế nên, ai cũng rất vui.
Vào chính ngày lễ 08/12, trong Thánh Lễ sáng thứ hai, Cha Phó Giuse đã chủ tế Thánh Lễ và Giảng lễ, cùng đồng tế với ngài có Cha sở Gioan và Cha Phó Phêrô để cùng với cộng đoàn dâng lời tạ ơn và cầu nguyện xin ơn bình an cho Giáo xứ.
Cao điểm của tâm tình tạ ơn là Thánh Lễ vào tối thứ hai ngày 08/12, mọi thành phần dân Chúa đã quy tụ rất đông đảo để dâng lời tri ân cảm tạ lên Chúa qua Mẹ Maria.
Hiệp dâng Thánh Lễ trọng thể, Cha Gioan, Quản xứ đã chủ tế, cùng với ngài có quý Cha phó Giuse và Phêrô, cách đặc biệt cũng có sự hiện diện của Cha Gioan Baot. Maria Trần Minh Cương, Tu Hội Thừa Sai Chúa Giêsu, ngài cũng là cựu quản xứ Gx. Phan Rang.
Cha Quản xứ Gioan trong bài chia sẻ Lời Chúa đã mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, Đấng Quan Thầy. Qua việc gẫm suy về con người và sứ vụ của Đức Maria trong ngày lễ Bổn mạng, đây chính là dịp để mỗi người con cái của Mẹ nhìn lại hành trình sống đức tin của mình, để cảm nhận sâu sắc tình thương và sự đồng hành hiền mẫu của Mẹ Maria trên từng bước đời sống đức tin hằng ngày.
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đấng luôn thưa “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh sống, Ngài chính là mẫu gương của sự tín thác, lòng khiêm nhường và tình yêu tinh tuyền dành cho Thiên Chúa. Thế nên, mỗi người con của Giáo xứ Phan Rang cần phải chạy đến với Chúa qua Đức Mẹ để xin Mẹ thương giúp cầu cùng Chúa ban cho mỗi người biết noi gương Mẹ, biết sống đơn sơ, quảng đại và luôn hướng về những giá trị của bình an và yêu thương.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Quản xứ đã thay lời cho mọi thành phần dân Chúa để chúc mừng và cảm ơn đến tất cả mọi người trong Giáo xứ đã hy sinh và quảng đại để tổ chức Thánh Lễ mừng Bổn Mạng. Ngài cũng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc vì lần đầu tiên được mừng Lễ Bổn Mạng với cộng đoàn Gx. Phan Rang trong một Thánh Lễ rất sốt sắng với rất đông người tham dự Thánh Lễ.
Lạy Mẹ Maria, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, trong ngày lễ bổn mạng hôm nay, chúng con xin dâng những lời khấn nguyện cầu xin, cách đặc biệt chúng con cầu xin cho:
* Xin Mẹ thương gìn giữ từng gia đình trong Giáo xứ Phan Rang của chúng con được hiệp nhất, bình an và đong đầy ơn Chúa.
* Xin Mẹ nâng đỡ những người đang gặp thử thách, bệnh tật, cô đơn được ơn chữa lành, bình an và ơn thánh.
* Sau hết, xin Mẹ thương đồng hành và chuyển cầu ơn Chúa cho chúng con trong mọi sinh hoạt mục vụ, để Giáo xứ mỗi ngày càng lớn mạnh lên trong đức tin và lòng mến.
Nguyện xin Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đấng Quan Thầy yêu dấu của chúng con luôn ôm ấp, chở che và phù hộ cho Giáo xứ Phan Rang trong vòng tay từ mẫu của Mẹ. Xin Mẹ cầu cho chúng con để chúng con cũng biết sống xứng đáng là con cái Mẹ, biết đem tình yêu và ơn thánh của Chúa làm lan toả đến với mọi người xung quanh. Amen.

