Sáng ngày 12/04/2025, áp ngày Lễ Lá, chuẩn bị bước vào Tuần Thánh, trong bầu khí của Năm Thánh 2025 – Năm của Niềm Hy Vọng, quý thầy cô giáo lý viên giáo xứ Bình Cang đã thực hiện một chuyến hành hương, với tâm tình sám hối, tạ ơn và hiệp thông. Khởi sự là nghi thức chúc lành cho đoàn hành hương của cha quản xứ với ước mong mọi người sẽ nhận lãnh được nhiều ơn ích thiêng liêng cho chính mình và cho gia đình Điểm đến đầu tiên là Nhà thờ Chánh Tòa của giáo phận – nơi đoàn cùng nhau cầu nguyện và viếng Nhà thờ mẹ của Giáo phận, dâng những ý nguyện, đặc biệt xin Chúa ban ơn thánh hóa sứ vụ giáo lý và gìn giữ đức tin cho các em thiếu nhi, qua những lời chia sẻ thân tình của cha quản xứ và phó xứ giáo xứ Chánh Toà Tiếp đó, đoàn di chuyển đến Đan viện Kín Cát Minh, nơi mọi người cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, dâng lên Mẹ Maria tâm tình cảm tạ và những ước nguyện trong năm thánh. Sau giờ cầu nguyện, đoàn đã tham dự nghi thức sám hối chung trong khung cảnh tĩnh lặng và sốt sắng, để nhìn lại đời sống đức tin cá nhân, xin ơn canh tân và quyết tâm sống đẹp lòng Chúa hơn trong đời sống thường ngày cũng như trong sứ vụ giáo lý. Cuối hành trình, đoàn ghé thăm Nhà hưu dưỡng linh mục của giáo phận để thăm hỏi, trò chuyện và chúc mừng cha cố Giuse Nguyễn Bình An, nguyên quản xứ, nhân dịp cha kỷ niệm 50 năm linh mục. Trong bầu khí thân tình, đoàn đã gửi đến cha những lời chúc mừng chân thành cùng món quà nhỏ đầy ý nghĩa, như một cách tri ân người mục tử đã gieo bao hạt giống đức tin nơi cộng đoàn giáo xứ. Chuyến hành hương kết thúc tốt đẹp trong tâm tình tạ ơn và niềm vui hiệp thông. Dù chỉ vỏn vẹn nữa ngày, nhưng đó thật sự là một hành trình thiêng liêng, giúp mỗi người được trở về với Chúa, với chính mình và với nhau trong đức tin và tình huynh đệ.