Thánh lễ tạ ơn và bế giảng khóa thần học liên tu sĩ tại Tòa Giám Mục Nha Trang vào ngày 31/7/2018

Thứ ba - 31/07/2018 23:34  1670
Thánh lễ tạ ơn và bế giảng khóa thần học liên tu sĩ tại Tòa Giám Mục Nha Trang vào ngày 31/7/2018
 
Tòa Giám Mục Nha Trang vào lúc 8g00, Đức Giám Mục Giáo phận đã chủ tế thánh lễ tạ ơn cùng với quí Soeurs Tổng Phụ trách các Hội Dòng, Tu Đoàn, cùng với 287 học viên khóa thần học (Dòng Carmel Thánh Tâm, Tu Hội Gia Đình Theresa, Dòng Carmel Thánh Giuse, Tu Hội Đời Thánh Tâm Chúa Giêsu, Tu Hội Thừa Sai Chúa Giêsu, Tu Đoàn Truyền Tin Hà Nội, Dòng Nữ Lasan, Dòng Mến Thánh Qui Nhơn, Dòng Mến Thánh Nha Trang, Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, Tu Đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội, Dòng Thánh Phaolô Thành C-hartres, Tu Hội Thừa Sai Chúa Giêsu), đặc biệt với 47 nữ tu tốt nghiệp khóa học năm nay, tất cả cùng chung một tấm lòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhiệm, Đức giám mục Giáo phận, các cha giáo, quí ân nhân xa gần… đã góp phần, tạo mọi điều kiện để khóa học liên tu sĩ lần thứ XX luôn tiến triển một cách tốt đẹp.

Đặc biệt, trong bài chia đoạn nói về tâm tình của Đức Trinh Nữ Maria trong bài ca magnificat, Đức Giám Mục Giáo phận đã gợi lên 3 tâm tình, 3 bài học quí giá cho cộng đoàn tham dự, đặc biệt dành cho 47 nữ tu tốt nghiệp khóa thần học năm nay.

Dựa vào đoạn Tin mừng trong bài ca magnificat, Đức Giám Mục giáo phận quãng diễn về hình ảnh Đức Maria, Mẹ luôn là mẫu gương cho tất cả chúng ta, đặc biệt những người sống đời sống thánh hiên, vì Mẹ đã lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong đời sống của mình, Mẹ đã xuất thân từ một người phận nhỏ, một người hiền lành và khiêm nhường, một con người mà theo nhiều người trong thời đại hôm nay phải nói rằng, một người luôn bị thiệt thòi, một người ở vùng sâu vùng xa, một người không tên tuổi, bởi vì chúng ta biết rằng trong Cựu ước không có danh xưng Nazareth, Nazareth chỉ là một làng quê nhỏ bé không tên tuổi và những ai cư ngụ tại nơi đó hầu như chỉ là vô danh tiểu tốt. Mẹ Maria đã sống tại đó, và do đó, khi Chúa  đã chọn Mẹ, Mẹ đã mau mắn nói rằng Chúa đã nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa, ánh mắt của Chúa đã nhìn đến tôi, tuyển chọn tôi và vì vậy muôn đời sẽ ngợi khen tôi là người diễm phúc, chúng ta hiểu rất rõ điều đó.

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Hôm nay trong tâm tình tạ ơn và cuối thánh lễ có nghi lễ lên đường, sai đi, những chị em đã tốt nghiệp sau những năm tháng học hỏi tại nơi đây, xin phép gợi lên 3 tâm tình này:

1/ Theo gương Mẹ Maria luôn trân trọng kho tàng mình có

Phát xuất từ hình ảnh hết sức tiêu biểu của Mẹ Maria, khi được sai đi, Mẹ dưới tác động của Chúa Thánh Thần, đến với gia đình của bà Isave, điều đặc biệt khi đến với gia đình bà Isave, Mẹ chào, Mẹ khen ngợi, Mẹ chúc lành và Mẹ thăng tiến gia đình bà Isave. Điều đó làm cho gia đình bà Isave đầy tràn niềm vui. Không biết mái nhà của bà Isave được xây dựng như thế nào, nhưng Mẹ không có một lời phê bình, mà Mẹ chỉ đem Chúa đến cho gia đình bà Isave, chính Chúa là kho tàng và chính vì vậy, Mẹ trao ban kho tàng là chính Chúa cho bà Isave.

Gợi lên điều này, kính thưa tất cả anh chị em và đặc biệt các nữ tu, chúng ta trong đời sống thánh hiến đến với nhiều người, đến với nhiều vùng, đến với mọi hạng người trong xã hội và chớ gì chúng ta noi gương Mẹ Maria, chúng ta luôn có kho tàng cao quí là Chúa Giêsu Kitô trong trái tim của chúng ta, trong trí óc của chúng ta, trong lời nói của chúng ta, trong ánh mắt của chúng ta, trong tất cả những công việc phuc vụ của chúng ta và vì vậy khi chúng ta đến nơi nào, chúng ta gặp bất cứ ai, gặp hoàn cảnh như thế nào đi nữa thì chúng ta luôn được mời gọi nhìn vào Mẹ Maria để luôn nhớ rằng chúng ta đem kho tàng cao quí là Chúa Giêsu cho những nơi, những người mà chúng ta được sai đi…
 
2/ Noi gương Gioan Phaolo I tiếp nói công việc của người tiền nhiệm của mình

Khóa học của chúng ta được diễm phúc gọi là khóa Gioan Phaolo I, chúng ta biết ngài làm giáo hoàng chỉ có 33 ngày nhưng ngài lấy danh hiệu là Gioan Phaolo I, có nghĩa là ngài trân trọng và tiếp nối những vị tiềm nhiệm, trân trọng Đức Gioan 23, trân trọng Đức Phaolo VI và ai nhìn vào ngài, Đức Gioan Phaolo I thì ngài không ngần  ngại nói rằng tôi tiếp nối công việc của Gioan 23 và của phaolo VI. Như thế, chúng ta thấy ngài không có làm cuôc cách mạng để khẳng định mình, nhưng ngài khiêm tốn, dịu dàng, sống với tất cả tâm tình của người môn đệ…

Gợi lên chi tiết này tôi nghĩ cũng cần thiết cho mỗi người chúng ta, không chỉ cho Giám mục, linh mục và cho mỗi người nữ tu hôm nay…, vì  khi chúng ta được sai đi đảm nhận một chức vụ gì đi nữa đừng bao giờ quên trong Giáo hội có tính tông truyền, Đức Gioan Phaolo I là gương mẫu cho chúng ta, tiếp nối sự nghiệp tông đồ của các vị tiền bối… đây cũng là kinh nghiệm quí báu cho chúng ta…
 
3/ Noi gương Gioan Phaolo I luon có những ngôn từ dịu dàng, trân trọng đối với những người khác.

Điểm đặc biệt nữa nơi Gioan Phaolo I, là khi ngài lắng nghe Lời Chúa, ngài thấy những nhân vật trong Kinh thánh hay là những nhân vật trong lịch sử, thường ngài về ngài viết lại, ngài viết một lá thư cho nguyên tổ Adam: kính thưa ngài nguyên tổ adam, có thư ngài viết cho tổ phụ Eva: kính thưa tổ phụ Eva, có thư ngài viết kính thưa tổ phụ Abraham, có thư ngài viết kính thưa nhà lãnh đạo Môisê, kính thưa vua Đavít… kính thưa ngôn sứ Girêmia… kính thưa… đó là phương pháp của Gioan Phaolo I, nhờ có những ngôn từ dịu dàng, trân trọng như vậy, ngài đã vận chuyển những gì mình đã học, kiến thức, tương quan của mình.. với biết bao nhiêu nhân vật trong Kinh thánh, trong Giáo hội... tất cả đều trở nên gần gũi và thân thương đời sống của mình.
 
Hôm nay trong ngày lễ tạ ơn kết thúc khóa học, lắng nghe lời Chúa, sau khi cùng hiệp ý tạ ơn cùng với tất cả anh chị em, xin gợi ra 3 dấu ấn đó, theo gương Mẹ Maria luôn trân trọng kho tàng mình có và vì vậy lời nói việc làm và những gì mình lãnh hội sẽ đem đến hiệu quả hết sức là tích cực và rồi noi gương Gioan Phaolo I tiếp nói công việc của người tiền nhiệm của mình,  có như thế mình sẽ phát huy gia sản của hội dòng của giáo phận một cách tốt đẹp, đồng thời cũng noi gương Gioan Phaolo I có những hình thức giống như những trang nhật ký, những gì mình đã nghe, mình đã học, mình đã đọc... trở nên hết sức gắn bó mật thiết với mình,

Cầu chúc cho tất cả các anh chị em, đặc biệt các nữ tu sẽ được sai đi mang được nhiều kết quả tốt đẹp.
 













Bài giảng Đức Cha Giuse

 

Tác giả: BTT GP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay33,068
  • Tháng hiện tại649,481
  • Tổng lượt truy cập49,407,545

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây