Trong tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa Ba Ngôi, cộng đoàn Giáo xứ Vĩnh Bình đã cùng nhau quây quần để cùng nhau sống những giây phút linh thiêng, tràn đầy hồng ân trong ngày lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và Bế Mạc Năm Thánh vào sáng thứ sáu (15/08/2025) vừa qua.
Nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi thành viên trong gia đình Giáo xứ nhận ra biết bao ơn lành Chúa đã thương ban, biết bao công sức gầy dựng, gìn giữ của những bậc tiền nhân và từng lời kinh, cầu nguyện của từng người như những viên đá góp phần xây dựng nên ngôi nhà đức tin của giáo xứ ngày càng thêm vững mạnh và hiệp nhất. Đặc biệt, niềm vui như được nhân đôi khi có 78 em thiếu nhi hân hoan lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Ước mong rằng, nhờ ơn của Chúa Thánh Thần, các em sẽ lớn lên trong đức tin, trở thành những chứng nhân can đảm và nhiệt thành của Đức Kitô giữa cuộc sống thường ngày. Hành trình Năm Thánh khép lại nhưng không dừng lại, mà là sự khởi đầu mới để nhắc nhớ mỗi người chúng ta tiếp tục sống theo ơn gọi bậc sống của mình, để Giáo xứ Vĩnh Bình tiếp tục thăng tiến và luôn là một mái nhà chan chứa tình Chúa, tình người.