
Tác giả: Isabella H. de Carvalho - Paris
Xuân đại biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Trong Nhà thờ Đức Bà Paris ngập tràn ánh sáng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cử hành Kinh Chiều cùng Giáo hội Pháp, mời gọi Giáo hội này, như chính Nhà thờ Đức Bà, được tái sinh.
Ánh sáng tràn ngập Nhà thờ Đức Bà Paris khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV cử hành Kinh Chiều tại ngôi thánh đường thân yêu của thủ đô nước Pháp.
Đây là một khung cảnh thật phù hợp để cử hành tại ngôi thánh đường đã được trùng tu và phục hồi, một nơi thờ phượng và biểu tượng của “Kinh đô Ánh sáng”, từng bị hư hại nặng nề trong vụ hỏa hoạn ngày 15.04.2019.
Ngày hôm ấy, những hình ảnh và video đầy ám ảnh về ngôi thánh đường chìm trong biển lửa, cùng cảnh người dân cầu nguyện trên đường phố khi ngọn lửa thiêu rụi tòa nhà, đã lan truyền khắp thế giới qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.
Hôm nay, Giáo hội Pháp lại quy tụ tại đây, nhưng lần này là để vui mừng, khi Đức Giáo hoàng đến thăm Nhà thờ Đức Bà và cử hành Kinh Chiều, gần hai năm sau khi ngôi thánh đường được mở cửa trở lại vào tháng 12.2024, sau một quá trình trùng tu lâu dài và công phu.
Khi ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính màu, những mảng màu rực rỡ chậm rãi chuyển động trên các bức tường. Trong tiếng đàn organ và lời ca của ca đoàn, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và những thành phần khác của Giáo hội Pháp cùng trang nghiêm cầu nguyện với Đấng Kế vị Thánh Phêrô.
Trước giờ Kinh Chiều, Đức Giáo hoàng Lêô kính viếng thánh tích mão gai từng được đặt trên đầu Đức Kitô trong cuộc Thương Khó, biểu tượng cho sự đau khổ và hy sinh của Người trước khi Phục Sinh.
Trong bài giảng, Đức Giáo hoàng Lêô nói: “Chúng ta quy tụ để đọc Kinh Chiều tại nơi này, nơi hơn bất cứ nơi nào khác, đã mời gọi người dân Paris qua bao thế kỷ ngước mắt lên trời cao.”
Ngài nói tiếp: “Khi xảy ra vụ hỏa hoạn, chúng ta cũng lo lắng dõi theo, ý thức về sự bất lực của con người trước những điều bất ngờ xảy đến.”
“Trong khoảnh khắc bi thương ấy, chúng ta nhận ra rằng Nhà thờ Đức Bà không chỉ là một công trình. Nỗ lực chung để tái thiết và vẻ huy hoàng của thành quả cho thấy nơi đây là trái tim đang đập của một dân tộc; nơi đây là trung tâm sống động của một nền văn minh, nơi quá khứ và tương lai gặp gỡ, nơi trời và đất giao hòa.”
Đọc toàn văn bài giảng của Đức Giáo hoàng
Đức Giáo hoàng kết thúc bài giảng bằng lời khuyến khích Giáo hội Pháp trở nên “những viên đá sống động của một Giáo hội hy vọng và không sợ hãi trước tương lai”.
Ngài nói rằng Nhà thờ này “đã được tái sinh để anh chị em cũng được tái sinh cùng với nó, trong một động lực mới hướng tới sự thánh thiện và sứ mạng hằng ngày”.
Ngài nói với những người hiện diện hãy mang tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người. Đó là tình yêu có sức biến đổi cuộc sống và tâm hồn, chữa lành những vết thương sâu kín nhất, và đem ánh sáng ra khỏi bóng tối của tro tàn.
“Chúng ta hãy ngước mắt lên pho tượng Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng có từ thế kỷ XIV, pho tượng không bị ngọn lửa chạm tới và giờ đây một lần nữa tỏa sáng trước mắt chúng ta.”
Tác giả: peternguyen
Những tin cũ hơn








Đức Lêô XIV tại Nhà thờ Đức Bà Paris: Nơi ánh sáng gặp trời cao
Một thanh niên Pháp tốt nghiệp ngành kinh doanh: Đức tin nâng đỡ tôi
Tông du Pháp (25/9): Đức Thánh Cha gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao
Tông du Pháp (25/9): Đức Thánh Cha Lêô XIV tại UNESCO - Xây dựng hòa bình từ phẩm giá con người
Thư Mục vụ năm 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam - Mỗi gia đình Công giáo là một cộng đoàn thừa sai