Trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên được livestream, ĐTC Phanxicô hướng đến mọi người đang chiến đấu với đại dịch virus corona.

Sau bài giáo lý, ĐTC Phanxicô nhắc đến các bệnh nhân và những người chăm sóc họ trong đại dịch virus corona.
Ngài nói: “Trong thời điểm này, tôi muốn hướng đến tất cả những người bị nhiễm virus và những người đau bệnh, và nhiều người không chắc chắn về bệnh tình của họ.
Cám ơn những người chăm sóc bệnh nhân
Tôi xin chân thành cảm ơn các nhân viên bệnh viện, các bác sĩ, y tá, các tình nguyện viên, những người mà trong thời điểm rất khó khăn này đang ở bên cạnh những người đau khổ.
Cám ơn những người cầu nguyện trong đại dịch
Tôi cảm ơn tất cả các Kitô hữu, tất cả những người nam nữ thiện chí cầu nguyện cho thời điểm này, tất cả hiệp nhất, bất kể họ thuộc truyền thống tôn giáo nào. Cảm ơn anh chị em rất nhiều vì nỗ lực này.
Cầu nguyện cho Syria và những người tị nạn
ĐTC Phanxicô cũng nhớ đến Syria và những người tị nạn. Ngài nói: “Nhưng tôi không muốn nỗi đau này, dịch bệnh khủng khiếp này khiến chúng ta quên những người Syria nghèo khổ, những người đang đau khổ ở biên giới của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ: một dân tộc đau khổ trong nhiều năm. Họ phải thoát khỏi chiến tranh, khỏi đói khát, khỏi bệnh tật. Chúng ta đừng quên các anh chị em, nhiều trẻ em, đang đau khổ ở đó.”
Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








GẪM CHỮ “TAY”: Từ đôi ngón tay lướt màn hình đến Bàn Tay Thiên Chúa - Nguyễn Kim Binh
Ông Cố Giuse -Thân Phụ Cha Phaolô Minh Chính – Giáo phận Qui Nhơn
Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo xứ Cầu Bảo - Giáo hạt Phan Rang - GP Nha Trang ( 03 .10 .1966 - 03 .10.2026)
“Cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”
500 năm hành trình Đức tin: Đất Việt trong dòng chảy 100 năm Khánh nhật Truyền Giáo