Ba quốc gia có dân số người Công giáo đông nhất là Brazil, Mễ Tây Cơ, Phi Luật Tân, Hoa Kỳ và Ý.
Theo báo cáo từ Vatican, con số người Công giáo được rửa tội tăng 1% trong một năm, và đạt đến 1,285 tỷ người vào ngày 31-12-2015.
Niên giám Vatican 2017 và một ấn bản mới của Niên giám Thống kê Vatican cho biết các quốc gia đông dân số Công giáo nhất, xếp theo thứ tự là: Brazil, Mễ Tây Cơ, Phi Luật Tân, Hoa Kỳ, Ý, Pháp, Colombia, Tây Ban Nha, Congo, và Argentina.
Mười quốc gia này chiếm gần 56% dân số Công giáo toàn cầu.
Trong giai đoạn từ 2010 đến 2015, dân số Công giáo toàn cầu tăng 7.4%. Châu Phi tiếp tục là châu lục tăng trưởng nhất về tỷ lệ, khi tăng thêm 19.4% trong vòng năm năm. Tỷ lệ tăng dân số Công giáo ở Châu Phi, nhanh hơn tỷ lệ tăng toàn cầu.
Ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á nói chung, tỷ lệ tăng dân số Công giáo tương đồng với tỷ lệ tăng dân số nói chung.
Trong toàn bộ 1,285 tỷ người Công giáo toàn cầu, gần 49% sống ở Châu Mỹ. Châu Âu chiếm 22,2%, Châu Phi là 17,3%, Châu Á là 11%, còn Châu Đại Dương và Nam Thái Bình Dương chiếm chưa đến 1%.
Đến cuối năm 2015, có 670.320 nữ tu trên toàn thế giới, 415.656 linh mục, 54.229 nam tu sĩ, 45.255 phó tế vĩnh viễn, và 5.304 giám mục.
Tác động của giáo dân ngày càng rõ ràng. Năm 2010, có khoảng 2900 người Công giáo trên một linh mục. Và năm 2015, tỷ lệ này lên đến 3091/1.
Con số chủng sinh trên toàn thế giới lên đến mức cao nhất là vào năm 2011, và đang dần đi xuống. Ngoại lệ duy nhất là Châu Phi, hiện tại dường như không bị ảnh hưởng bởi cơn khủng hoảng ơn gọi và có thể xem là vùng có tiềm năng dân số Công giáo nhất trên thế giới.
Catholic Herald | Cindy Wooden
B. Thái Hòa chuyển dịch
By phanxico.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








TỔNG HỢP CÁC PHẦN CHÍNH YẾU TRONG HAI NGÀY ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HUẾ TẠI GIÁO PHẬN NHA TRANG
Suy Niệm Tuần XVI TN/A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê
Hội Đồng Mục Vụ Giáo hạt Nha Trang họp mặt mừng lễ Quan thầy, bầu Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2026–2030
TRỰC TIẾP : Tối 16.07 : DIỄN NGUYỆN và CHẦU THÁNH THỂ - Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Huế lần thứ IV
“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”