GIÁO XỨ TÂN HỘI KHÁNH THÀNH NGHĨA ĐƯỜNG MỚI
Khi xây dựng Hang Đá Đức Mẹ năm 2012, giáo xứ có dành một không gian bên trong Hang Đá để làm một nghĩa đường nhỏ, lưu giữ hài cốt của những người đã qua đời.
Tuy nhiên số lượng hài cốt đưa về tương đối nhiều, và không gian bên trong Hang Đá không được thông thoáng cho lắm, cho nên giáo xứ đã quyết định tiến hành xây dựng một nghĩa đường mới khang trang rộng rãi hơn, mặt trước có thể lưu giữ khoảng 1.100 hài cốt, mặt sau nếu sau này tiếp tục triển khai thì cũng có thể lưu giữ khoảng 1.100 hài cốt nữa.
Sau hơn 4 tháng xây dựng với tổng chi phí khoảng 500 triệu đồng, nghĩa đường mới của giáo xứ đã hoàn thành tốt đẹp.
Vào lúc 4g30 sáng thứ hai ngày 05/11/2018, giáo xứ Tân Hôi đã cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn, vừa để khánh thành nghĩa đường mới, vừa để cầu nguyện cho những linh hồn có hài cốt ở Hang Đá và hài cốt ở nghĩa đường mới.
Trước Thánh Lễ, Cha Quản Xứ Gioan Baotixita Phạm Hồng Thái đã cử hành nghi thức làm phép bàn thờ và phù điêu Chúa Giêsu Đầy Lòng Thương Xót.
Từ nay về sau, vào sáng thứ hai đầu tháng, giáo xứ sẽ dâng Thánh Lễ tại nghĩa đường mới, và vào tối thứ hai hàng tuần, thay vì đọc kinh trong nhà thờ, bà con giáo dân sẽ tập trung tại nghĩa đường để cầu lễ cho các đẳng linh hồn.
Trong tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, giáo xứ xin hết lòng cám ơn Cha Quản Xứ Gioan Baotixita Phạm Hồng Thái, Cha Phó Xứ Phêrô Trần Tuấn Khôi, quý Xơ, quý Hội Đồng Mục Vụ và quý ân nhân, thân nhân đã đóng góp công sức, tiền bạc xây dựng nên nghĩa đường khang trang, rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho hài cốt của tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc được ở trong khuôn viên nhà xứ, được ở gần con cháu, để ngày ngày được hưởng nhờ sự kính nhớ và cầu nguyện của cộng đoàn dân Chúa.
Chúng ta nóng lòng mong đợi Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.
Lạy Chúa, xin chiếu ánh hào quang vĩnh cửu trên các tín hữu đã ly trần, và đưa vào hưởng niềm hoan lạc cùng chư thánh, bởi vì Chúa nhân hậu từ bi.
Lạy Chúa, ai lao nhọc, Ngài cho an nghỉ. Kẻ đã chết, Ngài ban sự sống. Xin cho các tín hữu đã ly trần được an nghỉ ngàn thu.
Antôn Nguyễn Minh Dũng