Chúa nhật, lúc 5h00 ngày 07/6/2026, lễ Mình Máu Thánh Chúa.
Thời tiết nắng nóng và oi bức của mùa hạ làm cho mọi sinh vật phải khô cằn, nhưng 96 em thiếu nhi trong Giáo xứ Hòa Nghĩa lại dịu mát vì được Chúa dẫn đến đồng cỏ xanh tươi và nguồn suối mát trong lành, nơi đó các em ăn uống thỏa thuê. Đó chính là Mình và Máu Thánh của Ngài.
Quả thật như lời vua Napoleon đã phải thốt lên "Mọi vinh quang, hoan lạc của một bậc đế vương không thể sánh được với lần đầu tiên được rước Chúa Giêsu Thánh Thể". Hay như lời Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã thốt lên khi được rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên. "Nếm thử mà xem, mà xem Chúa ngọt ngào, ngọt ngào xiết bao".
Phút giây thật tuyệt vời, Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào trong tâm hồn con, tâm hồn đơn sơ bé nhỏ . Từ nay Chúa ở trong con và con ở trong Chúa.
















Tác giả: Nguyễn Văn Thuận
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXII thường niên A - Lm. Xuân Hy Vọng
Chuyện đời - chuyện đạo (133)
Giáo Xứ Hòa Nghĩa: Thánh Lễ Tạ Ơn - 60 Năm Thành Lập Giáo xứ
“Đại hội về nguồn 2026” của đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh tâm Chúa Giêsu Việt Nam
Gần 150.000 người tham dự cuộc rước kiệu và Thánh lễ Đại triều kính trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời