Tối thứ tư Tuần Thánh 2018 lúc 18h00, Giáo xứ Vĩnh An tổ chức Nghi thức sám hối dưới sự hướng dẫn của cha quản xứ Antôn.
Giáo dân tham dự tĩnh tâm thật sốt sắng để chuẩn bị tâm hồn bước vào Tam Nhật Thánh và đón mừng đại lễ Phục Sinh. Qua bài Tin Mừng về Dụ Ngôn Người cha nhân hậu. Cha đã giúp cộng đoàn, là những người đang hiện diện, thấy được bằng cách này hay cách kia qua đời sống thường ngày mình đã xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng Ngài luôn yêu thương và không chấp tội của chúng ta. Cha kêu gọi cộng đoàn, trong đó đặc biệt là các em, xét mình thống hối những lỗi lầm thiếu sót trong bổn phận làm con Chúa.
Buổi tĩnh tâm khoảng gần một giờ thật sốt sắng và kết thúc với lời chúc bình an của cha Anton .
Chiều Thứ Năm Tuần Thánh, Thánh Lễ Tiệc Ly, tại Thánh đường GX Vĩnh An bắt đầu vào lúc 18g00.
Thánh lễ tưởng niệm bữa Tiệc Ly của Chúa được cử hành bắt đầu với đoàn rước từ tiền đường nhà thờ đi vào, đi đầu là Thánh Giá đèn hầu, 12 vị HĐGX được cử làm tông đồ, quý soeurs, quý thầy, cha Tôma và Cha Antôn.
Cha quản xứ Antôn Nguyễn Thanh Lâm chủ tế Thánh Lễ, cùng đồng tế có cha Tôma Trần Văn Hiệu và có thầy phó tế Phêrô Nguyễn Hoàng Hải giúp trong Thánh Lễ.
Các phần phụng vụ được tiếp tục theo truyền thống từ ngàn xưa của Hội Thánh.
Phần Phụng Vụ Lời Chúa:
Thầy Phêrô đã đọc Tin Mừng và cha Tôma giảng lễ.
Sau bài giảng, cha chủ tế đã rửa chân cho mười hai vị xóm trưởng.
Đặc biệt năm nay Nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa trước khi về Nhà Tạm được tổ chức đi ra ngoài quanh khuôn viên nhà thờ, mỗi người tham dự kiệu đều có mang nến cháy sáng trên tay. Kết thúc với phần chầu chung toàn Giáo xứ, sau đó được tiếp tục với các phiên chầu đã được sắp xếp.
Lạy Chúa, xin rửa chúng con được sạch. Xin giúp chúng con biết chân thành yêu thương, luôn sống khiêm nhường, vui vẻ phục vụ và mau mắn tha thứ. “Rửa chân cho nhau” chứ không phải rửa chân cho người trên hay cho người dưới, tất cả đều là tha thứ, yêu thương và giúp đỡ nhau.
Xin Chúa cho Thánh lễ cử hành chiều hôm nay, đưa chúng con vào trong mầu nhiệm của Bí tích Thánh Thể, mầu nhiệm của thiên chức Linh mục, và giới răn trọng nhất là bác ái yêu thương. Chúng con cố gắng ghi nhớ những điều này để đưa vào trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người.
NGHI LỄ THỨ SÁU
Thứ sáu tuần Thánh Giáo xứ Vĩnh An tưởng niệm cuộc khổ nạn đóng đinh và cái chết của Chúa Giêsu.
Vào buổi trưa 12h00 Giáo xứ Vĩnh An tổ chức đi đường Thánh Giá tưởng niệm cuộc khổ nạn đóng đinh và cái chết của Chúa Giêsu, nhằm nhắc nhớ lại con đường đớn đau của cuộc Khổ Nạn ,suy niệm về mầu nhiệm sự dữ và tội lỗi , dưới trời trưa nắng nhưng mỗi ban ngành, hội đoàn được phân chia vác Thập Giá cùng với Cha quản xứ, thầy xứ và soeur , với tâm tình riêng của mỗi người , bước theo các khổ đau của Chúa đền bù sự dữ của con người.
Lúc 18h00, nghi thức tưởng niệm Chúa chịu thương khó , sau nghi thức cộng đoàn hôn kính Thánh Giá rồi yên lặng ra về.
Xin cho mỗi người chúng con khi tham dự vào cuộc đi lên Núi Thập Giá Chúa, Núi Tình Yêu Thương cho đến tột cùng, cảm nhận một cách sâu sắc hơn Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kytô.
Tin và hình : Giuse Nguyễn Huệ