Đêm Canh thức với chủ đề “ Tình yêu Thiên Chúa” được bắt đầu sau phần khai mạc của cha sở Đôminicô Nguyễn Công Đắc. Chủ đề chính của đêm Canh thức phác họa lại những nét chính trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa như: Tạo dựng và sa ngã; Đau khổ -Thống hối; Gioan Tẩy Giả; Mầu nhiệm Giáng sinh với việc Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại. Mỗi mùa Giáng sinh, chúng ta lại đến chiêm ngưỡng hang đá máng cỏ, là biểu tượng nhắc nhớ chúng ta về sự kiện lịch sử này.
Sau phần canh thức, cha Sở, cha Phó, Các em Thiên Thần, và cộng đoàn long trọng kiệu Chúa Hài Đồng lên hang đá trên nhà thờ để thể hiện sự cung kính của mình với Chúa Hài Đồng.
Cao điểm của đêm Canh thức là Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh do cha sở Đôminicô chủ tế và cha phó Phêrô đồng tế .Trong bài giảng, cha sở đã nêu lên thông điệp chính của ngày lễ Giáng Sinh là đêm bình an và hòa bình cho trần thế, đêm tình yêu Thiên Chúa trao tặng món quà lớn nhất cho nhân loại, đó chính là Hài Nhi Giêsu, Con Một của Người đang nằm trong máng cỏ cùng với Mẹ Maria và thánh Giuse.
Mừng lễ Giáng sinh, vừa là thiện chí đón Chúa đến trong cuộc đời, vừa là nhiệt thành loan báo tình thương của Chúa cho những người xung quanh. Chỉ khi nào thực sự đón Chúa đến trong tâm hồn, lời rao giảng của chúng ta mới “có hồn” và mang tính thuyết phục.
Để có được đêm Canh thức là nhờ sự hướng dẫn và đồng hành nhiệt tình của cha Sở, cha Phó, và sự cộng tác của Quý Souer, Anh chị em Huynh trưởng – Giáo lý viên, các em thiếu nhi, và tất cả mọi người trong Giáo xứ.
Hướng về hang đá Bêlem, mỗi gia đình chúng ta hãy là hang đá tình yêu cho Con Thiên Chúa làm người Chúng ta cùng hiệp lòng cầu xin sự bình an cho tâm hồn mỗi người, cho các cộng đoàn đang thành tâm đón mừng Chúa đến. Cách riêng, chúng ta hướng về các gia đình, ước mong mỗi gia đình trở thành máng cỏ ấm êm cho Ngôi Lời ngự vào.
Giáo xứ Phước Hòa