GIÁO XỨ HÒA THUẬN “VUI HỘI TRĂNG RẰM”
Vào đêm Rằm Tháng Tám vừa qua (04/10/2017), không khí vui tươi náo nhiệt tràn ngập khắp cả giáo xứ khi các em thiếu nhi với toàn thể cộng đoàn đã tề tựu tại ngôi thánh đường thân thương để hiệp dâng Thánh lễ Trung Thu cầu nguyện cho các em và cùng nhau “ Vui Hội Trăng Rằm”.
Những tiếng cười nói vui tươi, sự hồn nhiên ngầy thơ của các em làm cho mọi người như được quay trở lại với những ký ức tuổi thơ của mình.
Sau lời kinh và lời chào mừng khai mạc của Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Đức Nhu, chương trình văn nghệ mừng Trung thu được bắt đầu với phần trình diễn múa lân của các em lễ sinh trong giáo xứ. Xen kẽ với các tiết mục văn nghệ dễ thương của các em học sinh giáo lý lớp Đồng Cỏ Non và các em ca đoàn nhỏ là phần đố vui và bốc thăm may mắn với nhiều phần thưởng hấp dẫn.
Trước khi ra về Cha Quản xứ đã ngỏ lời cảm ơn đến tất cả những thành phần đã tham gia đóng góp trong chương trình, sau đó tất cả cùng dâng lời kinh tạ ơn và đón nhận phép lành của Chúa, các em cũng được nhận những phần quà Trung thu từ giáo xứ.
Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo xứ chúng con một đêm Trung thu thật vui tươi ý nghĩa. Nguyện xin tình yêu và niềm vui Chúa đã ban tặng mãi lan tỏa đến khắp cả các gia đình, khu xóm, trường học của các em để các em luôn biết tìm đến Chúa và học theo gương Chúa vì Chúa đã nói “ Hãy để trẻ em đến với Thầy” (Lc 18,16).
Giáo xứ Hòa Thuận
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








Bà cố Maria - thân mẫu của Lm Dom. Nguyễn Văn Nhứt - Qx Hòa Do
“GẪM” XỨ NẪU: LỊCH SỬ MỘT BIẾN ÂM VÀ KÝ ỨC KINH NGUYỆN - NGUYỄN KIM BINH
“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”
Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số
Đức Lêô XIV: Các cộng đoàn Công giáo phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ giữa cảnh nghèo đói thiêng liêng