Những ngày cuối năm luôn là những ngày đặc biệt, bởi ai cũng cảm thấy mình đang sống “chậm lại”,chậm lại để dành chỗ cho những suy tư về những điều đã đi qua. Chậm lại để biết tạ ơn Chúa và cám ơn đời đã cho ta những món quà thật ý nghĩa. Và chậm lại để ta có kế hoạch cho một tương lai sắp đến. Một năm đang dần khép lại, có lẽ trong lòng mỗi người vẫn còn đó những bâng khuâng khó gọi tên. Ta cảm thấy có điều gì đang trôi qua mà mình không thể nắm giữ, để rồi sắp trở thành quá khứ.

Một năm trôi qua, điều còn vương lại trong tâm trí ta là gì? Là thành công hay thất bại, là nụ cười hay nước mắt, là yêu thương hay tổn thương, là những lần yếu đuối, là thao thức của những đêm không thể chợp mắt, hay là niềm hạnh phúc âm thầm dâng đầy trong lòng… Tất cả sẽ hòa tấu nên một khúc nhạc nhiều cung bậc, mang âm vang rất riêng của mỗi người. Cuộc đời ta đã đi qua biết bao lần những ngày cuối năm, và hẳn mỗi lần đều để lại trong ta không ít kỷ niệm. Một năm cũ sắp khép lại, đó là thời khắc mang tính thiêng liêng và đầy ý nghĩa. Thiêng liêng bởi đó là ranh giới giữa năm cũ và năm mới, như giao điểm của khởi đầu và kết thúc, nơi ta chỉ có thể lặng nhìn thời gian trôi qua mà không thể níu giữ hay nắm bắt.
Thời khắc cuối năm cũng là dịp thuận tiện để ta nhìn lại một năm đã qua trong sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Người ta nói: “Làm sao đếm được lá rừng, làm sao đếm được ân tình Chúa ban?” Quả thật, Ngài ở bên ta từng giây từng phút, gìn giữ ta trên khắp nẻo đường.
Có những ngày bình an trôi qua nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, cũng có những ngày hoang mang như giữa trời giông bão. Giờ đây, đứng trước ngưỡng cửa cuối năm, tôi chợt nhận ra: chưa một ngày nào thiếu vắng ân sủng, chưa một giờ nào Chúa buông tay tôi, chỉ là có những lúc tôi nghi ngờ và chưa đủ tĩnh lặng để nhận ra sự dìu dắt âm thầm của Ngài. Đây là lúc để tôi nhớ lại tình yêu Chúa dành riêng cho mình và cúi đầu tạ ơn Ngài.
Tạ ơn Chúa về sự sống, về mỗi sớm mai được thức dậy và ngắm nhìn bình minh hé nụ. Tạ ơn Chúa về sức khỏe, về những cơ hội được gởi trao, cả những thành công lẫn những thất bại trong năm qua. Tất cả đều trở thành những kinh nghiệm và bài học quý giá trên hành trình đời tôi.
Xin tri ân tất cả những con người đã từng bước qua đời tôi: những người đã ở lại để đồng hành, nâng đỡ và yêu thương; những người chỉ lướt qua nhưng để lại dấu ấn sâu đậm; những người mang đến niềm vui, và cả những người đã làm tôi tổn thương. Tất cả đều góp phần làm nên con người tôi của hôm nay.
Tôi biết ơn những bàn tay đã nắm lấy tôi khi yếu đuối và vấp ngã; biết ơn những trái tim đã mở ra khi tôi sai lỗi; biết ơn những tình cảm đã được trao ban cách âm thầm. Khép lại năm cũ, tôi cúi đầu tạ ơn. Một năm mới đang đến, tôi không xin cho mình không gặp thử thách, nhưng xin cho biết phó thác trong mọi hoàn cảnh, và bước đi trong hy vọng.
Hạnh Ngân KT
Những tin cũ hơn







