Suy niệm Tin Mừng Tết Nguyên Đán ẤT TỴ - Lm GB Phạm Hồng Thái

Thứ bảy - 25/01/2025 23:46  220
TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỴ
Đến với Chúa trong ngày đầu năm mới này chúng ta có tâm tình thế nào? Chắc chắn đó phải là tâm tình Tạ ơn và  Cầu nguyện
          Tạ ơn vì nhờ hồng ân Chúa, chúng ta được bước vào năm mới: năm Ất Tỵ. Nếu không có ơn Chúa ban thì chúng ta đâu có được bình an may lành mà có mặt ở đây. Bản thân mỗi người hồi tâm sẽ nhận ra muôn hồng ân Chúa ban cho mình vì thế nếu không muốn là người vong ân bội nghĩa thì chúng ta phải có tâm tình hân hoan tạ ơn Chúa. Thánh lễ Tân niên sẽ giúp chúng ta tạ ơn Chúa cho xứng đáng. Chiều cuối năm hôm qua chúng ta đã tạ ơn và xin lỗi vì những xúc phạm đến Chúa và anh  em,  tâm tình này còn phải được duy trì đặc biệt trong Thánh lễ minh niên này
Chắc chắn mỗi người đều có những ơn cần khấn nguyện dâng lên Chúa trong ngày đầu năm. Thánh lễ Mồng Một Tết được gọi là lễ cầu Bình an năm mới. Vậy ơn đầu tiên và cần thiết nhất chúng ta cần xin Chúa ban đó là ơn Bình an. Nếu khi Chúa Giáng sinh, các thiên thần  đã hát: “Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” thì hôm nay chúng ta xin Chúa ban ơn Bình an đó cho chúng ta, cho gia đình, cho giáo xứ và cho cả thế giới ơn Bình an này. Bất chấp ngày đầu năm dương lịch vừa rồi, chiến tranh ác liệt vẫn diễn ra ở Dải Gaza, ở Israel và Ucraine. Nguyện xin Chúa cho sớm chấm dứt chiến tranh. Mỗi người theo như Đức Giáo Hoàng Fanxicô hãy coi nhau như anh em và hãy nói không với chiến tranh và với bạo lực
Năm nay là năm Ất Tỵ, năm con Rắn. Người ta nói con Rắn này có hai đầu vì có tháng sáu nhuận và có hai tiết Xuân, đó cũng là sự đa dạng và sự phong phú của năm nay. Hơn nữa thời gian năm Ất Tỵ này còn là thời gian của Năm thánh 2025. Chúng ta hãy lợi dụng thời kỳ hồng phúc này để lãnh nhận được những ơn Toàn Xá và nhiều hồng ân khác Chúa thương ban
Trước thềm năm mới chúng ta hướng tới những tháng ngày Chúa sẽ cho chúng ta sống trong năm nay. Lời Chúa dạy chúng ta có tâm tình phó thác và trông cậy như lời Thánh vịnh: “Hãy phó thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay (Tv 37,5)”. Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy sống tròn đầy giây phút hiện tại và đừng quá  lo lắng: “Ngày mai cứ để ngày mai lo, khổ ngày nào đủ cho ngày ấy” vì thế theo lời thánh Phaolô: “Anh em hãy vui luôn trong Chúa (Pl 4,4)”,  chúng ta sẽ được hân hoan vui mừng trong Chúa là Đấng làm hoan lạc những ngày xuân của chúng ta. Chúa Giêsu  cũng dạy chúng ta hãy nhìn xem bông hoa huệ ngoài đồng và ngắm xem chim trời. Hoa huệ rực rỡ khoe sắc và chim trời ca hót ríu rít trên cành cây. Cuộc sống chúng ta còn vui tươi hơn thế tuy nhiên như hoa huệ phải không ngừng đâm rễ vào lòng đất để hút nước và chất bổ dưỡng nuôi thân thì mới có hoa đẹp. Con chim ca hót nhưng cũng phải liên tục bay đi để kiếm những con sâu và những hạt lúa rơi rớt để nuôi thân và nuôi con nó thì chúng ta tuy phải lao động để nuôi sống gia đình nhưng cũng biết hưởng dùng thời gian tươi đẹp Chúa cho sống trong năm nay để phụng sự Chúa và giúp ích cho xã hội
Tuy nhiên để những để những mong ước tươi đẹp đó trở thành hiện thực, chúng ta cần ơn Chúa và nỗ lực của con người như những chiếc xe tuy có bảng số đẹp không phải là an toàn mà vẫn đòi sự cảnh giác của người lái xe
Ngày tết chúng ta chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp có thể qui về ba chữ “Phúc, Lộc, Thọ” và người ta thường làm tượng hoặc vẽ hình ba ông Phúc, Lộc, Thọ để nói lên ước vọng tốt đẹp của con người
Lời thánh vịnh : “Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, 
Bạn quả là lắm phúc nhiều may...
Đó chính là Phúc Lộc Chúa dành cho  kẻ kính sợ Chúa (Tv 128)”
Nguyện xin Chúa ban phúc lộc cho chúng ta qua Lộc Thánh chúng ta nhận trong Thánh lễ hôm nay đưa về gia đình và đem ra thực hành trong suốt năm nay. Amen
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập97
  • Máy chủ tìm kiếm46
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay26,066
  • Tháng hiện tại304,143
  • Tổng lượt truy cập55,041,823

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây