Lễ Trọng Kính Các Thánh

Thứ sáu - 31/10/2025 09:59  108
LỄ TRỌNG KÍNH CÁC THÁNH


 

 
Lễ Trọng Kính Các Thánh – 1 tháng 11 năm 2025
Kh 7,2–4, 9–14; Tv 24; 1Ga 3,1–3; Mt 5,1–12a
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ 
Hpr w eb.com




Trong bài đọc thứ nhất trích từ Sách Khải Huyền, Thánh Gioan cho chúng ta thấy một viễn ảnh ngoạn mục về thiên đàng: “[một] đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng.” Cộng đoàn đông đảo những ngư ời được cứu chuộc này đứng trước ngai Thiên Chúa và trước Con Chiên, đồng thanh tung hô rằng: “Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Ðấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên.” Đó là một hình ảnh tráng lệ về các thánh đang đắm mình trong sự tôn thờ Thiên Chúa.

Tuy nhiên, điều nổi bật không chỉ là các thánh được quy tụ trước mặt Chúa, mà còn là các ngài được quy tụ với nhau. Đức tin Công giáo của chúng ta nhắc nhở chúng ta rằng thiên đàng không phải là linh hồn cô đơn, sống biệt lập với Chúa muôn đời, mà là một sự hiệp thông - một cộng đoàn thánh thiện gắn kết với nhau trong niềm vui. Thánh Catherine thành Siena, nhà thần bí vĩ đại của thế kỷ 14, đã diễn tả điều này một cách tuyệt đẹp khi bà viết rằng các thánh “hân hoan chia sẻ điều thiện hảo của nhau với tình yêu thương trìu mến. Bởi vì khi một linh hồn đạt đến sự sống vĩnh cửu, tất cả đều chia sẻ điều tốt lành của linh hồn ấy và linh hồn ấy cũng chia sẻ điều tốt lành của họ.”

Niềm vui của thiên đàng không chỉ là việc được chiêm ngắm Chúa, mà còn là việc khám phá ra sự đa dạng đáng kinh ngạc của những điều thiện mà ân sủng Chúa đã thực hiện trong mỗi cuộc đời con người: người mẹ kinh ngạc trước lòng dũng cảm của vị tử đạo, vị tử đạo vui mừng trước sự kiên nhẫn của người mẹ; vị linh mục vui mừng trước sự khôn ngoan của vị học giả, và vị học giả trân quý sự thận trọng của vị linh mục. Trên thiên đàng, các thánh mang theo những ân sủng độc đáo mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người, và sau đó, họ tự do chia sẻ những kho tàng đó để tất cả có thể hoan hỷ trong sự thánh thiện của nhau.

Thị kiến đoàn người đông đảo vô số quanh ngai Con Chiên nhắc nhở chúng ta, trong ngày lễ Các Thánh, rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể thuộc về đoàn người đông đảo ấy. Lễ mừng hôm nay không chỉ nói về một đoàn người nam nữ thánh thiện ở xa; mà còn nói về chính chúng ta. Như bài đọc thứ hai đã tuyên bố, “chúng ta là con Thiên Chúa,” và một ngày nào đó “chúng ta sẽ giống như Người.” Mỗi người chúng ta đều được mời gọi nên thánh. Thiên Chúa mong muốn chúng ta được uốn nắn nên giống Con của Người. Đối với nhiều người, điều này chỉ được hoàn tất trong cuộc sống vĩnh cửu, khi – như Thánh Phaolô nói – Chúa Kitô sẽ “biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh quang của Người.” Nhưng ngay cả bây giờ, qua phép rửa tội, chúng ta đã là con cái Thiên Chúa, và hành trình tiến đến sự biến đổi sau cùng ấy đã khởi sự. Con đường nên thánh bắt đầu từ đây, dù chúng ta đang ở đâu.

Trong Tin Mừng hôm nay theo thánh Mátthêu, chính Chúa Giêsu đã mô tả con đường đó. Trong các Mối Phúc, Người không chỉ cho chúng ta chân dung người môn đệ đích thực, mà còn cho thấy chính dung mạo của Người, Đấng Thánh của Thiên Chúa. Các mối phúc hé mở nhiều khía cạnh khác nhau nơi Đức Giêsu, đồng thời chỉ ra nhiều cách thế mà chúng ta có thể phản chiếu đời sống Người trong chính cuộc đời mình. Mỗi người trong chúng ta có thể tìm thấy một mối phúc chạm đến lòng mình sâu sắc hơn những mối phúc khác; đó có thể là nơi lời kêu gọi nên thánh của chúng ta bén rễ. Nhưng dù ở trong mối phúc nào, các mối phúc vẫn mời gọi chúng ta bước đi trên con đường môn đệ dẫn đến sự thánh thiện. Bởi vì tất cả chúng ta đều đang trên đường được tái tạo trọn vẹn theo hình ảnh và chân dung Chúa Kitô.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập85
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm74
  • Hôm nay18,485
  • Tháng hiện tại203,687
  • Tổng lượt truy cập62,020,940

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây