Giáo xứ Bắc Thành mừng lễ bổn mạng
và kỉ niệm 70 năm thành lập giáo xứ (1956-2026)
Trong niềm vui hân hoan của Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chiều Chúa nhật ngày 24.05.2026, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Bắc Thành long trọng cử hành lễ Bổn mạng giáo xứ (Đức Mẹ phù hộ các Giáo hữu 24.05) và kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ (1956-2026).
Vào lúc 15g45, Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ, Giám mục Giáo phận đã đến với giáo xứ để chủ sự thánh lễ trong bầu khí vui tươi và đón mừng trang trọng của cộng đoàn giáo xứ. Tiếng chuông ngân vang cùng những tràng pháo tay nồng nhiệt diễn tả niềm vui và lòng yêu mến của cộng đoàn dân Chúa dành cho vị chủ chăn giáo phận.
Đồng tế trong Thánh lễ có quý cha trong và ngoài giáo hạt Nha Trang. Cũng như có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo cộng đoàn tín hữu giáo dân Bắc Thành, cũng như các giáo xứ lân cận.
Trong bầu khí sốt sắng của ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân 70 năm hình thành và phát triển của giáo xứ. Trong lời huấn từ cuối lễ, Đức Cha Giuse đã thân tình nhắc lại những kỷ niệm đẹp gắn bó với giáo xứ Bắc Thành từ khi ngài còn là Đại Chủng sinh. Đồng thời, Đức Cha mời gọi cộng đoàn dân Chúa tiếp tục gìn giữ và phát huy gia sản đức tin quý báu mà các thế hệ cha ông đã dày công xây dựng suốt 70 năm qua để giáo xứ Bắc Thành luôn trở nên dấu chỉ sống động của tình hiệp nhất và lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng.
Sau thánh lễ, cộng đoàn cùng tham dự tiệc mừng hiệp thông tại sân nhà Bêtania trong bầu khí vui tươi, thân tình và chan hòa tình gia đình giáo xứ.






Xem thêm hình:https://photos.app.goo.gl/VDa2dMnZS5J5EJ7U9
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








Bà cố Maria - thân mẫu của Lm Dom. Nguyễn Văn Nhứt - Qx Hòa Do
“GẪM” XỨ NẪU: LỊCH SỬ MỘT BIẾN ÂM VÀ KÝ ỨC KINH NGUYỆN - NGUYỄN KIM BINH
“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”
Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số
Đức Lêô XIV: Các cộng đoàn Công giáo phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ giữa cảnh nghèo đói thiêng liêng