Giáo Xứ Quảng Thuận mừng Kim Khánh - 50 năm thành lập Giáo Xứ
Thứ sáu - 05/05/2023 05:11 1986
THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG KIM KHÁNH VÀ CUNG HIẾN BÀN THỜ GIÁO XỨ QUẢNG THUẬN
(1973 – 2023)
Một chặng đường 50 năm không phải là dài, thế nhưng cũng là một thời gian với bao thăng trầm của thời cuộc được tưới đẫm bởi ơn Chúa đáng để mỗi người giáo dân Quảng Thuận nhìn lại mà dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhân cũng như cảm ơn nhau. Sáng thứ sáu , ngày 5 tháng 5 năm 2023, lúc 08g30, khi chiếc xe ôtô của Đức Cha Giuse tiền nhiệm vừa đến cổng, tiếng chuông nhà thờ đã vang lên, cha Quản xứ, Phó Xứ và cộng đoàn chờ đón sẵn sàng trong sự mong đợi vị cha chung của Giáo phận, Đức Cha Giuse tiền nhiệm. Đúng 09g00, sau lời dẫn lễ nêu lên ý nghĩa của ngày đại lễ này, đoàn rước bắt đầu di chuyển từ nhà xứ về phía tiền đường nhà thờ. Trong dịp mừng 50 năm - Kim khánh Giáo xứ, Cha Quản xứ và cộng đoàn cũng xin Đức Cha Giuse cung hiến bàn thờ đá vừa mới tôn tạo và xây dựng xong như là món quà mừng ngày trọng đại này của Giáo xứ. Đây là công trình mà Cha Quản xứ và cộng đoàn cũng đã cố gắng nhiều, nhất là cùng lúc xây dựng các công trình nhà thờ trong giai đoạn mừng Kim khánh Giáo xứ. Năm mươi năm, một chặng đường dài với bao thăng trầm nhìn lại để “Ôn cố tri tân”. Nhìn lại để không ngớt dâng lời ngợi khen, cảm tạ tri ân Thiên Chúa và Mẹ La Vang. Đồng thời để ghi nhận công lao to lớn của các bậc tiền nhân, của bao thế hệ cha ông đi trước đã để lại cho giáo xứ có ngày hôm nay. Trong bài giảng, khi lược lại lịch sử của Giáo xứ, nhất là trong 50 năm qua, Đức Cha luôn nhấn mạnh với cộng đoàn về sự phát triển không ngừng của Giáo xứ về mọi phương diện. Ngài ghi nhận sự hy sinh to lớn của cha khai khẩn Giuse Đỗ Bá ÁI ,các Cha nguyên Quản xứ và Phó xứ của giáo xứ qua các thời kỳ. Đồng thời, Đức Cha cũng nhắc đến nổ lực của mỗi tín hữu trong giáo xứ và của Cha Quản xứ, Phó xứ đương nhiệm với các công trình nhà thờ. Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ thay mặt cộng đoàn dâng lên Đức Cha Giuse tâm tình tri ân, cảm tạ. Đồng thời, ông cũng nói lên lòng biết ơn của mỗi người trong giáo xứ đối với quý Cha, quý ân nhân, quý quan khách và các cấp chính quyền trong ngày đại lễ này. Thánh Lễ kết thúc trong niềm hân hoan của ân sủng. Xin Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ hướng dẫn và đồng hành với mỗi người trong hành trình đức tin để Tin mừng tình yêu được tiếp tục gieo vãi trên mảnh đất này.
THÁNH LỄ MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ THÁNH GIUSE THỢ - BỔN MẠNG GIÁO XỨ VÀBẾ MẠC NĂM THÁNH MỪNG KIM KHÁNH GIÁO XỨ QUẢNG THUẬN 2023 “ Muôn lời ngợi ca, ngợi ca tình yêu của Chúa. Hát khúc ca tạ ơn, tạ ơn Thiên Chúa hải hà. “Quảng đại thành tâm” đoàn con tri ân tình Chúa. “Thuận hòa bác ái” nguyện yêu thương chia sẻ ân tình......” Trong niềm vui, trong hân hoan, trong niềm hy vọng tạ ơn Chúa nhân ngày Bế Mạc Năm Thánh mừng Kim Khánh và mừng Lễ Thánh Giuse Thợ - Bổn Mạng Giáo Xứ Quảng Thuận, vào lúc 19 giờ tối thứ hai ngày 01 tháng 5 năm 2023, toàn thể gia đình Giáo Xứ Quảng Thuận, quý sơ cùng với cha Phêrô Trần Văn Hải, Hạt trưởng hạt Ninh Sơn, quản xứ Quảng Thuận, cha phó xứ Phêrô, cha Phêrô Trần Anh Phú dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Giáo xứ Quảng Thuận nhân dịp mừng bổn mạng và bế mạc Năm Thánh mừng Kim Khánh và mừng lễ Thánh Giuse Thợ, bổn mạng Giáo xứ. Xin Thánh Giuse Thợ giúp mỗi người trong giáo xứ chúng con biết noi gương Thánh Cả cần cù lao động không chỉ để nuôi sống mà còn để tôn vinh Chúa và mưu ích cho các linh hồn.
GIẢI BÓNG CHUYỀN VÀ BÓNG ĐÁ “ QUẢNG THUẬN CUP 2023 ” MỪNG KIM KHÁNH – 50 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ QUẢNG THUẬN
Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập giáo xứ Quảng Thuận (1973 – 2023), giáo xứ đã tổ chức những hoạt động thể dục, thể thao để giáo dân có những ngày vui thật ý nghĩa, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 năm 2023, tại sân vận động La Vang – Quảng Thuận. Cha quản xứ Phêrô Trần Văn Hải đã tuyên bố khai mạc GIẢI BÓNG CHUYỀN VÀ BÓNG ĐÁ “ QUẢNG THUẬN CUP 2023 ” MỪNG KIM KHÁNH – 50 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ QUẢNG THUẬN do cha Phêrô Trần Anh Phú phụ trách.
Các đội bóng chuyền và bóng đá gồm 6 giáo họ: Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Dâng Mình, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Lên Trời, Mẹ Mân Côi và Mẹ Đi Viếng. Điều khiển các trận đấu là các trọng tài chuyên nghiệp được mời từ các câu lạc bộ trong xã (có lẽ đây là thành phần chuyên nghiệp duy nhất trong giải này). Cha quản xứ có vài lời dặn dò các cầu thủ: “Đây là giải nửa thế kỷ mới có một lần nên chúng ta phải thi đấu hết sức mình, nhưng trên hết là tinh thần fair play, tình đoàn kết trong con cái Chúa”.
Với khí trời mùa hè nóng bức của vùng Ninh Thuận, cộng với nhiệt huyết của hai bình luận viên không chuyên: thầy Thạnh và thầy Thuận, khán giả như thấy sức nóng của sân bóng nóng hơn mỗi khi lên bóng. Các trận đấu với nhiều cầu thủ không chuyên, bình luận viên và cổ đông viên có phần “quá khích” nhưng các thành viên đều ý thức hướng tới niềm vui chung của giáo xứ, mọi người trong cuộc vui này có thể xích lại gần nhau hơn, để ngoài ngôi nhà của từng người chúng ta có ngôi nhà chung đó là giáo xứ Quảng Thuận.