Sáng Chúa Nhật, 11.6.2023, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, cộng đoàn giáo xứ Hòa Yên vui mừng vì 59 thiếu nhi lần đầu tiên được diễm phúc rước Chúa Giêsu Thánh Thế ngự vào lòng. Đây là thành quả mà các em có được nhờ sự dạy dỗ của của các thầy cô Giáo lý viên Huynh trưởng, sự quan tâm của gia đình, cũng như sự đồng hành, lo lắng bồi dưỡng kiến thức giáo lý của quý xơ Cộng đoàn Thừa Sai (Hội dòng MTG Huế) và quý Cha, để hôm nay, các em có đủ điều kiện rước Chúa ngự vào lòng.
59 thiếu nhi rước lễ lần đầu chụp hình lưu niệm với hai Cha và Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Thu Hương (Phụ trách Cộng đoàn Thừa Sai)
Trước Thánh lễ, các em tập trung tại Cộng đoàn Thừa Sai (Hội dòng MTG Huế) để quý xơ chuẩn bị trang phục
Từ cộng đoàn Thừa Sai, các em tiến về nhà thờ để chuẩn bị đoàn rước
.
Cùng với cha mẹ, các em lập đoàn rước tiến vào nhà thờ
Cha quản xứ J.B. Nguyễn Văn Thanh Toàn chủ tế, cùng với Cha phó Simon Nguyễn Hoàng Minh, đồng tế
.
Cha phó Simon Nguyễn Hoàng Minh chia sẻ Lời Chúa
Cùng với cha mẹ, các em tiến lên trước cung thánh, chắp tay cung kính, rước Chúa vào lòng. Đây là "giây phút huyền linh" như lời một bài hát trong thánh lễ đã diễn tả
Đại diện cha mẹ các em rước lễ lần đầu bày tỏ tâm tình cùng quý Cha và cộng đoàn
.
Cha quản xứ chúc mừng và ban huấn từ cho các em. Ngài ân cần nhắn nhủ và ước mong các em luôn khao khát yêu mến Thánh Thế Chúa như Thánh Đaminh Savio bằng việc siêng năng tham dự thánh lễ; luôn giữ tâm hồn đơn sơ, trong trắng như Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, làm những việc nhỏ bé nhưng đẹp lòng Chúa
Quốc Tuấn