GX Chánh Tòa: Lần hạt, rước kiệu và dâng hoa - Kết thúc Tháng Hoa

Thứ tư - 31/05/2023 22:37  655
Thứ Tư 31.05.2023:
 Gx. CHÁNH TÒA
 CHƯƠNG TRÌNH LẦN HẠT MÂN CÔI, RƯỚC KIỆU & DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ - KẾT THÚC THÁNG HOA.
 
Sau lời nguyện Hiệp lễ, chương trình vừa bắt đầu với phần lần hạt Mân côi, thì cũng là lúc bầu trời như sụp tối vì mây đen vần vũ, báo hiệu cơn mưa đã gần kề.
Kết thúc chuỗi Mân côi, Cha Quản xứ Chủ tế cử hành Nghi thức xông hương Bàn Kiệu và bắt đầu cuộc rước. Cộng đoàn rước Kiệu ra khỏi nhà thờ, vừa đi vừa đọc Kinh cầu Đức Bà dưới bầu trời đang lác đác những giọt mưa...
Đoàn Kiệu xuống đến Lễ đài AVE MARIA và sau khi đã ổn định, Cộng đoàn cùng nhau dâng hoa lên Đức Mẹ.
Trời bắt đầu mưa...
Cha Phó xứ đã khích lệ Cộng đoàn:
"Xin mọi người yên tâm và cố gắng tham dự cho đến hết như là một sự hy sinh để tỏ lòng tôn kính và yêu mến Đức Mẹ"
Khi tiếng nhạc của Bài hát "Dâng Mẹ mến yêu" (sáng tác : Soeur Trầm Hương, FMSR ) vang lên, trên lễ đài, Đoàn Múa dâng hoa, gồm Thầy Phó tế, các Soeur đại diện các Cộng đoàn Dòng tu, đại diện các Giáo họ, các Đoàn thể và nhiều thành viên các Ca đoàn với lòng nhiệt thành trong tinh thần hiệp hành bắt đầu bài múa, thì cũng là lúc cơn mưa nặng hạt ào ạt đổ xuống.
Bên dưới và chung quanh lễ đài, đông đảo bà con Giáo Dân đáp lại, vẫn kiên trì tham dự và che mưa cùng nhau bằng những vật dụng ít ỏi, vì không dự đoán trước được cơn mưa cho đến khi bài múa chấm dứt.
Sau phần múa dâng hoa, Cha Quản xứ Chủ tế đã dâng lời nguyện tạ ơn Chúa, tôn vinh Đức Mẹ và ban phép lành cuối lễ trong cơn mưa chiều vẫn tiếp tục đổ xuống.
Nhiều bà con Giáo Dân tham dự cuộc Rước Kiệu đã nói về cuộc rước và về cơn mưa: "đó là cơn Mưa phúc lộc" vì "Đức Mẹ đã cảm động" trước tấm lòng của con cái Mẹ.
Đó là tất cả những tâm tình yêu mến và tôn kính Đức Mẹ mà những người con của Mẹ trong và ngoài Giáo xứ Chánh Tòa đã biểu lộ và dành cho Mẹ.
Đó cũng chính là đoàn con của Mẹ luôn muốn học đòi những gương lành của Mẹ, ngõ hầu, qua Mẹ, những điều mong ước chính đáng, thành tâm của con cái Mẹ sẽ được Thiên Chúa nhậm lời, vì: "...lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ"(GH 67).
BTTGP
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập156
  • Máy chủ tìm kiếm42
  • Khách viếng thăm114
  • Hôm nay12,160
  • Tháng hiện tại624,182
  • Tổng lượt truy cập46,308,218

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây