THÁNH PHANXICÔ ASSISI
Đấng Sáng lập Dòng Anh Em Hèn Mọn
Giờ Tưởng niệm – Rước kiệu & Thánh lễ Mừng Bổn Mạng Cộng đoàn Phanxicô Vĩnh Phước & Giáo họ Phanxicô
Hằng năm, vào ngày 04/10 Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm gương sáng và việc lành của vị Thánh Phanxicô được mệnh danh là Người Nghèo Thành Assisi Đấng sáng lập Dòng Anh Em Hèn Mọn.
Đôi nét về cuộc đời Thánh Phanxicô thành Assisi
Thánh Phanxicô cất tiếng khóc chào đời vào khoảng cuối năm 1182, tại Thành Assisi, phía bắc Thủ đô Rôma, Cha là ông Phêrô Bênađônê, một thương gia giàu có chuyên nghề buôn bán len dạ. Mẹ là Bà Pica, một phụ nữ hiền đức.
Cậu Phanxicô rất hào hoa, lại được gia đình giàu có nuông chiều, nên cậu mặc sức ăn chơi phung phí. Mộng công danh thôi thúc, Phanxicô theo bá tước Gothiê đơ Briên-nơ đi chinh phục vùng Apulia, gần Thánh Assisi. Nhưng ý Chúa nhiệm mầu đã khiến Phanxicô đau nặng và bắt buộc phải trở lại quê hương.
Lần này, tuy vẫn ăn chơi như trước, nhưng Phanxicô cảm thấy những thú vui xưa kia dần dần mất hết ý nghĩa.Thế rồi Phanxicô đi tìm lý tưởng cao đẹp hơn. Một hôm, lúc đang cầu nguyện trong nguyện đường Đamianô nhỏ bé, Phanxicô nghe tiếng Chúa phát ra từ cây Thánh Gía:” Phanxicô, con hãy đi sửa lại ngôi Đền Thờ đổ nát của Ta!”. Phanxicô hiểu câu nói này cách nông cạn, nên tình nguyện đi xin từng viên đá đem về sửa lại ba nguyện đường cạnh Assisi. Phanxicô chưa hiểu rằng, ngôi đền thờ mà Chúa muốn nói chính là Hội Thánh. Từ ngày trở lại cho tới ngày từ trần, Thánh Phanxicô không có bận tâm nào khác ngoài mối bận tâm theo chân Đức Giêsu Kitô và loan báo Tin Mừng tình thương của Người trong tinh thần vui tươi, đơn sơ, tha thiết phục vụ Hội Thánh và dịu dàng yêu thương mọi người, nhất là những người nghèo khổ. Càng yêu mến Thiên Chúa và say mê con người, Thánh Phanxicô càng trải lòng mình ra với tạo vật và thân thương gọi chúng là Anh Mặt Trời, Chị Mặt Trăng, Anh Đất, Chị Nước… Tất cả đều hòa điệu trong tình yêu Chúa và trở nên khí cụ bình an Chúa gởi đến cho con người mọi thời và mọi nơi.
Năm 1224, Phanxicô xin rút lui về ở ẩn tại núi Laverna. Nơi đây Ngài được Chúa in năm dấu Thánh của Người trên tay và cạnh sườn. Phanxicô đã sống cuộc tử đạo này trong hai năm trời. Trong nỗi cô đơn và đau khổ do bệnh hoạn, ngài chỉ muốn hoàn tất ý định của Thiên Chúa cho đến khi “Bạn Chết” của ngài đến kết thúc cuộc đời vào ngày 03/10/1226.
Đức Giáo Hoàng Grêgôriô IX đã phong Ngài lên bậc hiển thánh ngày 16/7/1228.
* Để chuẩn bị Thánh lễ Mừng Bổn mạng có ý nghĩa và đầy tràn ơn Chúa, vào lúc 19giờ00 tối ngày 03/10/2019 Giáo xứ tổ chức giờ Tưởng Niệm Thánh Phanxicô với chủ đề: ”Thánh Phanxicô với Môi Sinh”. Trong giờ tôn kính, có nghi thức hôn Thánh Tích của Thánh Phanxicô. Cha phó Giuse Phạm Như Duy (ofm) đã chủ sự giờ Tưởng niệm này.
** Đúng 4giờ45 sáng, ngày 04/10/2019. Mỗi người trên tay một cành hoa. Người hướng dẫn xướng: Trong niềm yêu mến Thánh Phanxicô mời cộng đoàn đứng, bắt đầu cuộc Rước Kiệu, dâng hoa và Dâng Thánh Lễ Mừng Thánh Phanxicô Bổn mạng Cộng đoàn và Giáo họ Phanxicô
Trước khi rước kiệu Cha chủ sự xông hương, sau đó đoàn Kiệu đã bắt đầu di chuyển từ tam cấp Cung thánh. Đoàn kiệu đi quanh sân Nhà thờ, trong khi đi kiệu, cộng đoàn cùng hát bài hát về Thánh Phanxicô.
Sau khi Bàn kiệu trở lại vào Nhà thờ, cha chủ sự dâng hương, dâng hoa tiếp theo giáo dân xếp hai hàng thứ tự dâng hoa lên Thánh Phanxicô. Dâng hoa xong, ca đoàn hát ca nhập lễ Thánh lễ bắt đầu.
***Cha phó Giuse Phạm Như Duy (ofm) chủ sự Thánh lễ, cùng đồng tế có cha Phêrô Nguyễn Văn Qúy (ofm), cha già Matthêu Nguyễn Vinh Phúc (ofm) và cha Phêrô Nguyễn Quang Vinh.
Kết thúc Thánh lễ cha phó đã xuống làm phép trên những ổ bánh mì đã được xếp sẵn, sau đó mỗi người tham dự Thánh lễ đều được lãnh một ổ bánh mì gọi là “Lộc Thánh”.
Cuộc rước kiệu, dâng hoa và Thánh lễ Mừng Kính Thánh Phanxicô diễn ra cách sốt sắng và trang trọng.


Bài viết và hình ảnh JB Nguyễn Ánh Gx Vĩnh Phước.