Chia sẻ quà mừng Giáng Sinh cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ
Noel 2019, một mùa Giáng Sinh an lành và ấm áp giữa cái băng giá của mùa đông. Hài Nhi Giêsu xuống thế làm người, là hơi ấm tình yêu mà Thiên Chúa Cha muốn ban tặng cho nhân loại. Tình yêu đó được Giáo xứ Gò Đền thể hiện theo cách riêng nhưng vô cùng ý nghĩa và tràn đầy hạnh phúc.
10 giờ, 24/12/2019, tình yêu Thiên Chúa không chỉ ở trong Giáo xứ Gò Đền, mà còn được lan tỏa ra các vùng lân cận. Nhờ sự giúp đỡ của quý ân nhân, thân nhân thông qua Cha Quản xứ mà 140 phần quà đã được trao cho những người có gia cảnh khó khăn, người già neo đơn, ... Món quà mang ý nghĩa cả về vật chất, lẫn tinh thần này đã làm cho tất cả con dân trong Giáo xứ đều cảm thấy ấm áp giữa mùa đông giá lạnh, mùa đông của tình người.
Thánh đường giáo xứ Gò Đền rực rỡ ánh đèn
19 giờ, 24/12/2019, Cha Quản xứ làm dấu Thánh giá khai mạc diễn nguyện canh thức Giáng Sinh. Khởi đầu là câu chuyện Adam và Eva đã lỗi phạm với Chúa nên bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Lúc này cái xấu mới tràn ngập thế gian, để rồi anh trai Cain chỉ vì đố kị mà giết luôn em trai ruột của mình là Abel. Bóng tối tràn ngập thế gian, thế nhưng dù vậy Thiên Chúa vẫn yêu thương loài người đến nỗi ban con một của mình xuống thế làm người, nhờ hai tiếng "Xin Vâng" của Mẹ Maria cũng như sự vâng phục của Cha Giuse mà loài người chúng ta được cứu độ. Chúa Giêsu cao quý biết dường nào nhưng lại được sinh ra nơi máng cỏ hang lừa, được sự chúc phúc của các thiên thần qua câu hát "Cao cung lên khúc nhạc Thiên thần Chúa, hòa trong làn gió, nhẹ nhẹ vấn vương...", "Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên Thần chung nhau đàn ca thánh thoát hỷ hoan, ...", cũng chính lúc này các loại đèn được trang trí trong khuôn viên nhà thờ cũng như hang đá bừng sáng, nhấp nháy chuyển màu theo nhạc, làm thắp lên niềm hy vọng trong mỗi con người.
Đông đảo giáo dân đến tham dự đêm canh thức mừng Chúa Giáng Sinh
19 giờ 45 phút, 24/12/2019, cộng đoàn dân Chúa xếp thành 4 hàng đi theo sự hướng dẫn của Hội Đồng Mục Vụ kiệu Chúa Hài Đồng xung quanh nhà thờ.
20 giờ 5 phút, 24/12/2019, thực hiện nghi thức hôn Chúa Giêsu Hài Đồng lần lượt theo thứ tự Cha Quản xứ, Ông Cố Phêrô Maria, Thầy Phó tế, quý Sơ, Hội Đồng Mục Vụ, Trưởng các Liên Gia, Trưởng các Đoàn Thể. Giáo dân sẽ thực hiện nghi thức này sau khi kết thúc thánh lễ.
20 giờ 15 phút, 24/12/2019, Cha Quản xứ và Ông Cố đồng tế, Thầy Phó tế cùng với đông đảo giáo dân Giáo xứ Gò Đền hiệp dâng Thánh lễ Đêm Giáng Sinh giúp mọi người khi nhìn vào hang đá nơi Chúa Giêsu sinh ra cũng nhìn lại chính bản thân mình một lần nữa.
Bài giảng của Ông Cố đã lắng đọng trong lòng của mỗi người nhiều cảm xúc, giúp họ tìm được câu trả lời mà bấy lâu nay chưa biết rõ. Trong bài giảng, Ông Cố có hỏi Thiên Chúa sống ở đâu? Và Ngài đã đưa ra 3 câu trả lời thật ý nghĩa. Một là Thiên Chúa sống trong sự hạ mình, hai là Thiên Chúa ở trong nụ cười trẻ thơ, ba là Thiên Chúa ở trong Emanuel. Câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng đã được Ông Cố giải thích rất cụ thể, dẫn chứng rõ ràng. Giáo dân ai cũng say mê lắng nghe.
Để có thể tổ chức tốt Mừng Chúa Giáng Sinh năm nay, tất cả là nhờ sự giúp đỡ bằng cách này hay cách khác của Cha Quản xứ, Ông Cố, Thầy Phó tế, các Sơ, Hội Đồng Mục Vụ, các Hội Đoàn, quý ân nhân, thân nhân đã tận tình không ngại khó khăn để mang đến nụ cười, niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người. Giáo xứ Gò Đền xin chân thành cám ơn!
"Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người Chúa thương", đây là câu hát khen Chúa của các Thiên Thần và một số đông thuộc đạo binh thiên quốc. Giờ đây chúng con xin được đồng thanh với các Ngài để ca khen, chúc tụng Chúa. Xin Chúa luôn gìn giữ và giúp chúng con sống đẹp lòng Chúa. Amnen.
TT Gò Đền
Thầy Phó tế
Cha quản xứ Phêrô Nguyễn Hữu Phú long trọng tuyên bố Đêm canh thức mừng Chúa Giáng Sinh