CHA CARÔLÔ BÔRÔMÊÔ LÊ HỒNG PHÚC DÂNG LỄ TẠ ƠN
**********************************************
Trong niềm vui hân hoan, bà con trong Giáo xứ đã chào đón ông bà cố Phaolô Lê Văn Cư và cha Carôlô Bôrômêô với tình thương mến, mến thương khi trở về thăm quê hương.
Trong cuộc sống dù ít hay nhiều, mỗi người chúng ta đều mang ơn người khác. Vì thế, cảm ơn hay tạ ơn là một nghĩa cử cao đẹp đối với người Việt Nam. Nhưng đối người Kitô hữu tạ ơn Thiên Chúa là một bổn phận mà mỗi người chúng ta phải thể hiện. Vì thế, cha Carôlô Bôrômêô sau một thời gian ngắn cùng với gia đình về thăm quê hương, nay phải trở về lại Nauy. Cha đã dâng Thánh lễ Tạ ơn tại Giáo xứ Vĩnh Phước thân yêu nơi cha đã sinh ra và lớn lên.
Vào lúc 17g30 chiều ngày 13/1/2023 từ Phòng Thánh, reo lên Reng, reng, reng...., quý Cha đông tế cùng tiến ra Cung Thánh. Cha Carôlô Bôrômêô đã chủ sự Thánh lễ cùng đồng tế có cha Quản xứ Giuse Trần Đức Thuân (ofm), cha Gioan. Baotixita Nguyễn Anh Tuấn (ofm), cha Phêrô Nguyễn Quang Vinh và cha Phêrô Nguyễn Văn Qúy (ofm).
Thánh lễ diễn ra cách sốt sắng và trang trọng. Sau Thánh lễ cùng chụp hình lưu niệm, tiệc mừng và văn nghệ với những tiết mục cây nhà lá vườn.
J.B. Nguyễn Ánh Gx Vĩnh Phước.